Những điều chưa biết về “má mì” tuổi 17
VỤ “TRIỆT PHÁ ĐƯỜNG DÂY MÔI GIỚI, Ép bUỘC NỮ SINH BÁN TRINH” Ở BÌNH ĐỊNH:
Những điều chưa biết về “má mì” tuổi 17
(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng số 65 ra ngày 15-3-2008 đã phản ánh việc CATP Quy Nhơn, Bình Định phát hiện, triệt phá đường dây môi giới, ép buộc nữ sinh bán trinh. Điều làm cho mọi người bất ngờ là kẻ cầm đầu đường dây mại dâm này là “má mì” mới 17 tuổi, Lê Thị Mỹ Loan. Lê Thị Mỹ Loan sinh ra tại Phước Mỹ - một xã có đời sống khá khó khăn của TP Quy Nhơn, nơi mọi người quen với cái cuốc cái cày nhưng Loan lại không như vậy.
Từ nhỏ, Loan đã tỏ ra là người lười lao động nhưng lại thích ăn chơi, phá làng phá xóm. Lớn lên, Loan trở thành một tay chơi có tiếng như nhậu nhẹt và có lối sống buông thả, đã nhiều lần bị chính quyền địa phương kiểm điểm về hành vi gây rối TTCC. Trong một lần nhậu say, Loan đập bể chai bia đánh một người cùng nhậu ở quán, bị CAX Phước Mỹ lập hồ sơ đưa vào diện thanh thiếu niên chậm tiến cần giáo dục tại địa phương.
Lê Thị Mỹ Loan đang khai báo trước cơ quan điều tra. |
16 tuổi, Loan đã là người sành sỏi trong giới ăn chơi nên mới gặp Nguyễn Văn Từ (18 tuổi, ở Ninh Thuận), một đối tượng lang thang. “49 gặp 50”, cặp tình nhân này có nhiều điểm tương đồng nhưng điểm chung nhất là thích ăn chơi, hành xử theo kiểu côn đồ khi gặp những chuyện không vừa ý trong cuộc sống hằng ngày. Vì vậy, sự lạnh lùng, trơ tráo hiện rõ trên khuôn mặt thị Loan khi làm việc với CQĐT. Theo lời Loan khai thì năm 16 tuổi, trong lúc lang thang, Loan gặp một “bà chị” rủ đi... bán dâm ("bà chị" này hiện đang được Cơ quan CSĐT CATP Quy Nhơn điều tra, làm rõ). Chỉ sau 1 năm bán dâm, Loan đã có trong tay số điện thoại của nhiều kẻ lắm tiền nhưng mất nhân cách nên thị bắt đầu môi giới bán trinh các em nhỏ ở xã mà mình quen, có cả những em không quen, ban đầu là những em đã nghỉ học chỉ có việc chăn bò, hái củi, ít được sự quan tâm của gia đình.
Sau đó, thấy việc môi giới thu được nhiều tiền nên Loan tham lam và tàn nhẫn dụ dỗ cả những em còn là học sinh. Nếu em nhỏ nào kháng cự, Loan quát nạt, đánh đập, thậm chí dọa sẽ rạch mặt, cắt lưỡi mà không cho 1 đồng nào dù là tiền xe ôm để các em về đến nhà. Đối với những kẻ mua dâm, Loan cũng có thủ đoạn khá ranh mãnh. Loan từng ép buộc một em gái bán trinh nhiều lần, mỗi lần cho một “đại gia” khác nhau, nhưng Loan cứ leo lẻo "còn trinh" để ra giá cao. Khi bị các đại gia phát hiện lừa dối, Loan đều có cách làm vừa lòng nhưng chủ yếu là hành hạ thân xác các bé gái khác gọi là... đền bù.
Liên quan đến đường dây này, Cơ quan CSĐT CA Bình Định đã bắt giữ Nguyễn Văn Ngọc và Trần Thế Vinh về hành vi mua dâm trẻ vị thành niên và đang tiếp tục thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ để truy bắt những kẻ liên quan đến đường dây này; đồng thời, lập danh sách các khách sạn, nhà trọ để xử lý về hành vi “chứa mại dâm”.
Quý Hiền