Những con đường thắm tình quân dân

Thứ sáu, 21/07/2017 10:32

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên CATP năm 2017, từ ngày 18 đến 22-7, Đoàn Thanh niên CATP Đà Nẵng thực hiện hành quân dã ngoại làm công tác dân vận hè, về với thôn Hiền Phước, xã Hòa Liên (H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng), các CBCS đã tham gia làm đường bê-tông dài 145m và các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa... Đợt dân vận lần này, Đoàn Thanh niên CATP huy động hơn 100 CBCS là ĐVTN đến từ các chi đoàn cơ sở trực thuộc, chia làm 3 tổ để tổ chức thực hiện công trình. Nhiệt tình, trách nhiệm, hăng say, làm việc hết mình và hoàn thành xuất sắc công việc, là những lời khen ngợi và tình cảm của bà con nhân dân thôn Hiền Phước dành tặng đoàn dân vận. Không quản ngại thời tiết khắc nghiệt, sáng nắng gắt, chiều mưa dông, các chiến sĩ nỗ lực quyết tâm làm việc để kịp tiến độ bàn giao công trình, có hôm làm từ tờ mờ sáng đến tối mịt mới nghỉ. “Tuy mệt nhưng rất vui, vì công việc của đơn vị làm có nhiều ý nghĩa, đặc biệt là tình cảm của chúng tôi gửi gắm vào công việc, mong bà con nhân dân có được con đường khang trang để đi lại thuận tiện. Nhiều lần tham gia công tác dân vận hè, về với bà con vùng nông thôn còn nhiều khó khăn, thế nhưng cảm xúc trong tôi vẫn vẹn nguyên như ban đầu, háo hức, mong chờ và mong muốn được cống hiến để giúp đỡ bà con, ngày càng gắn chặt tình cảm quân dân”, Nguyễn Thành Hưng, Đoàn viên Khối CSND chia sẻ.



CBCS Đoàn Thanh niên CATP Đà Nẵng nỗ lực giúp dân làm đường giao thông nông thôn.

Hiền Phước là một trong những thôn còn nhiều khó khăn, những năm qua, giao thông rất hạn chế, nhiều đoạn đường ghập ghềnh, khó đi lại. Được ĐVTN CATP Đà Nẵng về làm đường giúp dân, bà con thôn Hiền Phước ai cũng vui mừng vì từ nay đã có con đường mới thuận tiện và an toàn hơn. Người dân đồng tình và phấn khởi nên đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi để các chiến sĩ có chỗ ăn, chỗ ở đảm bảo. Ông Nguyễn Hữu Thành, Trưởng thôn Hiền Phước vui vẻ thổ lộ: “Con đường được xây dựng nhờ sự chung tay góp sức của Đoàn Thanh niên CATP, với nhiệt huyết và sức trẻ các chiến sĩ đã làm việc hết mình bất kể thời tiết nắng mưa, hoàn thành công trình sớm hơn dự định. Trước đây đoạn đường này nắng bụi, mưa lầy nhưng từ nay bà con đã yên tâm đi lại trên con đường mới, sạch, đẹp, đạt chất lượng”.

Có mặt tại điểm tình nguyện, chúng tôi thật sự khâm phục tinh thần làm việc của các CBCS. Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Đoàn CATP, mỗi hoạt động của dân vận là một trải nghiệm cho đoàn viên CATP, thực hiện nghĩa vụ đối với người dân, nêu cao hình ảnh của người CAND trong lòng dân. Đồng chí Hồ Đình Trí, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên CATP chia sẻ: “Để hoàn thành đoạn đường rất khó khăn, tuy nhiên tinh thần anh em CBCS rất nhiệt huyết, dự đoán làm trong khoảng 4 ngày, nhưng có hôm làm việc từ 5 giờ đến 8 giờ tối, quyết tâm hoàn thành công trình sớm hơn để người dân sớm có đường sá đi lại. Mỗi người một phần việc, gắn với đó là tinh thần trách nhiệm, là những người lính, không chuyên trong việc làm đường nên anh em thường xuyên, tích cực vận dụng kinh nghiệm của những người dân tại địa phương biết nghề để thực hiện công trình, hoàn thành xuất sắc công việc, vượt tiến độ đề ra”. Tuổi trẻ CATP Đà Nẵng chung tay xây dựng nông thôn mới, con đường hoàn thành, Hiền Phước mang một diện mạo mới, khoác một chiếc áo mới, công việc góp phần giúp người dân thuận tiện trong đi lại. Đó là phần việc vô cùng ý nghĩa của CBCS CATP Đà Nẵng gửi tặng bà con nhân dân nơi đây.

Dịp này, Đoàn Thanh niên CATP đã trao tặng 15 suất quà (mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng) cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Đồng chí Phan Văn Trãi, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP cho biết: “Cứ mỗi dịp hè về, tuổi trẻ CATP tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, qua đó tạo sức lan tỏa rộng, khơi dậy ngọn lửa nhiệt huyết, sức sáng tạo của tuổi trẻ, đồng thời tiếp tục thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ CATP, vì nhân dân phục vụ, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an trong lòng người dân, “đi dân nhớ, ở dân thương”.

THANH HOA