Nhẫn tâm lừa tiền bệnh nhân nghèo

Thứ bảy, 01/08/2015 10:43

(Cadn.com.vn) - Ngày 18-7, trên mục Địa chỉ từ thiện của Báo Công an TP Đà Nẵng đăng thông tin “Xin cứu chồng tôi” của chị Lê Thị Nga (1981, trú khối phố 4, P. Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), mong những tấm lòng từ thiện giúp đỡ, chạy chữa cho chồng mình là anh Nguyễn Tấn Liêm bị tai nạn lao động. Sau khi Báo đăng, một số bạn đọc hảo tâm, các nhà từ thiện đã giúp đỡ vợ chồng anh chị, thế nhưng có một số đối tượng lại nhẫn tâm gọi điện thoại đến số của chị Nga và “xưng danh” nhân viên từ thiện, báo có một khoản tiền hỗ trợ rồi yêu cầu chị muốn nhận số tiền này thì phải nộp cho chúng một số card ĐTDĐ.

Chiều 30-7, chúng tôi nhận được thông tin về sự việc nói trên và vào cuộc tìm hiểu. Theo trình bày của chị Nga và một số bạn bè thì sự việc có thể tóm tắt như sau: Sau khi thông tin về việc vợ chồng chị đang cần giúp đỡ được đăng tải, 15 giờ 45 ngày 30-7, khi đang chăm chồng ở Đà Nẵng, chị Nga nhận được điện thoại từ số 01694.375.9xx. Đầu dây bên kia là giọng nữ, tự xưng là người của một tổ chức từ thiện xã hội. Sau khi xem thông tin, có người gửi tặng gia đình chị Nga số tiền 70 triệu đồng cùng phần quà trị giá 20 triệu đồng nên điện thoại liên hệ để mời gia đình nhận tiền. Khi chị Nga hỏi thủ tục để được nhận thì người phụ nữ này hỏi “chị còn nhiều tiền không?”. Chị Nga thật thà cho biết chỉ còn khoảng 1 triệu đồng thì người phụ nữ này nói với chị rằng muốn nhận được tiền ủng hộ thì phải có “chi phí”. Chị Nga không hiểu, hỏi lại thì người này hướng dẫn chị đi mua 10 cái thẻ cào Viettel rồi gửi mã số nạp tiền qua điện thoại là xong.

Thấy sự việc khó hiểu, chị Nga viện lý do “chưa thể ra ngoài được”, sau đó liên hệ với các phóng viên để nhờ tìm hiểu giúp. Chiều tối 30-7, chúng tôi thực hiện các cuộc gọi vào số máy di động do chị Nga cung cấp thì đầu dây bên kia lại là một giọng nam, nói tiếng miền Trung nhưng nhại giọng Bắc. Ban đầu người này tỏ ra dè chừng, liên tục đưa ra các câu hỏi nhưng đến khi chúng tôi nói là người nhà của chị Nga và do chị Nga bận chăm sóc chồng nên nhờ liên lạc để nhận tiền hộ thì người này mới bắt đầu tỏ ra thoải mái và trao đổi về sự việc.

Anh Liêm đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Sau một hồi trò chuyện, người đàn ông này tự xưng tên là Nguyễn Khắc Hải, nhân viên Hội Từ thiện Việt Nam, hội viên phía Ngân hàng BIDV Bank. Theo thông tin từ Hải giới thiệu, sau khi biết anh Liêm bị bệnh nặng, đang điều trị ở Đà Nẵng nên có “suất quà” hỗ trợ 90 triệu đồng (70 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 20 triệu đồng). Trao đổi một lúc, Hải bắt đầu ra bài “vòi vĩnh”, để nhận được số tiền trên thì phải mua 10 thẻ cào điện thoại để “làm quà” cho cán bộ. Chúng tôi thắc mắc, “vậy không cần thủ tục gì hả anh, chỉ cần 10 thẻ cào là xong?” thì bên kia khẳng định là đúng vậy. “Bên phía chúng em cần số tiền đó để làm mật khẩu chuyển quà và đóng phí VAT” - người đàn ông tên Hải cho biết thêm. Đồng thời, Hải còn khuyên chúng tôi giữ lại số thẻ cào để hôm sau nhân viên đến trao quà sẽ đối chiếu với mã số thẻ và trả lại số tiền 1 triệu đồng…

Dặn chúng tôi là thế, nhưng đối tượng lại tiếp tục liên hệ với chị Nga nhằm xác minh xem chúng tôi có phải là người ngoài “cài” vào hay không. Tuy nhiên, khi được chị Nga cho biết, “hiện đang rất bận vì phải chăm sóc chồng, có gì anh cứ liên hệ với em của tôi” thì đối tượng tên Hải mới gọi lại cho chúng tôi. Đến chiều tối 30-7, tiếp tục gọi cho tôi và sau một hồi “thẩm vấn”, đối tượng này bảo “mình bên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tại TP Đà Nẵng, đóng ở số 128-Hoàng Quốc Việt, Q. Thanh Khê (thực tế đường Hoàng Quốc Việt nằm ở Q. Sơn Trà, Đà Nẵng). Hải nói rằng 3 giờ ngày mai (tức 31-7), gia đình sẽ nhận được quà là 90 triệu đồng và hỏi ai đứng ra làm thủ tục để còn kịp sắp xếp. Hải cũng không quên dặn thêm: “Nhớ mua thẻ cào rồi gửi qua sớm để chúng em kịp làm hồ sơ”…

Đến sáng 31-7, chưa thấy ai đến trao quà nên chúng tôi chủ động liên hệ lại với người tên Hải qua số điện thoại như trên thì người này cho biết vì đang bận nên chưa thể đến trao tiền ủng hộ được. Hải lại giục chúng tôi phải đi mua ngay 10 thẻ cào điện thoại để chuyển qua làm thủ tục. Trong sáng 31-7, chúng tôi xác định được số điện thoại 01694.375.9xx chỉ là sim rác nên không có thông tin của người dùng. Sau khi bị chúng tôi “lật mặt”, đối tượng tỏ ra bối rối nhưng vẫn cố “xuống giá” vớt vát: Chỉ cần nộp 100.000 đồng sẽ được nhận quà.

Qua sự việc này, chúng tôi cũng cảnh báo đến người dân, rằng hiện có nhiều đối tượng thực hiện các chiêu thức lừa đảo tương tự thông qua điện thoại, các mạng xã hội như Zalo, Facebook… nên phải hết sức cảnh giác.

N.Tuấn - H.Dung