Ngôi nhà thắm tình quân dân

Thứ ba, 03/10/2017 10:00

Đưa chúng tôi đi thăm ngôi nhà tình nghĩa rộng rãi, khang trang còn thơm mùi sơn mới, vợ chồng ông Phạm Dục, bà Trần Thị Liễu (thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xúc động: “Mấy đêm nay mưa to nhưng vợ chồng tôi vẫn ngủ ngon vì không phải lo chống dột như trước nữa. Được ở nhà mới, tuy vẫn nằm liệt một chỗ nhưng tinh thần, sức khỏe mẹ tôi cũng đã khá hơn nhiều. Nhờ các CBCS Tiểu đoàn Chỉ huy Pháo binh 75 và Bộ Tham mưu Quân khu 5 mà gia đình tôi được như ngày hôm nay”. Ông Phạm Dục năm nay 51 tuổi, có bố là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, mẹ là người có công cách mạng. Gần đây do tuổi cao sức yếu, bà không đi lại được, mọi sinh hoạt phải có người phục vụ. Cả hai vợ chồng đều làm phụ hồ, thu nhập thấp nên bao năm nay gia đình ông vẫn sống trong căn nhà cấp 4 xập xệ, xuống cấp, mưa dột, gió lùa nằm ngay giữa cánh đồng. Dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ vừa qua, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tham mưu quyết định xây tặng gia đình ông căn nhà tình nghĩa trị giá 70 triệu đồng. Từ ngày khởi công đến khi khánh thành nhà, Tiểu đoàn 75 cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đến san lấp mặt bằng, đào móng, đổ trụ, vận chuyển nguyên vật liệu và theo dõi, giám sát tiến độ, chất lượng xây dựng chặt chẽ.

CBCS Bộ Tham mưu và gia đình ông Phạm Dục trong ngày bàn giao nhà tình nghĩa.

Tại lễ bàn giao nhà, CBCS Bộ Tham mưu còn trao cho gia đình ông Phạm Dục một số vật dụng sinh hoạt thiết yếu. Trong không khí thân mật, ấm tình quân dân, Đại tá Trần Đình Đang – Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu đề nghị cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và CBCS Tiểu đoàn Chỉ huy Pháo binh 75 bằng những việc làm thiết thực tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để gia đình ông Phạm Dục sớm ổn định cuộc sống. Bên tấm bằng Tổ quốc ghi công, ông Phạm Dục nghẹn ngào: “Mong ước bấy lâu nay của gia đình tôi đã thành sự thật. Từ nay ba tôi có nơi hương khói, mẹ tôi có nơi khang trang an nghỉ tuổi già. Chúng tôi dự định, cuối năm sẽ vay mượn thêm của anh em họ hàng, sửa sang lại ngôi nhà cũ làm của hồi môn cho vợ chồng đứa lớn, còn ngôi nhà mới sau này để lại cho thằng  út thờ cúng ông bà tổ tiên. Được CBCS Bộ Tham mưu và cấp ủy, chính quyền nhân dân, bà con lối xóm quan tâm, giúp đỡ, chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng vươn lên, từng bước thoát nghèo”.

Nói về nghĩa cử cao đẹp của những người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, ông Ngô Văn Nhân – Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phong cảm kích: “Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Tuy nhiên hiện nay ở Hòa Phong vẫn còn nhiều hộ chính sách thuộc diện hộ nghèo, phải ở nhà dột nát, xuống cấp. Sự chung tay, góp sức của CBCS Bộ Tham mưu Quân khu 5 là nguồn động viên để địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công”.

VIỆT HÙNG