Người thợ sơn đáng ngờ

Thứ ba, 31/05/2016 09:30

(Cadn.com.vn) - 8 giờ ngày 20-5, trực ban CAP Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo: tại công trình xây dựng trong Cty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ, thuộc tổ 15 (P. Hòa Thọ Đông) xảy ra mất trộm tài sản có giá trị lớn. Đến hiện trường ghi nhận sự việc ban đầu, CAP gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức điều tra thủ phạm.

Theo trình bày của bị hại, 17 giờ ngày 15-5, sau khi làm xong việc tại công trình xây dựng ở Cty CP Dệt may Hòa Thọ, anh Lê Ngọc Dung (1989, trú xã Tam Thái, H. Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), Nguyễn Văn Thanh (1986, trú xã Điện Phong, TX Điện Bàn, Quảng Nam) và Võ Công Thành (1973, trú xã Bình Tú, H. Thăng Bình, Quảng Nam) để lại toàn bộ máy móc thiết bị để hôm sau đến làm tiếp. Cụ thể, anh Dung để lại 1 máy hàn điện tử hiệu POSS ARC 200C màu vàng, 1 cuộn dây điện loại 2x2.5 dài 10m, 1 máy cưa để bàn màu đỏ hiệu FEC EG -935B, 1 máy cắt gỗ màu xanh số 652APS, 2 cuộn dây điện hiệu Kavin 2x2,5 màu xám dài 69,5m và 1 máy cắt cầm tay màu xanh Model 6100 ACZ.

Anh Thanh để 1 cuộn dây điện Kavin 2x2.5 dài 60m, 1 máy cắt cầm tay màu đỏ FEG Model EG 880P, 1 máy khoan bê-tông. Anh Thành để lại 1 máy cắt bàn đường kính 18cm, 2 cuộn dây điện 2x2.5 dài 45m. Đến 7 giờ ngày 16-5, khi đến làm việc trở lại, cả ba phát hiện toàn bộ số tài sản này "không cánh mà bay". Dù mất tài sản có tổng trị giá hơn 17 triệu đồng nhưng các bị hại tự tổ chức truy tìm nhưng xác minh nhiều nơi không có kết quả nên đến ngày 20-5 mới làm đơn trình báo đến CAP Hòa Thọ Đông.

CAP Hòa Thọ Đông lấy lời khai Phạm Văn Thông và tang vật vụ án.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, chúng tôi nhận thấy, nơi đây có lực lượng bảo vệ khá kỹ, vậy nên khả năng kẻ gian từ bên ngoài đột nhập lấy cắp tài sản là khó có thể xảy ra. Theo hướng này, chúng tôi tập trung đặt nghi vấn vào số công nhân đang thi công tại đây, nhất là trong thời điểm từ 17 giờ ngày 15-5 đến 7 giờ ngày 16-5. Đặc biệt, qua trích xuất camera giám sát từ cổng Cty CP Dệt may Hòa Thọ vào đêm 15-5, chúng tôi phát hiện có đối tượng điều khiển xe máy tay ga chở một lượng lớn tài sản ra khỏi cổng. Do trời tối và đối tượng chở tài sản cồng kềnh nên hầu như chúng tôi không nhận diện rõ mặt nghi can này.

Tập trung xác minh toàn bộ số công nhân đang thi công tại đây, chúng tôi bước đầu làm rõ danh tánh nghi phạm là Phạm Văn Thông (1992, trú thôn Phú Toản, xã Thăng Phước, H. Hiệp Đức, Quảng Nam). Thông từ Quảng Nam ra Đà Nẵng thuê phòng trọ tạm trú tại tổ 83, P. Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ) cùng vợ để hành nghề sơn vôi tại công trình xây dựng trong Cty CP Dệt may Hòa Thọ. Trưa 20-5, chúng tôi quyết định mời Thông lên CAP Hòa Thọ Đông để làm rõ một số nghi vấn liên quan đến vụ mất trộm. Bước đầu Thông một mực khẳng định không liên quan đến trộm cắp. Thông khai đêm 15-5 có làm việc tại công trình cùng bạn là Nguyễn Xuân Mỹ (1991, trú Quảng Ngãi) và chở một số thiết bị cá nhân về nhà trọ. Làm việc với Mỹ, chúng tôi nắm được thông tin, đúng là đêm 15-5 Mỹ có làm chung nhưng Thông là người về sau cùng.

Từ lời khai của Thông, chiều 20-5, chúng tôi phối hợp CAP Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ) tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ của nghi can tại tổ 83, P. Khuê Trung. Tại đây, chúng tôi phát hiện nhiều thiết bị mất cắp đang được cất giấu trên trần nhà vệ sinh. Đến lúc này thì Thông hết đường chối, tâm phục khẩu phục thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thông khai, chiều 15-5, Thông cùng anh Mỹ thi công sơn chống thấm tại công trình xây dựng trong Cty CP Dệt may Hòa Thọ. Sau khi sơn lớp đầu tiên, cả hai phải chờ 4 tiếng sau mới sơn tiếp lớp thứ hai nên rủ nhau đi nhậu. Đến quán uống bia, anh Mỹ hơi quá chén nên về nghỉ, chỉ mình Thông trở lại công trình làm tiếp. Làm đến 21 giờ, Thông thấy một số thiết bị xây dựng của các anh Thanh, Thành, Dung cùng 1 máy đánh vôi hiệu Lacela để tại công trình nên nảy lòng tham, gom tất cả bỏ lên xe máy chở về phòng trọ cất giấu chờ cơ hội tiêu thụ. Tuy nhiên, hành vi của Thông đã bị CAP Hòa Thọ Đông nhanh chóng đấu tranh làm rõ.

Nguyên Thảo
(Ghi theo lời kể của CAP Hòa Thọ Đông)