Nhát kéo đoạt mạng

Thứ năm, 18/02/2016 10:47

(Cadn.com.vn) - Trưa 17-2, Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế phối hợp với CAH Phú Vang tiến hành thực nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các đối tượng để hoàn tất hồ sơ vụ đâm chém nhau khiến anh Nguyễn Văn L. (19 tuổi, trú TT Thuận An, H. Phú Vang) tử vong.

Trước đó, 22 giờ ngày 16-2, nhiều người dân ở tổ dân phố Tân Bình (TT Thuận An) đang ngủ thì bỗng giật mình bởi nhiều tiếng la hét thất thanh từ bên ngoài. Một người dân chứng kiến sự việc kể lại: “Vừa đóng cửa chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng la hét trước xóm, tôi vội mở cửa ra thì thấy một người nằm ngã giữa đường. Khi đó, tôi cùng nhiều người dân trong xóm chạy đến thì thấy thanh niên này máu me bê bết và đã bất tỉnh. Gần đó, có một nhóm thanh niên đang đứng bàn tán xôn xao. Ngay lúc đó, có ô-tô đi ngang qua nên người dân chặn lại, nhờ chở nạn nhân đi cấp cứu nhưng trên đường đi, nạn nhân đã tử vong”.

Nhận được tin báo, lực lượng CSHS CA tỉnh TT-Huế và CAH Phú Vang nhanh chóng có mặt tại hiện trường thu thập thông tin, tiến hành các bước điều tra. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn L. (19 tuổi, trú Tân Cảng, TT Thuận An). Qua khám nghiệm tử thi và thu thập lời khai từ các nhân chứng, cơ quan CA xác định đây là vụ án mạng. Nạn nhân chết do vết đâm thủng phổi, mất nhiều máu... Theo thông tin ban đầu, tối 16-2, L. cùng với nhóm bạn qua tổ dân phố Tân Bình (TT Thuận An) chơi thì xảy ra xích mích với nhóm của Nguyễn Văn Bạc (1997, trú TT Thuận An). Một số người trong hai nhóm này đã có uống rượu từ trước và khi gặp nhau trong quán nhậu thì lời qua tiếng lại. Một số nhân chứng cho biết, có người trong nhóm của nạn nhân L. đến nhà của ông Hóa (trú tổ dân phố Tân Bình) rồi dùng gạch, đá ném vỡ cửa kính vì cho rằng một người tên Minh, con trai ông Hóa cùng đám thanh niên trong tổ đuổi đánh nhóm của L.

Sau khi biết chuyện, Nguyễn Văn Bạc về nhà lấy chiếc kéo rồi cùng với một nhóm khoảng 10 đối tượng tiếp tục truy tìm nhóm của L. để “xử”. Nhiều người trong nhóm của L. hoảng sợ bỏ chạy, chỉ còn L. do không biết đường nên đứng nép ở một kiệt của nhà dân. Khi Nguyễn Văn Bạc bắt được L. thì chửi bới rồi rút cây kéo thủ sẵn trong người đâm vào ngực khiến anh L. tử vong.

Cơ quan điều tra dựng lại hiện trường.

Mẹ của anh L. vừa nghe hàng xóm báo tin con bị đánh, đang gọi thuê xe đi tìm thì tiếp tục được người thân báo tin L. đã tử vong khiến bà như người mất hồn. “Cháu hiền lành lắm, do ở quê không có việc làm nên thời gian qua nó vào TPHCM làm nghề sửa giày. Tết năm nay cháu có tích cóp được ít tiền nên mua vé xe về thăm nhà. Cháu dự định qua rằm lại vào TPHCM làm ăn, ai ngờ phải chết tức tưởi như rứa” - mẹ của nạn nhân L. nói trong đau đớn. Cũng theo mẹ nạn nhân L., trước khi bị đâm, L. nói với gia đình là đi uống cà-phê với mấy đứa bạn trong xóm.

Bà Nguyễn Thị Mai - Tổ trưởng TDP Tân Bình cho biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân L. rất khó khăn. Nạn nhân L. mới đi làm công nhân về nghỉ Tết với gia đình thì sự việc đáng tiếc xảy ra. Cũng theo bà Mai, trước đến nay L. sống hiền lành và chưa có điều tiếng gì với bà con lối xóm.

Theo khai nhận của Nguyễn Văn Bạc tại cơ quan CA, giữa Bạc và nạn nhân L. chưa hề biết nhau nên cả hai cũng chưa có bất kỳ mâu thuẫn gì. Như vậy, ngoài Nguyễn Văn Bạc được xác định là đối tượng chính gây ra vụ giết người thì CQĐT đang tiếp tục lấy lời khai một số đối tượng khác để xác định trách nhiệm của các đối tượng liên quan.

H.Lan