Nhìn từ SEA Games 28: Cho bằng người Thái...

Thứ sáu, 19/06/2015 08:00

(Cadn.com.vn) - Thêm một kỳ SEA Games nữa, người hâm mộ thể thao Đông Nam Á được chứng kiến đẳng cấp của người Thái ở đấu trường khu vực, nhất là bóng đá. Bởi thế, bóng đá Việt Nam phấn đấu cho bằng người Thái đã là một ước mơ…

Hãy bắt đầu từ môn bóng đá, U23 Thái Lan quá xứng đáng là vua Đông Nam Á. Tại SEA Games 28 trên đất Singapore, U23 Thái Lan không có sự dẫn dắt của cựu danh thủ Kiatisuk nhưng họ vẫn chứng tỏ được bản lĩnh của một đội bóng đàn anh trong khu vực.

U23 Thái Lan với đội hình chất lượng đồng đều và lối chơi đậm bản sắc đã không gặp bất kỳ một cản ngại nào trên hành trình bảo vệ tấm HCV của mình. Những gì U23 Thái Lan thể hiện cho thấy họ ở một đẳng cấp khác so với U23 Việt Nam và những đối thủ khác, từ trình độ kỹ thuật, kỹ năng dứt điểm và cả bản lĩnh, kinh nghiệm. Bởi thế, nhiều ý kiến đánh giá rằng nếu U23 Việt Nam thắng U23 Myanmar để giành vé vào chung kết thì cũng khó vượt cửa Thái Lan. 

Cũng là bóng đá, ĐT nữ Việt Nam trong vài năm trở lại đây đã bị người Thái bỏ lại phía sau. Với chiến lược đầu tư đúng đắn, bóng đá nữ Thái Lan đã giành vé tham dự VCK World Cup 2015 (đang diễn ra) khi đánh bại Việt Nam ở trận tranh vé vớt tại VCK Châu Á 2014. Mới đây nhất, ĐT nữ Thái Lan tiếp tục gieo sầu cho các cô gái Việt Nam khi giành chiến thắng trong trận tranh chung kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2014 cũng diễn ra trên sân Thống Nhất. Nên nhớ rằng trước đó, bóng đá nữ Thái Lan có giai đoạn phải chịu lép vế trước Việt Nam.

Chưa kể môn bóng đá futsal, cả nam lẫn nữ, Thái Lan ở một đẳng cấp rất cao so với Việt Nam. Trong lần trò chuyện mới đây, một cựu tuyển thủ futsal nam của Việt Nam chia sẻ rằng, còn lâu nền bóng đá của chúng ta mới đuổi kịp người Thái. "Nhiều người hay hô hào vậy thôi chứ tôi dám khẳng định mỗi khi ĐT Việt Nam gặp Thái Lan là áp lực ghê gớm, nếu chưa nói cúm giò", cựu cầu thủ bày tỏ.

Bóng đá Thái Lan xứng đáng để chúng ta học hỏi.

Kế đến phải bàn đến bóng chuyền. Tại SEA Games 28 này, cả hai ĐT bóng chuyền nam và nữ của Việt Nam đều vào chung kết và đều thua "trắng" người Thái. Nếu những ai xem trận chung kết bóng chuyền nữ có thể thấy, ĐT Việt Nam chỉ cần mơ được như Thái Lan.

 Những môn thể thao khác cũng thế, người Thái đầu tư trọng tâm, trọng điểm và có chiến lược đúng đắn nên họ rất thành công, hướng đến vươn tầm châu lục và thế giới. Bảng tổng sắp huy chương của SEA Games 28 cho thấy, dù số lượng VĐV của Thái Lan ít hơn nhiều chủ nhà Singapore nhưng họ thắng tuyệt đối (95 HCV so với 84 HCV).

Sau mỗi kỳ SEA Games hay Asiad, các chuyên gia thể thao, những người đứng đầu ngành đã có những phân tích, đánh giá và nhìn nhận về thực tại của thể thao nước nhà, đồng thời tìm ra hướng đi mới. Thực tế SEA Games 28 cho thấy thể thao Việt Nam đã có những bước đi đúng đắn khi chiến lược đầu tư trọng điểm cho các môn Olympic đã phát huy hiệu quả bằng nhiều tấm huy chương. Tuy nhiên, để thành công hơn, để có thể vươn tầm châu lục lại là một vấn đề khác.

Với riêng môn bóng đá, có lẽ chúng ta nên học người Thái để cho bằng họ đã là một mơ ước, chứ khoan hãy mong "vượt cấp" để sánh tầm Nhật Bản, Hàn Quốc. Theo lời HLV Mai Đức Chung, Thái Lan làm bóng đá căn cơ hơn nhiều nước trong khu vực và kể cả Châu Á. Với công tác đào tạo trẻ, họ đưa ra một quy trình cụ thể. Họ đào tạo các cầu thủ từ cái cơ bản nhất, các yếu tố để tạo thành một cầu thủ từ khi còn nhỏ, với kỹ thuật toàn năng và theo một chiến lược đã đề ra. Giải VĐQG của họ với 18 đội tham dự rất chất lượng và khâu tổ chức chuyên nghiệp hơn chúng ta. 

Không biết các nhà quản lý nghĩ gì chứ với người hâm mộ, có lẽ bóng đá Việt Nam cho bằng người Thái đã là ước mơ.

Khánh Hòa