Những đóa hoa hiếu hạnh

Thứ bảy, 09/09/2017 14:24

Tháng 7 Vu lan - mùa hiếu hạnh, đây là dịp để hàng triệu người con hiếu thảo tri ân, bày tỏ lòng hiếu kính với đấng sinh thành. Nhằm tôn vinh giá trị đạo đức, lòng hiếu thảo, truyền thống "uống nước nhớ nguồn" từ ngàn đời của dân tộc và cầu nguyện bình an, thịnh vượng cho bá tánh thập phương. Hòa chung niềm hân hoan của những người con Phật nhân lễ Vu lan Báo hiếu 2017, tối 8-9 (nhằm ngày 18-7 Âm lịch), chùa Bà Đa tổ chức Đại lễ Trai đàn Cầu siêu- Bạt độ- Chẩn tế.

Nghi thức cài hoa hiếu hạnh-Đóa hoa màu hồng được Đoàn sinh gia đình phật tử chùa Bà Đa cài lên ngực áo Đại đức Thích Thông Đạo. 

Hàng ngàn đạo hữu Phật tử đã tập trung về chùa tham dự lễ và hòa mình trong không gian Phật pháp nhiệm mầu với nhiều nghi thức trang nghiêm, thanh tịnh, đậm nét truyền thống văn hóa dân tộc - văn hóa tâm linh. Đại lễ Vu lan Báo hiếu tại chùa Bà Đa được diễn ra với các nghi thức như: Thuyết pháp - Cài hoa hiếu hạnh, nhắc nhở những bậc làm con phải biết giữ trọn chữ "Hiếu", sống quan tâm, báo đáp đấng sinh thành; tụng kinh Vu lan - Báo ân cha mẹ... Xuyên suốt buổi lễ, đạo hữu Phật tử được nghe những chia sẻ mang tính giáo dục của Phật giáo về tinh thần hiếu kính. Mỗi người đều gửi gắm lời cầu nguyện qua ánh sáng của những ngọn nến lung linh đến cha mẹ mình, ai cũng thành tâm niệm kinh Phật mong cho bản thân, gia đình và những đấng sinh thành luôn gặp may mắn, bình an và nhiều sức khỏe.

Tháng 7 Vu lan đã đi vào truyền thống của dân tộc. Mỗi mùa Vu lan về, những bông hoa hiếu hạnh lại nở rộ khắp mọi nơi. Đêm lễ cài hoa hồng tại chùa Bà Đa diễn ra trong không khí trang nghiêm và ấm cúng, từng đóa hoa trắng, hồng trinh nguyên được cài lên ngực áo của Chư tôn đức và quý Phật tử, mỗi người dành lại những phút giây mặc niệm để nhớ về cha mẹ của mình. Đó là những công lao to lớn, những thầm lặng hy sinh, những vất vả tảo tần mà một đời người sinh thành, dưỡng dục, chăm lo cho con, cho cháu. Lễ Thuyết pháp - Cài hoa hiếu hạnh năm nay thu hút đông đảo đạo hữu Phật tử và người dân tham dự, đặc biệt là các bạn trẻ, đây là dịp để mỗi người thể hiện sự yêu thương nhiều hơn, gửi gắm tình cảm tới cha mẹ và những người thân quanh mình.

Những đóa hồng tinh khôi, những lời thuyết giảng ý nghĩa về đạo làm con, tất cả đều thấm đượm tình thiêng của hai đấng sinh thành. Đại đức Thích Thông Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng, Trú trì chùa Bà Đa chia sẻ: "Bông hồng cài áo là biểu tượng của tình cảm thiêng liêng, sự cao quý. Việc nhớ về bậc sinh thành và cài hoa hồng lên ngực áo là tình cảm đẹp nhất, kính trọng nhất đối với bậc sinh thành. Vu lan là dịp cho tất cả những người con có cơ hội thể hiện lòng yêu thương, hiếu thành, sự cầu xin tha thứ đối với mẹ cha, dẫu là một lần muộn màng trong đời... Ý nghĩa hơn cả, Vu lan còn là nhịp cầu yêu thương, được nối kết từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Trong không gian thiêng liêng và thành kính của Đại lễ Vu lan, chúng ta không chỉ nhớ ơn những người cưu mang mình, mà còn lắng lòng mình nhớ tới sự hi sinh của những chiến sĩ anh hùng, những người đã khuất. Để hôm nay, chúng ta được sống trong cảnh yên bình, no ấm...".

Đại đức Thích Thông Đạo tặng quà cho bệnh nhi nghèo tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng nhân dịp Đại lễ Vu lan Báo hiếu 2017.

Mùa Vu lan Báo hiếu năm nay, chùa Bà Đa tổ chức rất nhiều các hoạt động công tác xã hội, từ thiện, nhằm ban vui, cứu khổ, cứu nạn, xoa dịu khổ đau cho những mảnh đời không may mắn trong cuộc sống. Chiều ngày 28-8, Chùa Bà Đa phối hợp với Đội Tình nguyện viên Máu sống Gia đình Phật tử Đà Nẵng đến thăm và trao 100 suất quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, thăm, tặng quà cho các cháu mồ côi đang được nuôi dưỡng tại Chùa Quang Châu (xã Hòa Châu, Hòa Vang, TP Đà Nẵng), với tổng trị giá gần 30 triệu đồng. Trao tặng hàng chục suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập...

Những bông hoa được cài trang nghiêm trên ngực áo như những bông hoa hiếu hạnh của bao người con dâng lên đấng sinh thành. Tôi bỗng nhớ đến câu thơ: "Tiết Vu lan bâng khuâng nhớ cha, ơn dưỡng dục. Mùa báo hiếu bùi ngùi thương mẹ, đức cù lao...", khiến lòng trào dâng những cảm xúc vô bờ...

THANH HOA