Nhà giáo đất Quảng thức cùng trang văn

Thứ hai, 20/11/2017 10:30

Trong “mái nhà chung” của Hội VH-NT Quảng Nam có nhiều văn nghệ sĩ là các nhà giáo. Những nhà giáo - văn nghệ sĩ xứ Quảng miệt mài sáng tạo những tác phẩm văn học phục vụ bạn đọc, góp phần vào sự nghiệp phát triển VH-NT của tỉnh. Những người yêu mến văn học xứ Quảng từ khi tỉnh Quảng Nam tái lập đến nay sẽ không xa lạ gì với những nhà thơ - nhà văn: Nguyễn Tấn Sỹ, Lê Trâm, Tiêu Đình (Nguyễn Đình Quý), Mai Thanh Vinh, Nguyễn Chiến, Huỳnh Minh Tâm, Trương Vũ Thiên An, Nguyễn Mậu Hùng Kiệt, Ngô Hà Phương, Nguyễn Bá Hòa, Đỗ Thượng Thế, Nguyễn Thị Phương Dung, Nguyễn Tấn Ái... Họ là những hội viên Chi hội Văn học, Hội VH-NT tỉnh Quảng Nam và cũng là những nhà giáo đã và đang truyền dạy kiến thức cho bao lớp học sinh thân yêu.

Các nhà giáo là nhà thơ, nhà văn Hội VH-NT Quảng Nam giao lưu với sinh viên dịp 20-11 năm 2017.

Hơn 20 năm qua, các nhà giáo là văn nghệ sĩ xứ Quảng đã xuất bản hàng chục tác phẩm thơ, truyện ngắn, bút ký, tiểu luận phê bình văn học; và mỗi năm có hàng trăm tác phẩm thơ văn trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương được bạn đọc đánh giá cao. Đó là niềm hạnh phúc của những nhà giáo đam mê sáng tạo văn chương, mang lại món ăn tinh thần cho công chúng.

Nhà thơ Phan Chín - Phó Chủ tịch Thường trực Hội VH-NT Quảng Nam, TBT tạp chí Đất Quảng đánh giá: “Hội VH-NT Quảng Nam có rất nhiều văn nghệ sĩ là các nhà giáo. Riêng Chi hội Văn học có hơn nửa hội viên là các thầy cô giáo ở khắp các địa phương trong tỉnh. Những đóng góp của các nhà giáo - văn nghệ sĩ cho sự nghiệp phát triển VH-NT tỉnh Quảng Nam đã được khẳng định qua các giải thưởng hằng năm của Liên hiệp các Hội VH-NT Việt Nam, giải thưởng VH-NT Đất Quảng, trao thưởng tạp chí Đất Quảng và các cuộc thi khác. Qua các sáng tác văn học của các nhà giáo xứ Quảng, người đọc bắt gặp những phong cách đa dạng, đan xen giữa truyền thống và hiện đại, nhưng tựu trung đều thấm đẫm tính nhân văn, yêu đời, yêu người”.

Có thể nói, những nhà giáo sáng tác văn học là những người dấn thân vào “cuộc chơi” chữ nghĩa nhọc công nhưng cũng là trách nhiệm của người cầm bút. Dạy học và làm thơ, viết văn là hai địa hạt vừa song hành vừa tương hỗ cho nhau. Họ chính là những “kỹ sư tâm hồn”, những “người lái đò” say mê công việc, luôn dạt dào tình yêu thương. Những nhà giáo xứ Quảng thức cùng trang văn, trang thơ vẫn đang miệt mài sáng tạo những tác phẩm văn học để phục vụ bạn đọc, góp phần vào sự nghiệp phát triển VH-NT tỉnh nhà nói riêng, cả nước nói chung.

THẠCH HÀ