Người mẹ vô lương tâm

Thứ năm, 13/11/2014 11:40

(Cadn.com.vn) - Trở về từ Trung Quốc với dự định phỉnh dụ các cô gái nhẹ dạ cả tin để đưa qua biên giới bán nhưng vì người dân cảnh giác, Vi Thị Vân (1971, trú bản Làng Yên, xã Môn Sơn, H. Con Cuông, Nghệ An) không lừa được ai. Bí đường, Vân đang tâm lừa con gái và cháu ngoại của mình. Ép con làm vợ người không được, Vân lại gọi điện cho con rể mang 30 triệu đồng ra biên giới phía Bắc để chuộc vợ và con...

CHUỘC VỢ CON TỪ TAY… MẸ VỢ

Ngày 24-10, anh Vi Văn Sử (1989, trú bản Yên Thành, xã Lục Dạ, H. Con Cuông) viết đơn tố cáo mẹ vợ mình là bà Vi Thị Vân có hành vi buôn bán người lên các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An. Nạn nhân của bà Vân chính là con gái ruột Lô Thị Thành (1993) và cháu ngoại Vi Thị Thùy Ân (2012), là vợ và con gái của anh Sử.

Theo trình bày của anh Sử, đầu tháng 8-2014, anh nhận được điện thoại của mẹ vợ thông báo là sẽ từ Trung Quốc về Việt Nam và bảo anh xuống bến xe Vinh đón về, bởi bà đã quên mất đường về nhà. Tại thời điểm này, anh đang đi làm công ở H. Thanh Chương nên chạy xuống Vinh đón và chở mẹ vợ về nhà mình ở Con Cuông, sau đó tiếp tục công việc của mình. Mải mê với công việc, đến ngày 7-9, anh bất ngờ nhận được điện thoại của người thân báo tin vợ và con gái cùng mẹ vợ đã biến mất khỏi địa phương.

Bàng hoàng trước hung tin, anh Sử đã tức tốc về nhà, tổ chức tìm kiếm vợ con nhưng không có kết quả; gọi vào số điện thoại của vợ và mẹ vợ thì đều ò í e… Mọi nỗ lực những tưởng đã vô vọng thì bất ngờ mấy ngày sau bà Vân chủ động gọi điện cho anh nói rằng: “Thấy con gái và cháu ngoại sống khổ quá nên đã đưa sang Trung Quốc để đổi đời rồi”, sau đó thì khóa máy. Bất lực, anh Sử chỉ biết ngồi trông chờ tin tức từ vợ gọi về mà thôi.

Ngôi nhà tranh của vợ chồng anh Sử, chị Thành.

Sau hơn 1 tháng bị bặt tin vợ con, anh Sử bất ngờ nhận được điện thoại từ mẹ vợ thông báo chuẩn bị đón vợ con về mà đoàn tụ gia đình. Chưa kịp vui mừng, anh như bị dội một gáo nước lạnh khi mẹ vợ “đính kèm” điều kiện: “Phải mang 30 triệu đồng ra Móng Cái để chuộc”. Số tiền quá lớn như thế anh biết đào đâu ra, nên ra sức thuyết phục mẹ vợ. Sau rất nhiều lần năn nỉ, bà Vân mới giảm số tiền xuống còn 4 triệu đồng, mà theo bà thì đây là chi phí tàu xe. Không còn cách nào khác, anh đành phải vay mượn tiền để đáp ứng yêu cầu của mẹ vợ.

Ngày 23-10, theo hẹn, anh Sử ra Quảng Ninh để đón vợ con. Trước khi nhận lại vợ con, anh phải giao số tiền 4 triệu đồng cho nhà xe chở chị Thành và bé Ân. Mừng mừng, tủi tủi gặp lại vợ con, khi nghe vợ kể về quãng thời gian hơn 50 ngày lưu lạc trên đất khách, chịu bao thống khổ cơ cực, bất nhẫn với hành vi vô lương tâm của bà Vân, vợ chồng anh Sử đã viết đơn tố cáo gửi lên cơ quan chức năng.

Theo chị Thành kể lại thì khi mẹ về quê thấy cuộc sống gia đình của mình quá khó khăn nên đã rủ rê sang Trung Quốc để đổi đời. Ban đầu chị từ chối, nhưng với viễn cảnh tươi đẹp phía trước do mẹ vẽ khiến chị suy nghĩ lại. Để không bị ai can ngăn, bà Vân đã bắt Thành phải giữ bí mật, rồi âm thầm lặng lẽ bồng con ra đi. Thành đâu biết rằng mình đã “dính” bẫy buôn người từ chính mẹ ruột mình giăng ra. Tại xứ người, bà Vân bắt ép Thành phải lấy một người đàn ông bản xứ già khú. Thành một mực từ chối, nhất quyết không chịu và dọa sẽ bỏ trốn. Sợ con gái làm liều, bà mẹ bất lương này đã nhốt mẹ con Thành vào một căn phòng kín.

Cháu Vi Thị Thùy Ân đang được ông nội chăm sóc.

BÀ MẸ VÔ LƯƠNG TÂM

Được biết, anh Sử và chị Thành kết hôn năm 2012. Thời điểm cưới con gái xong cũng là lúc bà Vân bị lừa bán sang Trung Quốc. Hoàn cảnh gia đình anh Sử rất khó khăn, mọi chi phí, sinh hoạt đều trông chờ vào 2 sào ruộng khoán. Cuộc sống nghèo túng nên ngày ngày anh Sử phải đi xa làm thuê kiếm thêm thu nhập, còn Thành ở nhà nuôi con và làm ruộng.

Sau khi được trở về quê nhà, đoàn tụ gia đình, nhưng rồi món nợ ngân hàng 4 triệu đồng vẫn còn treo lơ lửng trên đôi vai gầy của cặp vợ chồng nghèo, họ đã gạt nước mắt, quyết định gửi đứa con thơ chưa tròn 3 tuổi cho ông bà nội chăm sóc, rồi dắt nhau vào Đắc Lắc làm thuê, kiếm tiền trả nợ. Kể về bà vợ vô lương tâm của mình, ông Vi Văn Thản (1970) cho biết, từ khi vợ bỏ sang Trung Quốc, ông đã nhiều lần khuyên vợ về đoàn tụ gia đình nhưng bà Vân nhất quyết ở lại với chồng mới bên đó. Vì vậy, ông Thản đã tuyên bố “cấm cửa” đối với vợ, nhất quyết không cho về nhà nữa. Bởi vậy, hơn một năm qua, dù bà Vân có trở về quê cũng chỉ ở nhà con gái hoặc nhà họ hàng.

Được biết, sau một thời gian bị lừa, bà Vân tự giải thoát để trở về quê. Tuy nhiên, sự trở về này không phải là để đoàn tụ gia đình vợ chồng, mẹ con, bà cháu, mà là một sự mưu mô toan tính khác. Mỗi lần về, bà Vân lại “phỉnh dụ” thêm nhiều cô gái trong vùng sang Trung Quốc để “đổi đời”. Từ một nạn nhân, Vi Thị Vân trở thành một “má mì” buôn người xuyên biên giới. Cũng chính vì làm những điều bất lương này mà bà Vân bị người thân từ mặt.

Đầu tháng 8- 2014, Vi Thị Vân trở về với mục đích tiếp tục lừa phỉnh các cô gái nhẹ dạ cả tin qua biên giới để bán vào nhà thổ hoặc làm vợ. Nhưng, sau một thời gian khá dài mà vẫn không rủ rê được ai, không ngờ người đàn bà này lại đang tâm lừa cả con gái mình. Cũng theo ông Thản kể lại thì để có 4 triệu đồng mang ra Móng Cái chuộc vợ con, anh Sử không biết xoay sở đâu ra nên đã tìm đến ông để mượn sổ đỏ đi vay tiền tại ngân hàng.

Ngày 11- 11, ông La Văn Toàn - Phó trưởng CAX Lục Dạ cho biết, hiện vụ việc đang được CAH Con Cuông vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, một điều khó là hiện tại Vi Thị Vân đang sinh sống ở Trung Quốc nên rất khó xử lý.

X.S