Những chàng trai "vàng" ở xứ Thanh
(Cadn.com.vn) - Với thành tích 12 năm liền là HS giỏi, đồng giải 3 môn Toán quốc gia, cùng học lớp 12 chuyên Toán và cùng đem về 2 chiếc Huy chương vàng kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO 49) 2008, Lê Ngọc Anh và Hoàng Đức Ý, lớp 12 chuyên Toán Trường THPT chuyên Lam Sơn thực sự là những chàng trai “vàng” của xứ Thanh.
Lê Ngọc Anh: Đi thi quốc tế với tâm lý thoải mái
Lê Ngọc Anh sinh ra và lớn lên ở huyện miền núi Thạch Thành. Chân ướt chân ráo xuống TP Thanh Hóa, Ngọc Anh thi đậu vào lớp 10 chuyên Toán Lam Sơn. Lần đầu tiên phải sống cuộc sống xa nhà nhưng cậu trai xứ núi đã gạt đi những bỡ ngỡ ban đầu và nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Thầy cô và bè bạn đều có ấn tượng về một Ngọc Anh, vui vẻ, tự tin và hòa đồng.
Kể về chuyến đi sang
Dường như đối với Ngọc Anh, Olympic Toán quốc tế không còn là một cuộc thi với sự phân định thắng thua mà đó là một cuộc chơi lớn mà ở đó, cậu và bạn bè khắp năm châu được giao lưu, học hỏi, được cùng nhau đi tham quan, du lịch.
Ông Lê Văn Chinh, bố của Lê Ngọc Anh, cho biết những thành tích mà Ngọc Anh có được ngày hôm nay chính là một phần công sức rất lớn của bà nội. Khi Ngọc Anh đậu vào Trường chuyên Lam Sơn, bà nội 70 tuổi đã tình nguyện xuống thành phố để chăm sóc cho đứa cháu nhỏ. Thế là tay xách nách mang, đi gần trăm cây số, hai bà cháu xuống TP Thanh Hóa thuê nhà trọ học. Không đặt nặng vấn đề học gạo, Ngọc Anh có lúc còn chơi nhiều hơn học, nhưng bà nội hết sức nghiêm khắc, ngày ngày rèn giũa đứa cháu ham chơi bằng những lời thủ thỉ, động viên, khích lệ.
Nói về phương pháp học Toán, Ngọc Anh chỉ cười trừ. Em chẳng có phương pháp nào đặc biệt, suốt những năm cấp 1, cấp 2, tới tận lớp 7 mới nhận thấy môn Toán cũng “hay hay”, đến lớp 9 thấy mình có khả năng có thể tiếp tục theo đuổi môn này nên em đã quyết tâm thi vào Trường chuyên Lam Sơn. Khi vào học trong môi trường mới, ai cũng giỏi nên bắt buộc phải tự cố gắng, phải tự đặt ra những mục tiêu mới để mình luôn luôn phấn đấu.
Hoàng Đức Ý: Niềm đam mê môn Toán và những chiếc vòng ốc biển
Hoàng Đức Ý từng đậu vào lớp 10 chuyên ĐH Tổng hợp (Hà Nội) nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em quyết định học ở Trường chuyên Lam Sơn. Xuất phát từ nền kiến thức tương đối vững, từ tiểu học, Hoàng Đức Ý đã có những thành tích đáng kể như giải nhất tỉnh năm lớp 5, giải nhì tỉnh môn Toán năm lớp 9, giải nhì thành phố môn Vật lý, giải nhì Toán học tuổi trẻ lớp 10...
Tham dự Olympic Toán quốc tế, ngoài kiến thức khá vững, Đức Ý còn mang theo 50 chiếc vòng ốc (mua từ cửa hàng đồ thủ công mỹ nghệ ở biển Sầm Sơn) để tặng bạn bè quốc tế. Đức Ý cho biết, các bạn rất “khoái” món quà này, ai cũng hỏi xem chiếc vòng ốc làm như thế nào, và hy vọng được đến Việt Nam, đến Sầm Sơn, Thanh Hóa, quê hương của Đức Ý.
Lê Ngọc Anh (trái) và Hoàng Đức Ý trở về với 2 HCV IMO 2008. Ảnh: TTXVN |
Thành công vì biết đam mê và phát huy nội lực
Đó là lời nhận xét của thầy giáo chủ nhiệm, cũng là thầy giáo dạy môn Toán Trịnh Văn Hoa về 2 HS của mình. Theo thầy Hoa, Ngọc Anh và Đức Ý không phải là những học trò chăm chỉ, thậm chí đôi lúc còn ham chơi, nhưng các em cũng xác định rõ, học ra học, chơi ra chơi. Là thầy giáo đầu tiên của Trường chuyên Lam Sơn có 2 HS đều được HCV quốc tế, thầy Trịnh Văn Hoa luôn xác định: Thầy cô chỉ là người trang bị kiến thức nền và định hướng để HS phát huy trí sáng tạo của cá nhân các em, dạy phải làm sao để HS giỏi hơn thầy.
* Ngày 24-7, đoàn HS dự thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2008 tại Hungary đã về tới Hà Nội. Cả 4 em HS dự thi đều đoạt huy chương: Em Vũ Minh Châu lớp 11 khối phổ thông chuyên Hóa thuộc ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) và em Bùi Tuấn Linh lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đoạt HCV. |
Lâu lắm rồi Trường chuyên Lam Sơn mới “trở lại” bảng vàng thành tích. Đúng như khẳng định của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa sáng 23-7: “Không phải điều kiện kinh tế quyết định chất lượng giáo dục, không phải cứ Hà Nội, TPHCM... mới có HS đoạt HCV quốc tế, mà một tỉnh nghèo và đầy khó khăn như Thanh Hóa, nếu có quyết tâm, có đam mê, say sưa học tập cũng như sự bồi dưỡng, chắp cánh của các thầy cô giáo, chắc chắn chất lượng giáo dục cũng không thua bất cứ tỉnh, thành phố, quốc gia nào”.
Hoa Mai