Nhiều người tử vong sau khi uống rượu

Thứ bảy, 17/03/2018 19:00

* 3 người tử vong

* Hơn 20 thanh niên đang điều trị tại bệnh viện

Ngày 16-3, Trung tá Hà Kế Xuyên - Phó trưởng CAH Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc rượu liên hoàn khiến 3 người tử vong, 2 người khác đang trong tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân tử vong gồm: ALăng Minh (1975), BNướch Chơm (1961) và AViết Giang (1982). Đến trưa 16-3, hàng chục thanh niên khác ở địa phương trên cũng được người nhà đưa xuống bệnh viện điều trị khi có những triệu chứng chóng mặt, buồn nôn...

Ông BNướch Cheo đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Theo kết quả xác minh ban đầu của CAH Nam Giang cho biết, 9 giờ ngày 12-3, nhóm bạn gồm ALăng Minh, BNướch Cheo, BNướch Chơm và AViết Giang cùng một số thanh niên khác đến quán của bà Ka Phu Thị Nga (thôn Pà Băng, xã Cà Dy) uống rượu. Nhóm người này uống đến khoảng 16 giờ cùng ngày thì ai về nhà nấy. Đến sáng 13-3, ông BNướch Chơm có triệu chứng buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt nên gia đình cấp tốc đưa đến Trung tâm Y tế H. Nam Giang cấp cứu. Tuy nhiên, nhận thấy triệu chứng của bệnh nhân nặng nên các bác sĩ tại đây chuyển ông Chơm xuống Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam (tại Đại Lộc) cứu chữa. Đến ngày 14-3 thì ông Chơm tử vong.

Trong khi đó, mặc dù ngày 13-3, “bạn nhậu” của mình là ông Chơm bị chuyển xuống bệnh viện cấp cứu nghi do ngộ độc rượu, thế nhưng hôm đó, A Lăng Minh vẫn tiếp tục tổ chức cuộc nhậu tại nhà ông A Rất Chế. Tham dự buổi nhậu hôm đó còn có ông Hối Nhân. Tại đây, 2 ông A Lăng Minh và Hối Nhân tiếp tục mua rượu của quán bà Nga uống. Riêng ông A Rất Chế uống bia do không uống được rượu. Đến khuya 14-3, ông Minh bị nôn mửa, hoa mắt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do triệu chứng quá nặng, ông Minh chết trên đường đi cấp cứu. Các nạn nhân còn lại gồm BNướch Cheo AViết Giang và Hối Nhân sau đó cũng có những triệu chứng hôn mê sâu, tím tái, khó thở… nên được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam cấp cứu, riêng Hối Nhân được chuyển thẳng ra Bệnh viện Đà Nẵng. Đến 21 giờ ngày 15-3, AViết Giang cũng đã tử vong, 2 nạn nhân khác gồm BNướch Cheo và Hối Nhân đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Qua làm việc với chủ quán là bà Ka Phu Thị Nga, bà Nga cho biết số rượu mà các nạn nhân trên uống do bà tự nấu. Riêng nguồn gốc men rượu mua ở nhiều nơi. Hiện CQĐT đã niêm phong toàn bộ các thùng men rượu cũng như các dụng cụ, tang vật liên quan để phục vụ cho quá trình điều tra.

Theo lãnh đạo CAH Nam Giang, nguyên nhân vụ việc trên còn phải điều tra mới xác định được, cũng có khi do ngộ độc thức ăn. “Tuy nhiên, chúng tôi nghiêng về khả năng các nạn nhân bị ngộ độc rượu. Hiện CQĐT đã thu giữ, niêm phong mẫu rượu đưa đi kiểm tra và đang phối hợp với các ngành chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân” - Trung tá Hà Kế Xuyên nhận định. Sáng 16-3, CQĐT CA tỉnh Quảng Nam tiếp tục phối hợp với CAH Nam Giang lấy mẫu đưa đi xét nghiệm, tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này.

Các thùng men rượu trong quán bà Nga bị niêm phong.

Điều đáng nói, trong sáng 16-3, có đến 20 thanh niên ở thôn Pà Băng cũng có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn sau khi uống rượu ở quán bà Nga trong những ngày qua nên đã xuống Trung tâm Y tế H. Nam Giang điều trị. Ông Chơ Rưm Thanh Vòm - Giám đốc Trung tâm Y tế H. Nam Giang cho biết, trong số 20 thanh niên đến Trung tâm sáng 16-3 thì có 1 người bị nặng nên phải chuyển lên tuyến trên, 5 người phải nhập viện cấp cứu, số người còn lại đang được các y, bác sĩ tiếp tục theo dõi sức khỏe. Những người phải nhập viện cấp cứu vì chức năng gan, thận có biểu hiện bất thường, số còn lại đang tiếp tục xét nghiệm. Cùng ngày, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cũng đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đến địa phương trên để nắm thông tin sự việc cũng như tìm hiểu nguyên nhân. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin thêm vụ chết người đặc biệt nghiêm trọng này.

Cũng liên quan đến rượu, chỉ cách đây vài ngày, trưa 12-3, vợ chồng anh Moong Văn Đi (40 tuổi), chị Lô Thị Văn (39 tuổi); Moong Văn Tuệ (34 tuổi, em ruột anh Đi) và Lữ Văn Khăm (25 tuổi, em rể anh Đi, cùng trú xã Hữu Lập, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) ăn cơm trưa và uống rượu tại nhà vợ chồng anh Đi. Những người này cùng uống một chai rượu ngâm bằng rễ cây chặt ở rừng. Ngay sau đó, những người này được chuyển đến Trung tâm y tế H. Kỳ Sơn trong tình trạng hôn mê, có người đã ngưng thở. Tuy nhiên, khoảng nửa giờ sau, 3 nạn nhân gồm anh Moong Văn Đi, chị Lô Thị Văn và anh Moong Văn Tuệ tử vong, anh Lữ Văn Khăm may mắn qua cơn nguy kịch...

TRẦN TÂN