Những éo le, oan nghiệt sau vụ thảm án

Thứ sáu, 11/03/2016 11:57

(Cadn.com.vn) - Ngày 10-3-2016, VKSND tỉnh Quảng Trị cho biết đã tiếp nhận Kết luận điều tra vụ án Trần Đình Thịnh (1987, trú xã Cam Hiếu, H. Cam Lộ, Quảng Trị) bị khởi tố về tội “Giết người” liên quan đến cái chết thảm của chị Q.T.T. (1987, vợ Thịnh) tại Bình Dương và anh T.V.L (1976, trú xã Gio Việt, H. Gio Linh - người có quan hệ tình cảm với chị Q.T.T) tại xã Gio Việt. Trước đó, xét cần thiết cho việc điều tra, CA tỉnh Quảng Trị quyết định nhập vụ án hình sự tại Bình Dương với vụ án tại Gio Việt. Từ kết quả điều tra của CA, chúng tôi trở lại vụ án này với những éo le, trớ trêu đầy oan nghiệt.

CA tỉnh Quảng Trị họp rút kinh nghiệm công tác điều tra sau khi bắt nhanh hung thủ.

Thịnh kết hôn với chị T. từ năm 2006 và có 2 con (2007 và 2013), sống tại xã Cam Hiếu, H. Cam Lộ. Họ sống hạnh phúc, ít ra từ phía hàng xóm, người quen đều cảm nhận điều đó. Đến tháng 2-2015, Thịnh sang Trung Quốc lao động. 5 tháng sau, ngày 23-7-2015, Thịnh bất ngờ trở về để thực hư tin bị vợ “cắm sừng”. Sự ghen tuông và trên hết là lòng tự trọng bị tổn thương khiến Thịnh quyết làm rõ. Theo lời khai của đối tượng, qua “truy hỏi”, vợ thừa nhận có qua lại với anh T.V.L trong thời gian chồng vắng nhà. Nghĩ đến cảnh phải cực khổ lao động kiếm tiền nơi xa lo cho gia đình nhưng chỉ nhận lại sự phũ phàng, Thịnh xuống tay đánh vợ không thương tiếc, một việc chưa từng xảy ra trong đời sống hôn nhân của họ trước đó. Lãnh trận đòn “thừa sống thiếu chết” từ chồng, chị T. gói quần áo ra Bắc với suy nghĩ tạm lánh một thời gian. Trên đường từ Cam Hiếu về Ngã Tư Sòng (Cam Thanh, H. Cam Lộ) để đón xe khách, chị T. đã liên lạc với người tình.

Điều bất ngờ là người đến đón T. không chỉ mình anh L. mà còn có cả vợ anh ta. Không hề xảy ra một vụ đánh ghen nào lên T., và chính vợ chồng người tình đã đưa T. về Trạm Y tế xã Gio Việt để điều trị vết thương. Hết ngày đến đêm, vợ L. đã nhẫn chịu chăm sóc T. mà không hề có một lời nặng nhẹ, khó nghe nào, những gì diễn ra khiến người khác cảm nhận vợ L. đang chuộc một phần lỗi cho chồng. Sâu thẳm trong lòng chắc chắn có nhiều lý do thôi thúc chị làm cái chuyện ngược đời như thế và hẳn đó là điều không dễ ai cố cũng được và có thể lý giải thỏa đáng. Đến sáng hôm sau, khi sức khỏe T. đã ổn, vợ chồng anh L. lại đưa T. ra TT Gio Linh để đón xe ra Bắc.

Thịnh luôn nhắc đến 2 đứa con trong nỗi niềm đau đớn.

Thời gian vợ về nhà ngoại, Thịnh suy nghĩ rất nhiều, nhất là T. điện thoại thể hiện sự hối hận, xin lỗi. Nghĩ đến con cái và nghĩa tình chồng vợ bao năm, Thịnh đánh cược lòng tin của mình lần nữa, đồng ý tha thứ. Bước hàn gắn đầu tiên, Thịnh bảo vợ vào Quảng Trị rồi cả hai cùng con đi Bình Dương chơi một chuyến, đồng thời cũng là để tìm việc làm mới. Thâm tâm Thịnh cũng muốn cách ly vợ ra khỏi mối quan hệ ngoài luồng và T. đồng ý.

Đêm 14-8-2015, chị T. có mặt tại Quảng Trị, sau đó cùng chồng và con trai vào Bình Dương. Có lẽ còn nhiều chuyện để nói nên đêm 18-8, vợ chồng Thịnh gửi con tại nhà người bà con và ra ngoài thuê nhà nghỉ. Tại đây, T. hứa từ bỏ mối quan hệ với L. Đêm đó, vợ chồng đã bàn về kế hoạch xin việc, khởi đầu lại cuộc sống. Sáng hôm sau, Thịnh hỏi vợ còn giấu giếm điều gì không, chị T. trả lời không có. Trưa hôm đó, Thịnh đi mua cơm và trái cây, kèm con dao gọt hoa quả. Chiều cùng ngày, vợ chồng tiếp tục nói chuyện, Thịnh đã buồn và khóc khi T. nghẹn ngào thừa nhận lúc được Thịnh tha thứ (thời gian ở Bắc) thì oái oăm phát hiện có thai (với người tình). Ngay sau đó, T. đi cùng người thân vào TPHCM “giải quyết” cái thai rồi mới quay ra Quảng Trị gặp chồng. Theo lời khai của Thịnh, anh ta chỉ nói đã tha thứ mà sao còn giấu chứ không hề đánh đập hay chửi bới gì.

Đến 18 giờ, Thịnh mở máy điện thoại vợ thì phát hiện có tin nhắn gửi đi số máy lạ, nội dung: “Nếu anh Thịnh bỏ em, anh có đi với em không?”. Tin nhắn như giọt nước tràn ly, nghĩ T. chưa thật lòng, muốn dứt bỏ tình cảm để đi với người tình dù mình đã tha thứ và hàn gắn, bao nhiêu tức giận trào dậy. Trong cơn cuồng nộ ấy, Thịnh đã chộp lấy con dao gọt hoa quả và trút những nhát đâm oan nghiệt lên vợ. Vài phút sau, Thịnh rời nhà nghỉ, bỏ lại người vợ đã hồn lìa khỏi xác.

Cây đao Thịnh vứt lại sau khi sát hại anh T.

Tờ mờ sáng hôm sau (20-8), Thịnh đi máy bay ra Huế rồi đón xe về Quảng Trị tìm anh L. 14 giờ cùng ngày, Thịnh báo cho mẹ vợ địa chỉ nhà nghỉ để đi đón T. nhưng không nói rõ tình hình. Trong khi đó, tại Quảng Trị, Thịnh loanh quanh nhiều nơi, đến tối 20-8-2015 mới trở lên nhà ở Cam Hiếu lấy cây đao và hướng về Gio Việt. Sở dĩ Thịnh biết nhà anh L. là ngày 23-7, sau khi T. thừa nhận có quan hệ tình cảm với L., Thịnh đã bắt vợ chỉ nhà cho Thịnh biết. 20 giờ 30, Thịnh xộc thẳng vào nhà, phát hiện anh L. đang ngủ trên giường, vợ nằm bên cạnh. Thịnh vung đao hướng xuống vùng cổ anh L. Gây án xong, Thịnh bỏ xe máy, vứt đao tháo chạy và trốn ở khu lăng mộ gần đường Xuyên Á cách không xa hiện trường. CA tỉnh Quảng Trị huy động hàng trăm CBCS của nhiều đơn vị truy xét hung thủ. Đến tờ mờ sáng, Thịnh đã bị bắt, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội liên quan 2 vụ án.

Hậu quả vụ án quá nặng nề, 2 người vong mạng, kẻ có thể đối mặt án tử nhưng nguyên nhân sâu xa không thuộc về hết một phía nào. Chỉ biết những tháng tạm giam, Thịnh luôn nhắc đến hai đứa con trong nỗi đau đớn. Xót xa, con thứ 2 của Thịnh đến nay vẫn chưa tròn 3 tuổi.

Bài, ảnh: Bảo Hà