Người hết lòng vì nạn nhân da cam

Thứ năm, 14/07/2016 11:42

(Cadn.com.vn) - Sinh ra và lớn lên tại thành phố Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Thành Hội da cam Đà Nẵng cứ ngỡ nghề giáo sẽ theo mình suốt cuộc đời, nhưng một cuộc gặp gỡ đã thay đổi tất cả. Bà vẫn còn nhớ rất rõ, trong một lần Trường Mẫu giáo xã Quế Xuân, H. Quế Sơn, Quảng Nam, nơi bà công tác thời trẻ, tổ chức chuyến đi làm thiện nguyện, hỗ trợ người nghèo, bà được đến thăm một gia đình người mù do di chứng của chất độc da cam/dioxin. Tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của gia đình đó, bà đã khóc rất nhiều. Khi trở về nhà, những hình ảnh về nỗi đau da cam cứ ám ảnh khiến bà luôn có suy nghĩ tìm cách gì giảm bớt nỗi đau cho những con người kém may mắn đó. Trong suốt thời gian công tác trong ngành Giáo dục, bà Hiền may mắn được giao phụ trách phong trào chữ thập đỏ trường học, được đến gần hơn, thường xuyên hơn đối với những mảnh đời bất hạnh, đặc biệt là các nạn nhân chất độc da cam. Bà rưng rưng khi nhớ lại lần đầu tiên mình vận động được tài trợ 1 máy may cho 1 gia đình nạn nhân. Khi bàn giao máy, gia đình nạn nhân khóc, bà cũng khóc cùng họ vì quá hạnh phúc.

Bà Nguyễn Thị Hiền (áo trắng) cùng các em nạn nhân da cam nhận quà hỗ trợ.

Sau nhiều năm gắn bó với công tác chữ thập đỏ trường học, bà được chuyển về công tác tại Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng - nơi có Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, làm Chánh Văn phòng kiêm Giám đốc Trung tâm trẻ em mồ côi TP Đà Nẵng. Khi Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP  Đà Nẵng chính thức thành lập và đi vào hoạt động, bà trở thành Phó Chủ tịch Hội, rồi Chủ tịch Hội.

Sinh ra vào đúng ngày 3-12 - Ngày Quốc tế người tàn tật, bà Hiền cho rằng có lẽ định mệnh cuộc đời đã gắn mình với những mảnh đời bất hạnh, người khuyết tật, đặc biệt là nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ý thức được trọng trách của mình, bà luôn tận tâm, nhiệt tình với công việc, cố gắng duy trì tinh thần làm hết việc với thời gian nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Với những nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của bà cũng như tất cả các hội viên, 10 năm qua, Hội luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có hoạt động xây dựng tổ chức hội. Hiện, 100% quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố đã có tổ chức hội và đi vào hoạt động ổn định. Bộ máy Thành hộ vận động nhịp nhàng, hiệu quả với 42 người, trong đó có 34 người do Hội tự hợp đồng tự trả lương.

Khi được hỏi về việc đi vận động quyên góp, bà Hiền cười đôn hậu chia sẻ: Việc tìm kiếm nguồn tài trợ không phải lúc nào cũng "thuận buồm xuôi gió". Có người, vừa nhìn thấy bà đã vội quay mặt đi. Lại có đơn vị thì chỉ "hứa", mà không biết đến khi nào thực hiện... Vượt qua sự tự ái cá nhân, bà kiên trì vận động, thuyết phục kết hợp "người thực việc thực" tạo niềm tin ở nhà tài trợ. Chính vì vậy mà ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự tìm đến để hỗ trợ Hội. Nhờ thế, đến nay Thành Hội da cam Đà Nẵng đã vận động được hơn 80 tỷ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân có nguồn vốn phát triển kinh tế; hỗ trợ quà và tiền cho gần 17.000 lượt đối tượng; sửa chữa hàng trăm ngôi nhà; trợ giúp thường xuyên 900 nạn nhân...; Đặc biệt, từ nguồn quỹ vận động, Thành hội đã xây dựng được 3 cơ sở chăm sóc bán trú và 1 Trung tâm giải độc với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng. Với mong muốn tạo ra môi trường cho các cháu nạn nhân chất độc da cam được học tập và vui chơi, bà Hiền đã tự nghiên cứu và mạnh dạn triển khai mô hình Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh, nhận nuôi dưỡng, chăm sóc cho hơn 150 em là nạn nhân da cam, trẻ em khuyết tật trên địa bàn. Đây là mô hình đầu tiên trong cả nước và hiện nay đã được nhân rộng ra nhiều tỉnh thành khác...

Với những kết quả đạt được trong công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam giai đoạn 2011-2016, Thành Hội Đà Nẵng đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua". Cá nhân bà Nguyễn Thị Hiền được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng 2 Bằng khen... Bà Nguyễn Thị Hiền được đại diện cho toàn Hội báo cáo điển hình tại Đại hội thi đua Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin toàn quốc lần thứ 3 khai mạc ngày 13-7, tại Hà Nội.

Mỹ Bình