Những đôi tình nhân gặp cướp
* Một đối tượng đang là chú tiểu
(Cadn.com.vn) - Trong lúc đang tâm sự bên nhau, hai đôi tình nhân đã bị các đối tượng tấn công cướp xe máy, tiền bạc và điện thoại. Sau 7 ngày điều tra truy xét, CATP Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã bắt gọn các đối tượng khi chúng đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương.
Khuya 16-10, trực ban CATP Kon Tum liên tục nhận được thông tin xảy ra 2 vụ cướp tại khu vực bờ kè Đắc Bla. Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 16-10, anh A Quinh (1986, trú thôn Kon Sơ Lam, P. Trường Chinh, TP Kon Tum) cùng chị Y Chiểu (1992, trú thôn Kon Tum Kơ Nâm, P. Thống Nhất, TP Kon Tum) đang ngồi tâm sự tại khu vực bờ kè sông Đắc Bla thì bị 3 đối tượng đi trên một xe máy phóng đến dùng dao khống chế cướp chiếc xe máy nhãn hiệu Sirius BKS 82H3-7179 và 2 ĐTDĐ cùng 78.000 đồng. Trong lúc giằng co với các đối tượng, anh A Quinh đã giữ được chiếc xe BKS 82K8-0015 của các đối tượng. Sau đó chừng 40 phút, cũng tại khu vực cầu Đắc Bla, anh Nguyễn Văn Tùng (1990) và chị Liên (1992, cùng trú TT Đắc Hà, Kon Tum) đang ngồi tâm sự cũng bị 3 đối tượng bịt mặt đi bộ đến dùng dao khống chế cướp đi xe máy nhãn hiệu Yamaha Jupiter BKS 82H1-002.09, một ĐTDĐ cùng toàn bộ giấy tờ xe. Theo bị hại cung cấp thì sau khi cướp xe, 3 tên cướp nổ máy chạy về hướng đường Bạch Đằng (P. Quyết Thắng, TP Kon Tum).
![]() |
|
Các đối tượng tại cơ quan điều tra. |
Tại đây, các đối tượng đã khai nhận ban đầu như sau: Vào đêm 16-10, Phát trốn chùa đi uống rượu tại TP Kon Tum thì Sơn và Phong rủ Phát đến khu vực cầu Đắc Bla để cướp của các đôi tình nhân tâm sự tại đây, nhưng Phát không nhận lời. Sơn và Phong dùng xe máy BKS 82K8-0015 đến khu vực bờ kè Đắc Bala thì phát hiện anh A Quinh và chị Y Chiểu đang tâm sự, cả hai dùng dao đe dọa để cướp tài sản. Do bị anh A Quinh chống trả quyết liệt nên bọn chúng đã bỏ lại xe của mình, dùng xe cướp được bỏ chạy. Về đến ngã ba Duy Tân (TP Kon Tum) thì Phong và Sơn gặp Phát. Bọn chúng đã rủ thêm Phát quay lại tìm A Quinh để lấy lại xe. Khi cả ba quay lại khu vực cầu Đắc Bla thì không thấy anh A Quinh đâu nữa. Lúc này nhìn thấy anh Tùng, chị Liên đang ngồi tâm sự thì bọn chúng lao đến dùng dao đe dọa để cướp tài sản. Sau khi cướp xong, chúng dùng cả hai xe máy cướp được chạy thẳng về TP Pleiku (Gia Lai). Đến đây, bọn chúng đã bán chiếc xe BKS 82H1-002.09 cướp được của anh Tùng lấy tiền. Sau đó Phong đón xe đò, còn Phát chở Sơn bằng xe máy cướp được của anh A Quinh cùng chạy thẳng vào Bình Dương lẩn trốn thì bị bắt giữ.
Hiện cơ quan CSĐT CATP Kon Tum đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
Bài, ảnh: Trung Vĩnh

