Nhóm côn đồ truy sát người vô tội sa lưới

Thứ bảy, 11/12/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Một đêm cuối hè năm 2009, tại quán cà-phê vỉa hè của bà Cơ (Trần Thị Huệ, 1959, trú tổ 15, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng), xảy ra vụ đánh chém người dã man khi một nhóm thanh niên khoảng hơn 20 đối tượng xông vào chém một thanh niên còn rất trẻ. Cả quán lúc ấy đều không ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bởi trước đó một thanh niên vào quán gọi cà-phê, thì đã thu hút sự chú ý của một tốp thanh niên ngồi trong quán trước đó. Ngay lập tức, các đối tượng ngồi trong quán thi nhau điện thoại “điều quân” và chừng 10 phút sau, khi đã đủ số lượng để dằn mặt đối tượng thì chúng đồng loạt đứng dậy, lật bàn ghế và tuốt dao, kiếm trong người vung lên khiến ai cũng hãi hùng.

Người thanh niên mới vào quán chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã “ăn” mấy lưỡi dao kiếm từ trên bổ xuống đầu, xuống vai nên kinh hoàng vùng chạy. Vừa chạy anh ta vừa xua tay ra hiệu bảo rằng “các anh nhầm người”, nhưng các đối tượng côn đồ không thèm để ý, chúng tiếp tục hò hét, cầm gạch, đá, đao... rượt theo chém tới tấp vào người thanh niên. Đau đớn tột cùng, nhưng người thanh niên vẫn gắng hết sức bỏ chạy dù trên người anh lúc này đã bị gần chục vết thương, máu me đầm đìa.

Lê Hoàng Quốc Nam ký vào biên bản phạm tội. 

Cuộc rượt đuổi giữa một đám côn đồ hung hãn, điên cuồng, manh động và một người thanh niên diễn ra suốt một đoạn đường dài, từ vỉa hè đường Hùng Vương đến đầu đường Đào Duy Từ và vòng sang lại cổng chợ Cồn phía đường Ông Ích Khiêm… gây cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Và sau mỗi đoạn đường ngắn, người thanh niên lại lãnh thêm vài nhát chém trên người. Đến sát cổng chợ Cồn phía đường Ông Ích Khiêm, người bị nạn không còn sức chạy nên quỳ xuống và ra sức van xin những kẻ đang điên cuồng truy sát mình.

Nhưng không, những kẻ côn đồ máu lạnh không hề lay động, chúng ào đến kẻ đâm, đứa chém khiến nạn nhân ngất lịm trong vũng máu. Khi quần chúng nhân dân và lực lượng bảo vệ chợ Cồn chạy đến tri hô thì đám côn đồ mới bỏ chạy. Người bị nạn được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, lực lượng CAQ Hải Châu đã có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin, song vụ việc xảy ra quá nhanh, ngay cả những người có mặt trong quán cà-phê bà Cơ cũng không ai hiểu rõ nguyên nhân vì sao anh thanh niên kia bị truy giết, và các đối tượng chém anh ta là ai. Chính những điều đó khiến lực lượng CA gặp nhiều khó khăn trong công tác điều tra, truy xét. Người bị hại được xác định là anh Đinh Công Tâm (1984, trú tổ 10, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng). Sau hơn 1 tuần điều trị và hồi tỉnh, anh Tâm cũng hoàn toàn không biết chút thông tin nào về những kẻ đã truy sát mình. Hơn nữa, qua soát xét lại thì thực sự anh Tâm cũng không làm mất lòng ai chứ đừng nói đến việc thù oán khiến người ta muốn lấy đi sinh mạng của mình. Kết luận Giám định Pháp y số 50 ngày 4-2-2010, thương tích của anh Đinh Công Tâm được xếp là 49%.

CAQ Hải Châu dẫn giải Đặng Minh Tuấn. 

Cũng chính vì xác định ngay từ đầu khả năng Đinh Công Tâm bị nhóm côn đồ trên đánh nhầm, nên lực lượng CAQ Hải Châu đã tập trung điều tra theo hướng khác. Không đi tìm và khai thác những mâu thuẫn trong các quan hệ của người bị hại, mà căn cứ vào hành vi côn đồ, cách thức gọi điện điều quân rất nhanh chóng của các đối tượng trên, các TS nhận định nhiều khả năng đây là các đối tượng tội phạm hoạt động theo nhóm, có tổ chức. Từ nhận định này, CQĐT chú trọng vào điều tra hoạt động của các nhóm tội phạm mới nổi, các đối tượng hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, hoặc hoạt động manh nha mang tính “xã hội đen”. Suốt mấy tháng trời ròng rã, các TS đã đưa vào diện tình nghi từng đối tượng côn đồ và tiếp tục đấu tranh, phân tích, sàng lọc, để chứng minh được mối liên quan giữa các đối tượng với nhau.

Đến giữa năm 2010, diện mạo của một nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu côn đồ, lưu manh, chuyên sống bằng nghề đòi nợ thuê, đánh chém thuê, gây rối TTCC, bảo kê… do Lê Ngọc Sỹ (Sỹ lẹo, 1981, trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu) và Phạm Chí Công (Công mập, 1980, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) cầm đầu đã được đưa vào diện nghi vấn số 1. Tuy nhiên, lúc này các đối tượng trong nhóm này đều đã trốn khỏi địa phương. Đặc biệt, có đối tượng Nguyễn Thiên Vũ (1990, trú đường Nguyễn Trường Tộ, TP Đà Nẵng) sau vụ chém người ở chợ Cồn, tiếp tục gây án và đã bị CA các địa phương khác bắt giam, hiện đang trong tù.

Lê Ngọc Sỹ, Phạm Chí Công, Nguyễn Thành Sơn  

Tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ, CAQ Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Sỹ, Phạm Chí Công, Nguyễn Thiên Vũ, Nguyễn Thành Sơn (1982, trú P. Bình Thuận, Hải Châu), Lê Hoàng Quốc Nam (1988, trú P. Tân Chính, Q. Thanh Khê), Đặng Minh Tuấn (1989, trú đường Huỳnh Thúc Kháng, TP Đà Nẵng) và Hoàng Thành Trung (1988, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ). Đồng thời, CQĐT thực hiện lệnh bắt tạm giam ngay sau đó đối với Lê Hoàng Quốc Nam và Đặng Minh Tuấn; ra lệnh truy nã đối với Lê Ngọc Sỹ, Nguyễn Thành Sơn và Phạm Chí Công. Đến cuối năm 2010, các đối tượng cầm đầu, có lệnh truy nã đều đã bị CAQ Hải Châu phối hợp với các địa phương khác truy bắt về quy án, và lời khai của các đối tượng quả không ngoài sự phân tích, đánh giá của lực lượng CA.

Theo lời khai của Phạm Chí Công, Công và Sỹ đã có nhiều tiền sự, thuộc dạng có máu mặt trong giới côn đồ ở Đà Nẵng, được khá nhiều đàn em nể sợ nên chúng tụ tập một nhóm khá đông thanh niên hư hỏng, liều lĩnh, chịu chơi dưới trướng thành một tổ chức đòi nợ thuê, bảo kê nhà hàng, vũ trường hoặc bảo kê cho gái bán dâm. Ngoài việc đòi nợ thuê, chúng kiêm luôn đánh thuê, giải quyết giùm mâu thuẫn cho người khác để lấy tiền.

Khoảng tháng 7-2009, Phạm Chí Công có mâu thuẫn với một nhóm côn đồ khác ở đường Phạm Ngũ Lão trong việc giải quyết chuyện làm ăn. Do nhóm kia cũng khá mạnh, Công chưa làm gì được nên tức lắm. Tối hôm đó, ngồi uống cà-phê ở vỉa hè đường Hùng Vương, Công phát hiện một khách vào quán (anh Tâm) giống với tên H., một trong những kẻ cầm đầu của nhóm kia, nên huy động quân đánh dằn mặt, cốt yếu là để thị uy với phe bên kia. Và kết quả là chúng đã tạo nên một cuộc truy sát kinh hoàng và anh Tâm phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi CAQ Hải Châu bắt thành công nhóm côn đồ do Công và Sỹ cầm đầu, nhiều người dân vô cùng vui mừng và mong muốn những kẻ côn đồ lộng hành, coi thường pháp luật phải được xử lý thật nghiêm để làm gương.

Hoài Hương