Nhịp đập tình thương

Thứ hai, 11/01/2016 10:17

(Cadn.com.vn) - “Cháu nó còn quá nhỏ để chịu đựng ca phẫu thuật cô à. Cũng phước nhà và sự tận tình của các y bác sỹ mà cháu nhà tôi đã vượt qua...”-bà nội bé Bảo Trân, trú K396 Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Nẵng, nước mắt vắn dài nói với chúng tôi khi ôm đứa cháu nội mới 5 tháng tuổi trên tay. Nhìn đứa bé kháu khỉnh ngủ ngon lành, không ai hình dung rằng bé vừa trải qua ca phẫu thuật tim bẩm sinh cách đây chưa đầy một tháng. Mẹ Bảo Trân-chị Nguyễn Thị Anh Thư, kể: Phát hiện con bị tim bẩm sinh qua đợt tầm soát tại Trạm y tế P. Hòa Khánh Bắc lúc bé chỉ hơn 2 tháng tuổi, chị thất thần không thể tin. Đưa bé khám lại tại Bệnh viện Đà Nẵng, bác sĩ kết luận con mình bị “Thông liên thất rộng hơn 10mm, tăng áp phổi nặng suy tim, cần mổ gấp”, chị như chết lặng.

Với đồng lương giáo viên, vợ chồng chưa biết xoay xở vào đâu để có 50 triệu đồng lo chi phí cho ca phẫu thuật thì được Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh (PN&TENBH) Q. Liên Chiểu tư vấn, hướng dẫn về thủ tục và được Thành hội hỗ trợ 50 triệu đồng. Nhờ nguồn kinh phí này  đã giúp bé Bảo Trân vượt qua hiểm nghèo. Điều đáng mừng là giờ đây bé bảo Trân đang dần hồi phục, sức khỏe tốt hơn nhiều so với trước.

Bé Bảo Trân đã được phẫu thuật tim.

Tìm đến căn phòng trọ nằm trên đường dẫn vào Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc P. Hòa Khánh Nam, chúng tôi gặp một trường hợp cũng rất xúc động. Mắc bệnh tim bẩm sinh khi còn trong bụng mẹ, bé Nguyễn Đăng Phúc Thiện chào đời trong niềm vui không trọn vẹn. Đứt ruột thương con, vợ chồng chị Trần Thị Thúy Vân và Nguyễn Đăng Tuấn Vũ (quê ở Quảng Trị) chạy ngược chạy xuôi để chạy chữa cho con. Được giới thiệu đến Hội Bảo trợ và Trẻ em nghèo bất hạnh Q. Liên Chiểu, Hội đã giúp đỡ hướng dẫn hồ sơ thủ tục, và bé Phúc Thiện được Thành hội hỗ trợ 40 triệu đồng để phẫu thuật. Và niềm vui đã trở lại cùng gia đình khi bé nay đã hoàn toàn khỏe mạnh, chơi ngoan lớn khôn mỗi ngày.

Chị Vân, mẹ bé Phúc Thiện, sụt sùi: “Gia đình tôi thật không biết nói sao nữa. Con tôi khỏe mạnh như ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm của xã hội. Mà người tôi mang ơn nhất là cô Nguyễn Thị Hứa-Chủ tịch Hội PN&TENBH Q. Liên Chiểu, đã hết sức tận tình, hướng dẫn cụ thể về thủ tục để bé Phúc Thiện được hỗ trợ mổ tim. Mặc dù cô không phải là người trực tiếp hỗ trợ tiền nhưng cô là người giúp đỡ tận tình, đến động viên và hướng dẫn từng li từng tí. Nếu không vợ chồng tôi không biết làm thế nào, và con tôi giờ không biết ra sao nữa, chúng tôi xem cô như là ân nhân của gia đình...”.

Gắn bó gần 3 năm với vai trò là Chủ tịch Hội PN&TENBH Q. Liên Chiểu, bà Nguyễn Thị Hứa đã trở thành thân quen với các gia đình có trẻ em bất hạnh và phụ nữ nghèo. Những trường hợp được tầm soát và phát hiện mắc tim bẩm sinh luôn được bà hết lòng hỗ trợ về tinh thần, động viên gia đình an tâm và chỉ dẫn cụ thể trong việc làm thủ tục đề nghị xin kinh phí, nhất là với những trường hợp nặng. Bà đến tận nhà để xác minh, tìm hiểu hoàn cảnh và giúp gia đình làm thủ tục nhanh nhất có thể.

Bà Hứa kể: “Trường hợp của em Bùi Văn Dần, 17 tuổi, trú tổ 23, P. Hòa Hiệp Bắc với tôi là một câu chuyện đáng nhớ. Trong một lần đi đám giỗ nhà họ hàng năm 2014, nghe nói cháu Dần nhà gần bên bị đau nặng với các triệu chứng nghi ngờ bệnh tim, tôi đã cùng gia đình đưa ngay em xuống Bệnh viện Đà Nẵng khám. Bác sĩ chỉ định phải mổ gấp vì bệnh tim ở mức độ nguy kịch. Tôi tức tốc xác minh hoàn cảnh gia đình, làm việc ngay với Thành hội và xin hỗ trợ được cho em 80 triệu đồng để phẫu thuật. Trường hợp này nếu không được mổ kịp thời thì rất nguy hiểm đến tính mạng”. Gần một năm sau ngày phẫu thuật, em Dần nay đã khỏe mạnh, đang học lớp 9 tại Trường THCS Nguyễn Thái Bình, hàng ngày em còn giúp công việc nhà và phụ ba mẹ chở phế liệu thu mua từ các nơi.

Số liệu thống kê của Hội PN&TENBH Q. Liên Chiểu, từ năm 2010 đến năm 2015, toàn quận có gần 20.000 trẻ em trong độ tuổi được tầm soát tim bẩm sinh. Qua đó đã phát hiện 154 trường hợp mắc bệnh và 49 trường hợp được chỉ định phẫu thuật. Riêng trong 6 tháng đầu năm nay¸có 6 trường hợp được chỉ định phẫu thuật trong tổng số trên 13.000 trẻ được tầm soát. Theo sát từng hoàn cảnh, Quận hội đã giúp các gia đình có trẻ mắc bệnh làm thủ tục theo quy định, đề nghị lên Thành hội hỗ trợ kinh phí phẫu thuật. Và trên 2 tỷ đồng đã được hỗ trợ kịp thời để cứu giúp những đứa trẻ không may mắc phải căn bệnh này. Với vai trò là “cánh tay nối dài” trong việc nắm bắt hoàn cảnh, tạo điều kiện và trực tiếp hướng dẫn các gia đình có trẻ mắc bệnh làm thủ tục, Hội PN&TENBH Q. Liên Chiểu chính là nhịp cầu nhân ái mang niềm hy vọng đến với những đứa trẻ mắc bệnh tim.

Đông Phương