Những hạt nhân điển hình dân vận khéo

Thứ năm, 24/09/2015 11:09

(Cadn.com.vn) - Đó là phương châm tuyên truyền trong suốt hơn 3 năm làm công tác dân vận của ông Ngô Văn Nho – Bí thư Chi bộ Khuê Đông 1 (P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Trở lại thời gian năm 2007, khi thành phố có chủ trương di dời, giải tỏa vùng đất Khuê Đông với tổng diện tích 332 ha đất ở và đất nông nghiệp để xây dựng dự án khu đô thị sinh thái, công viên văn hóa, làng quê sông nước, trên 365 hộ tại Khuê Đông 1 và Đồng Nò phải sang ở khu tái định cư Bá Tùng. Việc thu hồi đất giải tỏa đền bù và tái định cư đã đặt ra nhiệm vụ vô cùng khó khăn cho lãnh đạo địa phương ngay từ khi dự án bắt đầu khởi công. Nhiều cuộc họp diễn ra, có khi kéo dài và tranh luận gay gắt bởi người dân đã quen với nếp sống cũ, không chịu chuyển sang nơi ở mới. Trước tình hình đó, ông Nho đã chủ động đi đến từng nhà, giải thích, phân tích cho người dân thấy được những lợi ích trong việc di dời, giải tỏa.

Bên cạnh đó, ông luôn làm gương, đi đầu, là một trong những người đầu tiên tháo dỡ nhà cửa, trả lại mặt bằng, giao đất cho dự án. Dần dà, thấy được sự cương quyết trong công việc của ông, nhiều hộ dân đã đồng ý và chấp thuận đi theo. Ông Nho tâm sự: “Dù thế nào đi nữa, đó cũng là nơi chôn nhau cắt rốn, là mảnh đất của ông bà, tổ tiên để lại từ bao đời nay, không phải một sớm một chiều mà họ quên ngay hình ảnh ấy. Do đó, muốn nhân dân đồng thuận thì phải đặt mình vào hoàn cảnh của họ để giải quyết. Tuyệt đối không được áp đặt, mệnh lệnh, gây bức xúc trong nhân dân”. Bằng cách làm thân tình đó mà đến nay, hơn 90% hộ dân đã sang khu tái định cư mới, 10% hộ dân ở lại là do giá cả đền bù, việc bố trí đất tái định cư chưa hợp lý, chưa có đất thực tế.

Nhận chức Bí thư Chi bộ từ năm 1992, đến nay dù đã gần 70 tuổi nhưng ông Nho luôn nhiệt tình, mẫu mực, được nhân dân quý mến. Trên chiếc xe đạp cũ, ông cứ đạp xe đến nhắc nhở từng hộ dân, hoặc khi có công văn gửi cho tổ trưởng tổ dân phố, ông cũng là người đạp xe đến tận nơi để phân phát. Những thắc mắc, kiến nghị và quyền lợi chính đáng của người dân đều được ông xem xét giải quyết cụ thể, thỏa đáng. Trong mọi phong trào, ông luôn là người làm trước để mọi người noi theo. Như việc vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, mỗi hộ trang bị một bình xịt cứu hỏa trong nhà, ông cũng là người tiên phong. Nói về những khó khăn trong công tác dân vận, ông Nho chỉ cười: “Nhiều người nói tui hình thức, nhà cửa xây kiên cố dễ gì cháy, nhưng tui vẫn từ từ thuyết phục cho họ hiểu. Cái nhà là cơ ngơi cả đời người, lỡ xảy ra chuyện gì thì xem như trắng tay. Vậy là dần dần họ cũng nghe theo, tới bây giờ thì gần như nhà nào cũng có một bình xịt chữa cháy đặt trong nhà rồi”.

Giờ đây, cuộc sống của bà con tại khu tái định cư Bá Tùng đã ổn định hơn rất nhiều. Thay vì làm ruộng, các thanh niên đã có thể vừa học nghề, vừa lao động, nhà cửa thì khang trang, không phải đối mặt với nỗi lo mùa bão lũ. Ông Thái Công Giới (53 tuổi, trú tổ 98, P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn) chia sẻ: “Mặc dù tuổi cao nhưng ông Nho rất tận tâm với công việc. Người dân nơi đây, ai mới chuyển về ở cũng được ông qua tận nhà trò chuyện, hỏi thăm”. Chính vậy mà trong suốt nhiều năm qua, ông luôn nhận được bằng khen là cá nhân xuất sắc trong phong trào dân vận nói riêng và công tác chi bộ nói chung.

Ông Ngô Văn Nho (bên trái) trò chuyện cùng tổ trưởng tổ dân phố 98, P. Hòa Quý.

TUYÊN TRUYỀN  BẰNG THƠ CA

Nếu như nghĩ vận động nhân dân là một việc khuôn mẫu, khô cứng thì hẳn bà con nhân dân ở P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn đã không hưởng ứng nhiệt tình đến vậy, bởi ông Trần Minh Thiên – 63 tuổi, Bí thư Chi bộ Đa Mặn 5 đã có cách tuyên truyền hoàn toàn mới lạ, gần gũi với nhân dân: tuyên truyền bằng thơ ca, hò vè. Với cương vị Bí thư Chi bộ từ năm 2011, ông Thiên đã cùng với chính quyền các cấp vận động nhân dân tự nguyện thực hiện các nhiệm vụ do Đảng ủy phường giao phó.

Đặc biệt trong phong trào dân vận khéo, ông đã tham mưu cấp ủy quận vận động tổ trưởng tổ dân phố, các chi hội, đoàn thể làm pano, khẩu hiệu tuyên truyền hằng năm. Ông kể: “Nội dung tuyên truyền được gửi về bằng văn bản, rất dài và khó thuộc. Do đó tôi đã sáng tác bài thơ “Gia đình 7 tốt” để nhân dân dễ đọc, dễ nhớ”. Bài thơ với thể lục bát, đọc lên nghe vần điệu nhịp nhàng, lại thể hiện được hết nội dung cần phổ biến đến nhân dân: “Một là đoàn kết với nhau/Quan hệ ứng xử trước sau thuận hòa/Hai là tích cực tham gia/Họp tổ dân phố cả nhà cùng đi/Ba là đóng quỹ ngại chi/Góp công góp của luôn đi về đầu...”. Với cách làm này, bài thơ của ông Thiên đã được triển khai rộng rãi trong toàn phường với 82 pano treo tại các tổ dân phố, 7 pano treo tại phường và 6 nhà họp dân, in hơn 2.700 tờ A4 phát cho các hộ dân, phổ nhạc dân ca để tuyên truyền qua các cuộc họp...

Ông Trần Minh Thiên với biệt tài tuyên truyền bằng thơ ca.

Để công tác dân vận có hiệu quả, ông đã đi đến từng nhà để hỏi thăm, kiểm tra. Có lần tuyên truyền cho nhân dân việc treo ảnh Bác Hồ tại nơi trang trọng trong nhà, nhiều hộ không chịu làm theo, ông phải đến tận nơi phân tích cặn kẽ, thậm chí còn tự mua ảnh tặng cho gia đình đó rồi tự mình đóng đinh treo tường giúp người ta. “Phải đích thân mình chủ động làm thì người ta mới nghe theo được, chứ nói suông không thôi thì khó lắm” – ông Thiên chia sẻ. Vậy đó mà trong những năm qua, ông đã vận động được 100% nhân dân toàn khu dân cư hưởng ứng thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Ông vui mừng cho hay, từ khi có bài thơ tuyên truyền, bà con nhân dân thích đi họp hơn, con nít trong xóm cũng nghêu ngao đọc bài thơ nghe rất vui tai. Sắp tới, ông cũng phát động phong trào “Ngọn đèn, tiếng kẻng phòng gian” với một bài thơ đã làm sẵn. Đây thực sự là cách tuyên truyền mới mẻ và đem về nhiều kết quả thiết thực.

Ngoài công tác dân vận, ông Thiên còn là người rất quan tâm đến các hộ khó khăn trên địa bàn phường. Ông đã từng kêu gọi, đề xuất hỗ trợ cho các hộ nghèo, vận động sửa sang nhà cửa, trợ cấp học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn... “Phải đi sâu sát vào đời sống nhân dân, phải hiểu nhân dân thì công tác tuyên truyền mới hiệu quả được. Phải làm sao cho người ta tin tưởng mình, đó mới là thành công” – ông Thiên chia sẻ.

Với những việc làm lặng thầm nhưng đầy ý nghĩa, ông Ngô Văn Nho và ông Trần Minh  Thiên xứng đáng là những hạt nhân điển hình trong phong trào dân vận khéo.

Thảo Vy