Những chuyến tàu chở mùa xuân ra đảo

Thứ năm, 11/01/2018 11:10

Nắng đã lên, trời lại xanh trong sau những ngày Nam Trung bộ, Trường Sa gồng mình trong giông bão. Một ngày mới bận rộn, hối hả với các công việc chuyển hàng, tiễn quân trên vùng cát Cam Ranh …

Quất cho bộ đội ăn Tết.

Hàng Tết thiết thực, ý nghĩa

Ngày 6-1-2018, tại quân cảng Cam Ranh, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ thay quân, tiễn tàu, tặng quà tết cho quân và dân huyện Trường Sa. Để có được một cái tết chu đáo cho bộ đội là sự cố gắng lớn bởi cả nước luôn dành những tình cảm đặc biệt cho Trường Sa. Hơn hai tháng qua, miền Trung đã trải qua những ngày thời tiết khắc nghiệt, biến động khó lường. Cơn bão số 12 (Damrey) càn quét suốt dải đất Nam Trung Bộ để lại nhiều thiệt hại mất mát không thể đong đếm hết. Đặc biệt cơn bão số 16 (Tempin) đi qua Trường Sa gây nhiều thiệt hại. Các đảo Tiên Nữ, An Bang, Phan Vinh, Thuyền Chài, Đá Lát… cây cối đổ gãy, hệ thống vườn, chuồng trại tăng gia sập đổ hoàn toàn. Công sức của bộ đội nhiều năm bị cuốn trôi theo sóng biển, cũng phải mất thời gian dài mới gây dựng  lại được màu xanh trên đất mặn. Đại tá Đào Giang Hải – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Trường Sa cho biết: bão 16 sức tàn phá rất mạnh, quét qua chuỗi các đảo, cơ sở vật chất nhiều đảo bị thiệt hại, bộ đội thiếu nhất là rau xanh. Nhiệm vụ cấp thiết trong lúc này là phải khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão, ổn định đời sống và lo chu tất một cái tết cho bộ đội, nhân dân trên huyện đảo. UBND tỉnh Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 146 đã chỉ đạo tích cực; cùng với  sự hỗ trợ của nhiều địa phương, tổ chức, cá nhân cả nước, những chuyến hàng từ mọi miền đã kịp đến Quân cảng Cam Ranh. Năm nay, ngoài tiêu chuẩn ăn tết của bộ đội, UBND tỉnh Khánh Hòa chi 80.000 đ/người. Văn phòng Chủ tịch nước tặng 100 triệu đồng, Quỹ vì Trường Sa tặng 700 triệu đồng. CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tặng 121 triệu đồng và 40 cây quất, 57 thùng quà, 200 quả bưởi, 100 tờ lịch. Trung tâm Giáo dục lao động Hải Phòng tặng 55 triệu đồng. Điện lực tỉnh Vĩnh Phúc tặng 50 triệu đồng…

Câu chuyện tết Trường Sa năm nào cũng mới. Như thường lệ, chuẩn bị tết cho bộ đội Trường Sa không thể thiếu thịt lợn, gạo nếp, lá dong, măng khô, bánh mứt kẹo… Đặc biệt lần này, thấu hiểu được sự khó khăn thiếu thốn của quân và dân Trường Sa sau bão, quà tết từ các đơn vị, địa phương gửi tặng rất thiết thực, hiệu quả. Đài Tiếng nói Việt Nam tặng 27 hầm lạnh, 30 máy lọc nước. Công ty Yến Sào Khánh Hòa tặng 70 thùng quà. Nhà văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh tặng quà trị giá 100 triệu đồng. Công ty Hóa nông An Giang tặng 3 tấn phân bón hữu cơ và 70 kg hạt rau các loại. Công ty Hiếu Giang tỉnh Lâm Đồng tặng 2 tấn phân bón vi sinh, 350 bao đất sạch dinh dưỡng. Công ty CP Điện lực Khánh Hòa tặng 39 bộ ấm tách cho các đảo và 6 ngôi chùa. Công ty CP đầu tư công nghệ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tặng 600 cây ổi, bưởi, 200 quả bưởi. Trang trại Phamplus Yên Định, Thanh Hóa tặng 1 tấn bưởi. Công ty năng lượng Điện mặt trời Trung Nam tặng 2 nhà kính trồng rau cho đảo Song tử Tây, Sinh Tồn. Công ty TNHH Deloitte tặng 1 cây mai, 1 cây đào cho đảo Sơn Ca, công ty Trầm Hương Khánh Hòa tặng 97 suất quà… Hàng tết đã được bộ đổi chuyển xuống tàu và cất gói, chằng níu cẩn thận. Khác với các năm trước, năm nay có thêm một tàu vận chuyển,  rút ngắn thời gian đến với các điểm đảo. Các tàu đều có sức chứa lớn, hàng khô được đóng gói trong các thùng các tông, ngoài bọc nilon. Hàng rau xanh củ quả để trong túi lưới xếp đống trong khoang kín. Trên bong tàu, bộ đội dùng các tấm ghi ngăn thành chuồng nhốt heo, gà, vịt. Những chậu quất được bọc gói tránh nước mặn, nhiều quả đã chín vàng, liệu có kịp giữ cho đến Tết ?

Những chuyến hàng Tết đến với Trường Sa luôn sâu nặng. Câu chuyện cảm động về 40 tấn rau củ quả, 33 giò phong lan của TP Đà Lạt và 33 con heo của Phân viện Thú y Miền Trung sẽ làm ấm hương vị tết của 33 đảo nổi, đảo chìm. Trên chuyến xe chở quà tết vào quân cảng Cam Ranh, các nhà khoa học của Phân viện thú y Miền Trung tâm sự: vị tết ở đảo sẽ gần với phong tục quê nhà hơn nếu bộ đội được mổ heo, giã giò, gói bánh chưng. Nhà báo Hoàng Lệ Hà nói rất nhiều về những dự định phủ xanh Trường Sa. Những nơi cơn bão đi qua rất cần màu xanh trở lại. Và, với chị có lẽ ước muốn lớn nhất luôn thôi thúc chị thầm lặng hành động là cây xanh và hoa cho bộ đội Trường Sa.

Đồng đội.

Phút tiễn quân nghiêm trang, xúc động

Chiều 6-1-2018, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, phóng viên, người thân đã có mặt tại Quân cảng. Quân chủng Hải quân, trực tiếp là Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức Đoàn công tác ra kiểm tra, thăm, động viên quân dân huyện Trường Sa nhân dịp xuân mới, tổ chức thay, thu quân theo kế hoạch và chuẩn bị hàng Tết chu đáo. Trong không khí của một ngày hội lên đường, nắng nhẹ, trời xanh, hai tiếng Trường Sa thiêng liêng như thôi thúc, níu gọi. Trường Sa ơi mai tàu rời bến… ca khúc ngân lên trong lòng người ra đi. Hai bên mạn tàu, dưới chân cầu cảng rợp màu áo lính, rộn tiếng cười, tiếng nói. Lính biển luôn tạo cho người ta cảm giác mới lạ. Đó là giọng nói oang oang át sóng gió, gương mặt sạm đen, nụ cười rạng rỡ. Bên cầu tàu, những sĩ quan Phòng không – không quân hối hả xếp tư trang hành lý. Giữa màu trắng lính biển, họ nổi bật với màu xanh da trời. Những ánh mắt trao nhìn, cái nắm tay không muốn rời và những giọt nước mắt của những người vợ lính…Buổi lễ thay quân, tiễn tàu, tặng quà Tết cho quân và dân huyện Trường Sa diễn ra trong không khí trang nghiêm. Chuẩn đô đốc Nguyễn Đức Vượng, Chính ủy Vùng 4 Hải quân phát biểu đầy xúc động: cán bộ, chiến sĩ ra làm nhiệm vụ ở Trường Sa tập trung khắc phục triệt để hậu quả cơn bão số 16, tổ chức tốt cho bộ đội đón xuân, với tinh thần chu đáo nhất, đầy đủ nhất, bộ đội được thưởng thức những hương vị của đất liền trong những ngày xuân. Đón xuân với tinh thần vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, nhà nước, nhân dân giao phó.

Tạm biệt bố!

Giờ phút chia tay đã đến, bốn con tàu HQ561, HQ966, HQ571, KN 490 lần lượt rời bến hướng ra khơi. Tiếng còi tàu rền vang cùng với những cái vẫy tay thay cho lời chúc lên đường. Hẹn gặp nhé–Trường Sa!

NGUYỄN XUÂN TÌNH - HOÀNG LỆ HÀ