Ngột vì khói bụi cao su

Thứ hai, 22/04/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Trời oi thế này sao cửa nẻo nhà Hai Khuê Mỹ đóng kín bưng vậy?

- Đóng bịt bùng như ri mà còn chịu không thấu nói chi là mở toang chỉ có nước... chết.

- ???

- Thì đó, cái mùi khét lẹt lẫn bụi cao su từ ống khói của Nhà máy Cao su Đà Nẵng cứ “phả” vào nhà.

- Hèn chi, nãy chừ Bề Tui cứ tưởng có ai đốt rác chứ?

- Rác rến chi mô, từ đầu năm 2013 đến nay, người dân ở tổ 13, 14 (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) luôn sống trong cảnh ngột ngạt, bức bối khi phải hít cái mùi khét và khói bụi từ Nhà máy Cao su Đà Nẵng thải ra.

Chỉ 10 phút, bụi cao su đã bám đen yên xe máy. 

- Nghiêm trọng rứa à?

- Ngày nào cũng lau nhà nhưng chẳng ăn thua, vài giờ sau là bụi đen lại bám đầy nhà cửa. Nguy hiểm hơn là số trẻ em ở đây do hít phải loại khói bụi độc hại này nên thường bị ho, sốt... Do đó, từ trẻ con đến người lớn mỗi khi về đến là chui vào bốn bức tường nhà để “trốn”. Vào mùa mưa, tình trạng ô nhiễm khói bụi và mùi khét này còn đỡ chứ tiết trời nắng nóng này thì không sao chịu nổi.

- Phải kiến nghị với địa phương, với nhà máy và ngành chức năng để có biện pháp xử lý chứ? 

- Có, trước đây người dân địa phương đã có đơn kiến nghị nhưng việc thải chất độc ra ngoài cũng chỉ được tạm dừng vài ngày rồi vẫn tái diễn như cũ.

Thiết nghĩ, Nhà máy Cao su Đà Nẵng cần có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm khói bụi và mùi khét để hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Bên cạnh đó, các ngành chức năng cần kiểm tra, xử lý triệt để vấn đề người dân đã kiến nghị.

Bề Tui