Những chồi non không thẳng

Thứ hai, 14/09/2015 11:20

(Cadn.com.vn) - “Trẻ em như búp trên cành”, nhưng trong thực tế, nhiều em vì thiếu sự quan tâm, dạy dỗ của gia đình đã sớm hư hỏng, bỏ nhà đi bụi rồi sa vào con đường phạm pháp. Đây đang là hồi chuông cảnh báo cho các bậc cha mẹ, gia đình cần quan tâm hơn đến con em mình.

Đến sáng 9-9, CAP Hòa Thuận Đông (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã làm rõ đối tượng đột nhập trộm cắp tiền của chị Phan Thị N. (1985, trú P. Hòa Thuận Đông) là Phan Gia Quân (2001, trú cùng phường). Trước đó, chiều 8-9, CAP Hòa Thuận Đông nhận được tin báo của chị N. về việc kẻ gian đột nhập nhà lấy trộm 17 triệu đồng chị để trong tủ quần áo. Từ tin báo, CAP Hòa Thuận Đông cử lực lượng đến hiện trường ghi nhận thông tin và điều tra vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều tối cùng ngày, CAP Hòa Thuận Đông nhận thấy Quân có nhiều dấu hiệu khả nghi nên đưa về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Quân thừa nhận hành vi trộm cắp tiền của chị N. và cho biết, do nhiều lần đến chơi và để ý thấy chị N. thường để tiền trong hộc tủ phòng ngủ, không khóa nên lợi dụng lúc chị đi vắng đã lẻn vào trộm cắp. Sau khi có tiền, Quân mua 1 ĐTDĐ và chi tiêu cá nhân, đến khi cơ quan CA phát hiện, Quân chỉ còn lại 4,5 triệu đồng và chiếc điện thoại mới mua. Quân còn khai nhận, trước đó, sáng 29-8, cũng đột nhập nhà chị N. và lấy trộm 10,5 triệu đồng và dùng số tiền trộm được để tiêu xài cá nhân.

Dù chỉ mới hơn 14 tuổi nhưng Quân cũng đã cao lớn và ra dáng thanh niên, ăn chơi với mái tóc màu vàng chóe, quần bò, áo sơ mi ôm. Tuy nhiên, sau khi được mời về CAP làm việc thì cái điệu bộ của cậu trai ăn chơi đã biến đi đâu mất mà chỉ còn lại một đứa trẻ con rụt rè khi trò chuyện. Tiếp xúc với chúng tôi sáng 9-9, tại CAP Hòa Thuận Đông, bà H. (dì của Quân, đồng thời là người giám hộ) cho biết, cha mẹ Quân ly dị từ lúc cậu đang ở trong bụng mẹ. Sau khi Quân ra đời thì mẹ cũng đi lấy chồng khác. Quân sống với ông bà ngoại được một thời gian thì được bà H. nuôi dưỡng cho đến nay. Những năm trước, khi tình hình kinh tế khó khăn, bà đưa Quân vào TPHCM cùng sinh sống nhưng khi Quân lớn thì lại quay về Đà Nẵng sống với người thân. Chính vì thiếu sự quan tâm, chăm sóc, Quân đã có hành vi trộm cắp tài sản. “Mấy ngày trước nó gọi điện thoại cho tôi. Tôi hỏi sao lại có điện thoại mà gọi thì Quân nói ba cháu cho tiền mua là tôi đã thấy nghi nghi rồi. Đến khi nhận được tin báo của CA, tôi mới tức tốc từ TPHCM về đây để xem sự thể thế nào” - bà H. bùi ngùi kể.

CAP Hòa Thuận Đông làm việc với Phan Gia Quân.

Cũng vì thiếu sự quan tâm của gia đình rồi dẫn đến trộm cắp như Quân, nhưng Lê Văn Sang (2001, trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) từ một đứa trẻ trộm cắp vặt đã thành đối tượng trộm chuyên nghiệp, tụ tập cùng với 8 trẻ em khác “đi bụi” sống kiểu “tối đâu là nhà, ngả đâu là giường”. Sau nhiều ngày bụi bờ, không có tiền tiêu, Sang cùng đồng bọn trộm cắp tài sản ở nhiều nơi, trong đó có lần các đối tượng đột nhập một Cty máy tính trên đường Lê Văn Hiến (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) lấy trộm 6 laptop đưa đi bán lấy tiền tiêu xài chung. Ngoài những vụ “ăn” chung, Sang còn “đánh quả lẻ”, trộm cắp xe đạp ở P. Hòa Khánh Nam (Q. Liên Chiểu) bị CAP phát hiện lập hồ sơ xử lý. Trong thời gian chờ xử lý, Sang tiếp tục đến địa bàn P. Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu) thực hiện một vụ cướp giật sợi dây chuyền bạc của một học sinh trên đường Núi Thành. Tiếp đó, đêm 24-8, Sang lại lẻn vào nhà bà Trần Thị T. (trú đường Hoàng Thúc Trâm, P. Hòa Cường Bắc) trộm cắp thì bị chủ nhà phát hiện, tri hô. Sang hoảng hốt nhảy từ tầng 2 xuống thì bị người dân gần đó bắt giữ, chuyển cho CAP Hòa Cường Bắc lập hồ sơ xử lý.

Lê Văn Sang tại CAP Hòa Cường Bắc.

Trước đó, trong tháng 8-2015, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Hải Châu cũng làm rõ một nhóm thiếu niên chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn Q. Hải Châu và một số quận, huyện khác của TP Đà Nẵng trong Chuyên án 0115X. Qua đó, xác định nhóm này có khoảng 10 đối tượng, trong đó đã làm rõ Lê Văn Ca (1999, trú P. Hòa Thuận Đông), Tống Phước Uy (2001, trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu), Phạm Dương Đại Phong (1999, trú P. Hòa Thuận Đông), Trương Vĩnh Thiên (1999, trú P. Hòa Thuận Đông), Đặng Công Dương (1996, trú P. Bình Thuận), Phạm Thành Công (1999, trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), Võ Trường Đức (1999, trú P. Hòa Thuận Đông), Đặng Công Bình (2000, trú P. Bình Thuận). Mở rộng đấu tranh, nhóm này khai không những chuyên trộm cắp xe máy mà còn trộm bất cứ thứ gì có thể… trộm được. Cụ thể, trong khoảng thời gian CAQ Hải Châu làm rõ vụ trộm xe máy, CAP Vĩnh Trung (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) còn làm rõ Phạm Thành Công cùng với Trần Vũ Hoàng Duy (1999, trú P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu) trộm tiền trong thùng phước sương ở nhà chùa. Ngoài ra, Công, Duy còn khai nhận, trước đó đã cùng với các đối tượng Ca, Thiên, Phong nhiều lần trộm tiền trong thùng phước sương.

Qua tìm hiểu, được biết, để góp phần hỗ trợ thanh, thiếu niên hư (hoặc có biểu hiện hư hỏng), chính quyền TP Đà Nẵng đã có nhiều giải pháp, trong đó giao cho các cơ quan, hội đoàn thể… kèm cặp, giúp đỡ. Qua đó, tư vấn giúp các em tiếp tục học tập hoặc đi học nghề nếu có mong muốn. Đa phần các em đều tiến bộ, nhưng một bộ phận tiếp tục tái phạm. Chính vì thế, ngoài việc các cơ quan chức năng, đoàn thể vào cuộc, mỗi gia đình cũng cần thể hiện sự quan tâm con em mình nhiều hơn, sớm phát hiện và chỉ dẫn các em tránh xa những hành vi vi phạm pháp luật.

Nguyễn Tuấn