Nhát dao đoạn nghĩa vợ chồng

Thứ bảy, 11/01/2014 13:00

(Cadn.com.vn) - Dẫu gì cũng là vợ chồng chung sống với nhau bao năm, từng chia sẻ đắng cay ngọt bùi, vậy mà lúc “nóng trong người” vì bị xúc phạm, Phan Thái Bình (1975, trú tổ 73C, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã không kìm nén được, rút dao đâm vợ 2 nhát.

Chuyện là ngày 1-11-2013, chị Phan Thị Hương Lan (1979) về nhà ba mẹ ở đường Nguyễn Tri Phương để chăm sóc ba đang bị bệnh. Cũng hôm đó, chàng rể Phan Thái Bình điều khiển xe máy tới thăm bố vợ. Khi thấy Bình về, chị Lan liền sang nhà hàng xóm chơi để “khỏi phải nhìn mặt chồng”. Tất nhiên, vì vợ chồng đã khúc mắc từ trước, chị Lan cũng mang trong lòng “cục tức” dồn nén bấy lâu nên việc “né” chồng là điều dễ hiểu. Trong mắt chị Lan thì chồng là một “gã bệnh hoạn”, dù đã khuyên nhủ nhiều lần nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Thế nên việc bỏ về ba mẹ đẻ ở thực ra là một cách “phản ứng” chồng. Dẫu vợ không “ngó cái mặt” nhưng mình vẫn là con rể trong nhà mà, thế nên về thăm bố vợ xong Bình liền kéo anh vợ là Quang kiếm vài chai lai rai tại gia. Chén chú chén anh, Bình “dốc bầu tâm sự” với anh vợ mãi tới 21 giờ thì mới gọi người quen là Nguyễn Đức Duy (trú đường Mai Lão Bạng) tới chở đi ăn khuya. Sau ăn khuya, Duy chở Bình về nhà bạn gái mình để nghỉ ngơi.

Phan Thái Bình

Ngả lưng chưa được bao lâu thì chuông điện thoại Bình reo liên hồi. Đầu dây bên kia là chị Lan với giọng chát chúa, thốt ra những lời rất khó nghe. Thông tin chính mà chị Lan gửi tới Bình là về nhà lấy xe máy, không ai coi giúp đâu mà cứ ngồi đó. Việc gọi điện cho chồng lấy xe có lẽ không phải thông điệp chính mà chị Lan muốn nói, cái chính là người vợ này muốn “ném cục tức” bị dồn nén bấy lâu lên chồng. Chỉ có điều, như người đời nói, giận quá mất khôn, nên những lời nói của Lan rất “chợ búa”. Dù nghe xong nộ khí xung thiên, nhưng vì rượu vào ngà ngà nên Bình thấy mệt nên “ném” lại cho vợ một câu chẳng hay ho gì, nội dung là để xe đó mai lấy, mà cứ hỗn là lên đánh chết. Nói rồi Bình cúp máy, ngủ.

Thế nhưng chị Lan cũng chẳng vừa vặn gì, liên tục gọi điện kêu réo, thốt lên những lời khó nghe. Quá tức vì vợ hỗn, Bình đã kêu Duy chở lên nhà vợ lấy xe máy. Tất nhiên, khi Bình xuất hiện cũng là lúc chị Lan ào ào tuôn những từ ngữ thô tục. Trong bản tường trình gửi CAQ Thanh Khê, Bình cho biết vợ mình rất hỗn khi gọi chồng là thằng, là đồ bệnh hoạn, là kẻ giả điên, kẻ chỉ biết đàn đúm với bạn bè. Tuy vợ nói những lời rất thô tục để “tổng sỉ vả” nhưng Bình bảo mình kìm nén lại hết vì lúc đó đã gần 24 giờ, sợ ảnh hưởng tới ba vợ đang bị đau, ảnh hưởng tới giấc ngủ hàng xóm.

Tuy vậy, sau khi Bình dắt xe máy ra khỏi nhà ba vợ, chị Lan vẫn bu theo chửi, nói chồng là “đồ bệnh hoạn”. Lúc này máu nóng đã dồn lên não, Bình dựng xe máy “tặng” cho vợ cái bạt tai. Chị Lan cũng chẳng vừa, lao vào đạp chồng. Tức khí, Bình rút dao bấm trong người đâm vợ 2 nhát. Lúc đó Duy vội chạy tới kéo Bình ra rồi 2 người đi 2 xe máy về nhà bạn gái Duy tiếp tục ngủ. Bình khai rằng con dao mình sử dụng là của một người bạn tên Beo, cũng là bạn của chị Lan. Vào buổi chiều hôm đó Bình có ngồi cà-phê với Beo ở ngã ba Ngô Gia Tự - Pasteur và Beo có mua một quả xoài rồi lấy dao ra gọt vỏ. Sau đó Beo có việc phải đi gấp, để quên dao bấm và Bình giữ giúp bạn.

Sáng hôm sau khi ngủ dậy, Bình nhận được điện thoại của Beo gọi bảo làm gì mà đâm vợ trọng thương, giờ phải cấp cứu trong bệnh viện. Bình nghe xong hoảng quá liền bắt xe khách vào TPHCM để trốn. Trước lúc lên xe, Bình gọi điện cho mẹ ruột, bảo xuống bệnh viện lo thuốc thang, chăm sóc cho chị Lan. Sau gần 1 tháng bỏ trốn, Bình nghĩ lại mọi việc, rất ân hận nên ngày 28-12 thì ra CAQ Thanh Khê đầu thú. Sau khi chị Lan đi cấp cứu, giám định thì có kết luận bị thương tích tới 45%. Xét thấy hành vi cố ý gây thương tích của Bình có dấu hiệu phạm tội rất nghiêm trọng, CAQ Thanh Khê đã tạm giữ hình sự Bình để làm rõ.

Ông bà vẫn bảo, chén bát trong chạn còn xô nhau huống là vợ chồng. Nhưng xô thế nào cho đừng sứt mẻ, đổ vỡ, ấy mới là nghĩa vợ, tình chồng.

Thành Nam