Những “bình thường lấp lánh”...

Thứ ba, 12/07/2016 10:57

(Cadn.com.vn) - Gần 35 năm đi bộ đội, khi về nghỉ hưu tại địa phương ở thôn Trung Viên (xã Quế Trung, H. Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) đại tá Nguyễn Phước Cương luôn nhiệt tình với việc làng, việc xóm. Ông tích cực tham gia nhiều công việc ý nghĩa, thiết thực ở địa phương và nhận được sự đồng tình, quý mến của bà con xóm giềng. Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn tỏa sáng trong cuộc sống đời thường hôm nay...

Ông Cương với mô hình trồng nấm tại nhà.

Ông Nguyễn Phước Cương nhớ lại, thời điểm ông nghỉ hưu, xã Quế Trung bắt tay vào thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, việc tuyên truyền, vận động cho người dân thực hiện các tiêu chí này phải đi trước một bước. Và ông là người tiên phong, cùng với người dân thực hiện việc giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan làng quê, thôn, xóm... Tham gia vào Ban phát triển thôn Trung Viên, ông đã tranh thủ thời gian thực hiện các phần việc xã hội tại địa phương. Thấy được những khó khăn, bất tiện của việc không có điện đường, năm 2014, ông lập kế hoạch xin nguồn hỗ trợ từ Chương trình phát triển vùng xây dựng 70 trụ điện. Có nguồn vốn, ông đi đến từng hộ dân, vận động bà con tham gia đóng góp ngày công để làm trụ điện, liên hệ đơn vị Kho kỹ thuật K55, nhờ các anh bộ đội giúp dân, thực hiện dựng trụ, bắt dây, bóng đèn để thắp sáng trục đường chính của thôn. Để có khu vui chơi cho thiếu nhi, ông đã vận động xin kinh phí 13 triệu đồng, tham gia cùng nhân dân xây dựng sân chơi trẻ em với diện tích 130m², xin hỗ trợ xây dựng 30 công trình vệ sinh cho các hộ gia đình trên địa bàn…

Ông Cương cùng lực lượng đoàn viên thanh niên ra quân làm đường giao thông.

Ông Cương tâm niệm: “Dù còn phục vụ quân ngũ hay về quê, phẩm chất vì nhân dân phục vụ của một người lính vẫn cứ luôn thôi thúc tôi phải làm nhiều việc hơn nữa cho cộng đồng, địa phương. Nhìn thấy địa phương còn nhiều khó khăn, tôi luôn trăn trở làm sao để đóng góp phần công sức của mình, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, chung tay xây dựng quê hương phát triển, tốt đẹp hơn”. Khi mới phát động làm đường giao thông nông thôn, việc giải phóng mặt bằng để thi công gặp nhiều khó khăn. Ông đã đến từng hộ gia đình, vận động, phân tích cho bà con hiểu được những lợi ích của chương trình xây dựng nông thôn mới để bà con hiến đất làm đường, nhanh chóng bàn giao mặt bằng để tiến hành thi công. Bây giờ, đường làng ngõ xóm đã được bê-tông hóa thông thoáng, thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân, nhất là các cháu học sinh vào mùa mưa… Ông Nguyễn Tám, người dân ở thôn Trung Viên, xã Quế Trung chia sẻ: “Từ khi Nhà nước phát động chương trình xây dựng nông thôn mới, ông Cương luôn đi đầu, gương mẫu, nhất là trong việc vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, cây cối để bàn giao mặt bằng xây dựng các công trình. Nhờ sự tác động tích cực của ông mà đến nay đường làng ngõ xóm trong thôn khang trang, sạch sẽ, có điện đường, trẻ em có khu vui chơi, đời sống văn hóa của nhân dân càng được nâng cao”. Ông Cương còn là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Ông xây dựng và duy trì mô hình trồng nấm đạt hiệu quả kinh tế cao. Ông còn trồng và chăm sóc 3ha keo lá tràm, tính bình quân, cứ 3 năm là cho lãi từ 70 đến 80 triệu đồng.

Người lính Cụ Hồ, người đảng viên 36 năm tuổi Đảng, 60 năm tuổi đời suy nghĩ rất đơn giản: “Tuổi trẻ của tôi chỉ biết tập trung hoàn thành tốt công việc của cơ quan, đơn vị nơi mình công tác thì khi về nghỉ hưu tại địa phương, phải phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, để góp phần xây dựng quê hương...”. Và tâm tư ấy cùng những việc làm của ông Cương là những “bình thường lấp lánh” giữa cuộc sống hôm nay...

Thảo Nguyên