Người đẹp trai... lỗ mãng!
(Cadn.com.vn) - Trần Văn Quý (1985, trú xóm Tây Hương, xã Nam Hương, H. Thạch Hà, Hà Tĩnh) được mệnh danh là... “người đẹp trai... lỗ mãng”! Vì sao vậy? Đơn giản thôi, cứ nhìn vào hình thức thì rõ ràng Quý thuộc diện đô trai: cao 1,7m, nặng 62kg, tóc rẽ ngôi mướt rượt, ăn mặc lịch sự... Còn nói lỗ mãng là bởi cái tính của anh ta lại hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài ưa nhìn ấy. Mới gặp Quý, nhìn dáng đẹp trai, lịch sự, nhiều cô thôn nữ trong làng phải xiêu lòng, nhưng chỉ một thời gian ngắn tiếp xúc, làm quen, các cô phải “chia tay hoàng hôn” bởi tính khí cục cằn, lỗ mãng và... sàm sỡ đến thô bỉ của anh ta.
![]() |
Chính vì vậy, hễ gặp hoặc thấy Quý đến nhà tán tỉnh, các cô gái trong làng đều tìm mọi cách lảng tránh. Sau rất nhiều lần gặp gỡ, tìm hiểu nhiều cô gái nhưng đều bị từ chối hoặc lảng tránh “vô điều kiện”, Quý vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không hiểu tại sao như vậy!? Buồn rầu, “người đẹp trai” tìm đến rượu để giải sầu nhưng rượu không những không giúp anh ta mà còn là nguyên nhân đẩy Quý vào vòng lao lý. Khoảng 23 giờ 30 một ngày tháng 4, sau chầu nhậu túy lúy, Quý tìm đến nhà anh Trung (ở xóm 9 cùng xã).
Lúc này anh Trung đi vắng, chỉ có vợ là chị Tùng (1959) ở nhà. Thấy chị Tùng, Quý xáp vào đòi chị Tùng phải... “chiều” mình. Thấy vậy, chị Tùng vội cầm cái đòn gánh “dạo” vài đường khiến anh ta ba chân bốn cẳng chạy có cờ. Tưởng vậy Quý sẽ biết sợ, nhưng ngay sau đó, rượu lại dẫn anh ta đến nhà chị Đặng Thị Xuân (47 tuổi, ở xóm 7) đang cảnh mẹ góa con côi. Bước thấp bước cao đến trước nhà chị Xuân, thấy cửa đã đóng nhưng đèn trong nhà vẫn sáng, Quý gọi cửa. Chị Xuân vốn là an ninh viên của xóm vừa đi tuần tra an ninh về, lại nghe người gọi ngỡ có chuyện gì bèn ra mở cửa. Như con thú gặp mồi, vừa nhìn thấy chị Xuân, Quý lao vào ôm, đòi chị phải “chiều” hắn. Thấy vậy, chị Xuân bình tĩnh giải thích, đồng thời cố sức đẩy Quý ra khỏi nhà rồi chốt trái cửa lại.
Vì Quý còn trẻ tuổi, tương lai đang ở phía trước, nghĩ vậy nên sáng hôm sau, chị Xuân sang nhà tâm sự với bố của Quý là ông Trần Hậu Đường, khuyên răn con chứ đừng để chuyện ầm ĩ mất hay. Nghe xong ông Đường tỏ ra bực bội và gọi Quý về cho một trận thừa sống thiếu chết. Bị bố đánh đau, Quý bỏ chạy vòng ra sau bếp lấy một con dao rồi đi thẳng đến nhà chị Xuân. Thấy chị Xuân đang ngồi ăn cơm một mình, Quý xông thẳng đến trước mặt, gằn giọng: “Tại sao lại mách chuyện đó với ông Đường?” rồi vung dao trút giận xuống người chị Xuân. Chị Xuân kêu lên, đứa con trai ở nhà trên nghe tiếng mẹ, chạy xuống thấy thế liền nhảy vào ôm lấy người Quý.
Lợi dụng lúc đó, chị Xuân chạy ra ngoài kêu cứu rồi ngất xỉu. Bà con xóm làng chạy đến đưa chị Xuân đi bệnh viện cấp cứu. Còn Quý, sau khi gây án đã trốn vào Bình Dương làm phụ hồ cho các cơ sở tư nhân để kiếm sống.
Theo kết luận giám định thương tích của Phòng Kỹ thuật Hình sự CA Hà Tĩnh, chị Xuân bị tổn hại sức khỏe 23,2%. CAH Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ và ngày 8-4, khi Quý âm thầm trở về quê thì bị bắt giữ. Ngày 9-4, Cơ quan CSĐT CAH Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Quý để tiếp tục điều tra làm rõ.
V. Đình – H. Phú