Người chồng bội bạc, người cha vô trách nhiệm

Thứ năm, 23/04/2015 09:11

(Cadn.com.vn) - Ngày 17-4, TAND  Q. Hải Châu (Đà Nẵng) xét xử vụ án "Tàng trữ  trái phép chất ma túy" đối với bị cáo Nguyễn Văn Kiên (1980, trú TT Thanh Hà, H. Thanh Hà, Hải Dương).  

Theo cáo trạng, tối 10-9-2014, tại phòng số 403, khách sạn IRIS (số 181, 183- Lê Duẩn, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu), Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng bắt quả tang Nguyễn Văn Kiên cất giấu 39,29 gam ma túy. Tiếp tục kiểm tra hành chính phòng số 304, khách sạn IRIS, lực lượng CATP Đà Nẵng phát hiện Lưu Văn Thắng (1977, trú P. Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương), bạn thân của Kiên cũng đang cất giấu ma túy.

Lưu Văn Thắng khai nhận, ngày 7-9-2014, Kiên đến nhà Thắng nhờ mang giúp ma túy tổng hợp vào TP Đà Nẵng để giao cho một người bạn của Kiên (chưa xác định lai lịch). Theo sự hướng dẫn của Kiên, ngày 8-9-2014, Thắng đi tàu vào TP Đà Nẵng rồi thuê phòng tại khách sạn IRIS để lưu trú. Ngày 9-9-2014, Thắng đã giao số ma túy nói trên cho một thanh niên (chưa xác định) và nhận 57 triệu đồng. Số tiền này Thắng giao lại cho Kiên, để trả công, Kiên cho Thắng một ít ma túy để sử dụng thì bị bắt...

Nguyễn Văn Kiên trước tòa.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Kiên khai nhận, ngày 9-9-2014, Kiên mua ma túy của một người đàn ông (chưa xác định lai lịch) tại TP Hải Dương để sử dụng. Đến ngày 10-9-2014, Kiên rủ bạn gái là Phạm Thị Như Ngọc (1988, trú tỉnh Quảng Trị) cùng vào Đà Nẵng thuê khách sạn ở. Tại đây Kiên cùng Ngọc và Thắng sử dụng ma túy rồi Kiên đem số ma túy còn lại chia thành nhiều gói nhỏ cất giấu trong phòng thì bị bắt... Kiên cho biết chỉ vì bạn bè rủ rê nên bị cáo sa vào con đường nghiện ma túy. Do nghiện ngập, Kiên bỏ nghề xây dựng đi theo đám bạn bè đàn đúm ăn chơi, đánh bạc rồi trở thành đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp bị Cơ quan CA Hải Dương xử lý. Sau đó Kiên đi khỏi địa phương, sống nhờ vào nghề cờ bạc bịp, hút chích, sống nay đây mai đó cùng người tình là Phạm Thị Như Ngọc...

Lặn lội từ Hải Dương vào Đà Nẵng dự phiên tòa xét xử người chồng bội bạc, chị Phạm Thị Nụ (vợ bị cáo Kiên) tỏ ra hết  sức đau khổ trước sự phản bội của chồng cũng như bàng hoàng về hành vi phạm tội nghiêm trọng của Kiên. Dẫu chồng chẳng đoái hoài gì đến cuộc sống của vợ và 2 con thơ dại ở quê, chị Nụ phải tần tảo nuôi con và mong một ngày Kiên hồi tâm quay về đoàn tụ với gia đình. Vậy nhưng...

 Qua xem xét tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, TAND Q. Hải Châu đã tuyên phạt Nguyễn Văn Kiên 7 năm 6 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Chỉ vì ma túy mà từ một thanh niên  lao động chân chính, Nguyễn Văn Kiên đã trở thành người chồng bội bạc, người cha vô trách nhiệm.

Hiền Minh