Những lá thư ấm lòng chiến sĩ

Thứ năm, 13/08/2020 23:00

Để tỏ lòng biết ơn các lực lượng chức năng đã tận tụy chăm lo cho mình những ngày được cách ly theo dõi tại Trường THPT Nguyễn Trãi (TT Ái Nghĩa, H. Đại Lộc, Quảng Nam), nhiều người dân hoàn thành thời gian cách ly đợt này đã viết những lá thư cảm ơn gửi đến các chiến sĩ chứa chan nỗi niềm xúc động.

Người dân hoàn thành cách ly viết thư cảm ơn các lực lượng làm nhiệm vụ đã tận tâm chăm sóc họ.

Sau 14 ngày được cách ly theo dõi theo quy định, ngày 11-8, UBND, Ban CHQS H. Đại Lộc đã trao quyết định hoàn thành thời gian cách ly cho 19 công dân được cách ly ở Trường THPT Nguyễn Trãi. Trong không khí hạnh phúc, người dân đã viết những lá thư trao tay gửi đến các lực lượng làm nhiệm vụ tại đây để tỏ lòng biết ơn. Mở đầu lá thư, ông N.T.H. (65 tuổi, trú H. Đại Lộc) viết: "Thân gửi các anh em Quân đội, Công an, dân quân và các thiên thần áo trắng thân mến!". Những dòng sau thư, ông H. trải lòng: "Thời gian chúng tôi ở đây không quá dài mà cũng không quá ngắn, nhưng cũng đủ nhận thức tình hình dịch bệnh nguy hiểm như thế nào. Ở đây, chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm, chăm lo tận tình của các cán bộ, nhân viên tại khu cách ly... Sự tận tình, tận tụy, tận tâm đó đã hằn sâu trong tâm trí mỗi người. Chúng tôi cảm động và trân trọng lắm! Lúc nào chúng tôi cũng nói với nhau: "Mình không làm gì mà cơm nước phục vụ tận nơi, không thiếu thứ gì. Trong khi các anh em lại tất bật cả ngày, nhìn hình ảnh các anh thức trắng đêm ngồi trực mà chạnh lòng...".

Ở một lá thư khác, một người dân xúc động bày tỏ: "Thương lắm anh em! Thôi bây chừ chẳng biết nói gì hơn cho xứng đáng với sự nhiệt tình cao cả này, thay mặt bà con nơi đây, tôi gửi đến các cấp lãnh đạo, lực lượng phòng chống dịch lời chúc sức khỏe và lời chào tốt đẹp nhất. Và cũng không quên gửi đến gia đình các anh ngàn cái thương, khi đã hi sinh hạnh phúc riêng vì hạnh phúc chung cho toàn xã hội...".

Ban CHQS H. Đại Lộc trao quyết định hoàn thành thời gian cách ly cho 19 công dân.

Đọc những lá thư này, Trung tá Phạm Công - cán bộ Ban CHQS H. Đại Lộc đang làm nhiệm vụ tại đây cảm thấy xúc động, đã đăng tải 2 lá thư của người dân cùng dòng tâm sự của mình lên trang Facebook cá nhân được rất nhiều người đồng cảm, chia sẻ.  "Bản thân tôi, người viết bài này sau khi được nghe, được đọc những dòng tâm sự đó cảm thấy rất hạnh phúc, không nói nên lời. Đó là phần thưởng cao quý nhất mà Nhân dân dành cho các lực lượng làm nhiệm vụ, nó thể hiện tinh thần gắn kết, đồng lòng giữa quân và dân. Chính vì thế, được góp một chút công sức nhỏ bé của mình vào cuộc chiến chống đại dịch này, tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc...", Trung tá Phạm Công bày tỏ trên trang Facebook của mình.

Trao đổi với P.V, Trung tá Phạm Công chia sẻ, thực hiện theo chỉ đạo, các CBCS lực lượng Quân đội, Công an và đội ngũ nhân viên y tế tại khu cách ly thực hiện nhiệm vụ công tác rất nghiêm túc và nhiệt tình, xem những người dân cách ly như chính gia đình của mình vậy. Những ngày ở trong khu cách ly các công dân được Ban CHQS huyện và các lực lượng chăm lo chu đáo từng miếng ăn giấc ngủ, kiểm tra y tế định kỳ; thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ những việc người dân cần để họ an tâm, tin tưởng hoàn thành việc cách ly theo dõi đúng quy định. Tính đến thời điểm hiện tại, khu cách ly Trường THPT Nguyễn Trãi còn 249 công dân và tổng số công dân đang cách ly tại 4 khu của huyện là 565 người. Tình hình sức khỏe của người dân ổn định và chấp hành tốt các quy định trong khu cách ly. "Những tình cảm của người dân sẽ là động lực mạnh mẽ để các CBCS của Ban CHQS H. Đại Lộc và các lực lượng làm nhiệm vụ nơi "tuyến đầu" chống dịch vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, quyết tâm chiến thắng đại dịch", Trung tá Công tâm sự.

LÊ VƯƠNG