“Nghĩa tình đồng bào” tỏa sáng

Thứ năm, 26/08/2021 11:34

Lo cho dân

Giữa khó khăn trong đại dịch COVID-19, khi TP Đà Nẵng áp dụng các biện pháp theo Quyết định 2788 “ai ở đâu thì ở đó” để khẩn trương xét nghiệm “bóc” F0 ra khỏi cộng đồng thì cũng là lúc câu chuyện vì dân, chăm lo cho dân được các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị huyện Hòa Vang đẩy lên cao nhất. Cùng với đó, có một làn sóng trào dâng mạnh mẽ như tiếp thêm động lực để cả xã hội cùng chung tay chống dịch. Đó là làn sóng của tình người, những nghĩa cử cao đẹp mà người dân vùng nông thôn này đã dành cho nhau.

Ban chỉ huy Quân sự huyện Hòa Vang phối hợp với khối Mặt trận và đoàn thể huyện tổ chức “Phiên chợ 0 đồng”.

Mới sáng sớm mà nhìn anh Cao Văn Tấn- cán bộ xã Hòa Khương đã bơ phờ, xoay như chong chóng để xử lý kịp thời các đơn hàng mà người dân đề nghị “đi chợ hộ”. Anh Tấn cho biết: “Mỗi bữa tối, khi các thôn gửi số lượng mặt hàng đăng ký, chúng tôi phải thức đêm tổng hợp, phân loại từng mặt hàng, rồi liên hệ đơn vị cung ứng. Sáng ra đi lấy hàng, về đến cơ quan phân hàng theo từng đơn, rồi giao cho từng thôn, vận chuyển đến các hộ đăng ký mua. Tuy rất mệt nhưng lại vui vì khi bà con nhận được hàng, thấy nét mặt ai ai cũng ngập tràn niềm tin và mong muốn sớm “hết dịch” để chúng tôi đỡ vất vả”. Khi “7 ngày vàng” gần cập bến cũng là lúc nguồn thực phẩm dự trữ của người dân (nhất là các loại rau củ quả) bắt đầu cạn kiệt, cùng là lúc các thành viên trong Tổ cung ứng các mặt hàng thiết yếu tăng cường kết nối cung, cầu trong những ngày tiếp tục giãn cách.

Công an xã Hòa Châu hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các lao động bị mắc kẹt tại địa phương.

Trong một lần đồng hành với Tổ cung ứng mặt hàng thiết yếu xã Hòa Khương giao hàng xuống các thôn, chúng tôi mới thấu hiểu hết công việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” này. Bởi mức độ hoàn thành công việc của họ không chỉ dừng lại ở việc giao hàng kịp thời, giá cả hợp lý, thực phẩm an toàn mà còn liên quan nhiều yếu tố khác; trong đó có thêm cung cách lấy lòng “thượng đế”. Một thành viên trong tổ cung ứng hàng hóa tâm sự, có nhiều đơn hàng mà tụi tui phải cười ra nước mắt như việc mua 5.000 đồng hành lá nhưng chú thích thêm phải là loại có củ, hoặc không mua 1kg mà ghi mua 10 lạng, thậm chí có người còn ghi rõ “nếu mua không vừa ý sẽ “bom” hàng”…

 Lực lượng Dân quân xã Hòa Phước giúp dân thu hoạch lúa trong thời gian giãn cách xã hội.

Đó là nỗi vất vả của các ban ngành, đoàn thể ở xã, còn dưới thôn thì không kể xiết, bởi họ chính là cầu nối góp phần đem những chủ trương của Đảng, nhà nước đến với nhân dân bằng những cách làm cụ thể, sáng tạo, thiết thực nhất, là những phần tử rất quan trọng góp phần làm “an dân, yên dân”, tạo niềm tin, khơi dậy sức mạnh tinh thần đoàn kết, thống nhất cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Ông Ngô Văn Trương- Trưởng thôn 5 (xã Hòa Khương) trải lòng, những ngày qua, thời gian ông ở lại nhà văn hóa thôn nhiều hơn là ở nhà mình. Nào là đến từng nhà phát phiếu cho người dân có nhu cầu, khi hàng hóa về phải xúm lại phân chia theo từng đơn hàng; rồi đi thông báo, vận động đại diện hộ gia đình lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra không cho người dân ra đường, theo dõi lịch nông dân xuống đồng, tiếp nhận và phân phối hàng hỗ trợ... “Chịu vất vả một tí nhưng để bà con mình yên tâm ở trong nhà, không ra ngoài theo quy định là chúng tôi thấy vui rồi”, ông Trương bộc bạch.

Tổ cung ứng hàng hóa xã Hòa Khương làm sạch rau củ quả trước khi phân bổ về các thôn.

Nghĩa tình lan tỏa

Có lẽ mỗi người trong chúng ta khi lớn lên đều thấm đẫm các câu hát ru của bà, của mẹ: “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Những câu nói hàm chứa ý nghĩa sâu xa đó đã ngấm sâu vào máu thịt mỗi người để rồi khi đất nước có khó khăn, khi dịch giã hoành hành, tình người lại được thể hiện một cách rõ nét... Cũng trong thời gian này, trên các mạng Facebook liên tục đăng tải những việc làm đầy tình nghĩa của các lực lượng chức năng và người dân nông thôn Hòa Vang thông qua các hoạt động như liên kết tiêu thụ nông sản cho nông dân, tình nguyện nấu những suất ăn giúp các lực lượng kiểm soát dịch bám chốt; hay tích cực phân phát quà, hàng hóa hỗ trợ cho từng hộ dân…

 Anh Lê Đức Tuấn (giữa) cùng với Đoàn TN địa phương đẩy xe rau, biếu từng hộ dân.

Mới đây, Công an xã Hòa Châu phối hợp với hội đoàn thể xã, thôn vận động hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho 48 trường hợp ngoài địa phương đang thuê trọ, lao động xây dựng bị kẹt tại công trình. UBND xã Hòa Bắc hỗ trợ, góp phần chia sẻ khó khăn với 170 công nhân đang mắc kẹt tại 7 công trình trọng điểm trên địa bàn. Ban chỉ Quân sự huyện phối hợp với khối Mặt trận, đoàn thể huyện tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” cho 56 hộ dân bị cách ly y tế tại thôn An Ngãi Tây 2 (xã Hoà Sơn). Lực lượng Công an, Dân quân nhiều xã sau ca tuần tra kiểm soát, còn tranh thủ xuống đồng giúp nông dân thu hoạch lúa, hỗ trợ đưa người dân vào bệnh viện bất kể đêm hôm; hay như anh Lê Đức Tuấn (xã Hòa Phong) ngoài việc tham gia trực chốt kiểm soát dịch, ủng hộ Ban chỉ đạo phòng chống dịch các xã Hòa Phong, Hòa Nhơn mỗi xã 5 triệu đồng, ủng hộ Chi hội phụ nữ thôn Phước Hưng (xã Hòa Nhơn) 2 triệu đồng, anh còn thu mua hết các vườn rau xanh đến kỳ thu hoạch của nông dân thôn Bồ Bản để biếu cho các hộ dân ở phố Túy Loan Đông 1…

Và còn thật nhiều những câu chuyện, những hoạt động sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau thể hiện tấm lòng nhân ái, nghĩa tình dành cho nhau trong thời điểm TP thực hiện giãn cách xã hội để nỗ lực vượt qua khó khăn trong đại dịch. Ai cũng muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để cùng chính quyền các cấp sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID- 19. Và cứ mỗi lần như vậy, “nghĩa tình đồng bào” ở vùng nông thôn Hòa Vang lại tỏa sáng hơn bao giờ hết.

VY HẬU – THANH GIANG