Nhập học 1 tháng bất ngờ nhận thông báo rớt

Thứ bảy, 10/10/2015 10:13

(Cadn.com.vn) - Dù đã nhập học được gần 1 tháng vào ngành Y Đa khoa của Trường Đại học (ĐH) Y Dược Huế nhưng Nguyễn Xuân Anh Tuấn (trú P. Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) lại bất ngờ nhận được thông báo không đủ điểm trúng tuyển và bị cho thôi học. Ngày 9-10, Tuấn đã được người thân đưa về quê ở Quảng Ngãi để ổn định tâm lý.

Thí sinh (TS) Nguyễn Xuân Anh Tuấn nộp đơn xét tuyển vào khối B, ngành Y Đa khoa Trường ĐH Y Dược Huế với số điểm 27,25; trong đó có 0,5 điểm ưu tiên KV2 và 1 điểm ưu tiên đối tượng 06. Sau khi nhận được giấy báo của ĐH Huế, ngày 10-9, Tuấn được người thân đưa ra Huế để làm thủ tục nhập học. Đang đi học bình thường thì mới đây Tuấn bất ngờ nhận được thông báo cho thôi học từ phía ĐH Huế với lý do làm hồ sơ sai đối tượng ưu tiên, dẫn đến không đủ điểm trúng tuyển.

Cụ thể, trong hồ sơ xét tuyển, Tuấn khai thuộc đối tượng 06 vì bố từng đi nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, được tặng Huân chương Chiến công và có quyết định hưởng trợ cấp 1 lần do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cấp. Thế nhưng, theo giải thích từ cán bộ ĐH Huế thì Tuấn không thuộc đối tượng 06. Bởi theo quy chế tuyển sinh, đối tượng 06 có mục: “Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013 NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng”.

Em Nguyễn Xuân Anh Tuấn về quê Quảng Ngãi vào sáng 9-10 với tâm trạng bàng hoàng, lo lắng.

Sáng 9-10, em Tuấn đã có mặt ở quê Quảng Ngãi sau khi được người thân đưa về. Bố em Tuấn, ông Nguyễn Xuân Bách cho biết: “Việc đưa cháu Tuấn về giúp cháu vượt qua cú sốc mạnh và bên cạnh có người thân để cho cháu sớm ổn định”.

Giọng nghèn nghẹn, ông Bách tiếp lời: “Cháu Tuấn đang đi học bình thường, học được gần 1 tháng rồi thì bất ngờ nhận được thông báo không đủ điểm trúng tuyển. Chuyện xảy ra đột ngột quá, các bạn ai cũng biết chuyện nên Tuấn rất buồn và tâm lý không ổn định”. Được biết, trước khi về quê, Tuấn và bố đã có đến ĐH Huế để hỏi tình hình. Hiện Tuấn và gia đình vẫn đang nóng lòng chờ quyết định cuối cùng từ ĐH Huế. “Nếu em sai trong lúc làm hồ sơ xét tuyển thì phía ĐH Huế có thể thông báo điều chỉnh để em làm căn cứ chuyển qua xét tuyển vào các ngành có điểm thấp hơn. Nhưng em đã học được một tháng thì mới được thông báo nên mọi chuyện quá trễ”, Tuấn lo âu.

PGS.TS Lê Văn Anh, Phó Giám đốc ĐH Huế cho biết, nếu lời khai trong hồ sơ xét tuyển có sai sót thì TS phải chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy chế tuyển sinh. Tuy nhiên, riêng trường hợp TS Nguyễn Xuân Anh Tuấn thì Hội đồng tuyển sinh ĐH Huế đã thống nhất cho TS xét tuyển vào ngành Y tế dự phòng, Trường ĐH Y Dược Huế vì ngành vẫn còn chỉ tiêu. “Nếu gia đình và TS không chấp nhận thì theo đúng quy chế tuyển sinh, em Tuấn phải thôi học”, PGS.TS Lê Văn Anh nói.

Bố em Tuấn nói rằng, khi em nộp hồ sơ mà cán bộ tiếp nhận, phát hiện sai sót, báo ngay cho cháu thì lúc đó vẫn chưa muộn vì còn có nhiều cơ hội lựa chọn các ngành khác. Hôm làm việc với Ban công tác tuyển sinh của ĐH Huế, gia đình và Tuấn có nguyện vọng nếu không cho cháu học ngành Y Đa khoa thì chuyển cho cháu qua ngành Răng - Hàm - Mặt đúng như nguyện vọng của cháu.

Đối với ngành học này, dù không phải là đối tượng cộng điểm ưu tiên 06 thì Tuấn vẫn thừa 0,5 điểm. Thế nhưng, phía ĐH Huế cho rằng ngành Răng - Hàm - Mặt đã đủ chỉ tiêu nên không đồng ý. “Đây là trường hợp cá biệt, chỉ có một trường hợp duy nhất, vì cả tương lai của cuộc đời cháu, nên tôi mong nhà trường và ĐH Huế xem xét bố trí cho cháu vào học ngành Răng - Hàm - Mặt theo ngành đúng nguyện vọng của cháu”, bố của Tuấn tha thiết.

H.Lan