Những người vỡ mộng trở về

Thứ tư, 12/08/2015 10:55

(Cadn.com.vn) - Do ảo tưởng về một cuộc sống giàu có nơi xứ người mà thời gian qua, nhiều người dân ở một số buôn làng của tỉnh Đắc Lắc đã lén lút bán nhà cửa, đất đai, trâu bò hoặc vay mượn tiền đưa cho kẻ xấu dẫn đường vượt biên sang Campuchia và Thái Lan để sau đó được bọn chúng hứa hẹn đưa đi định cư ở Mỹ. Hậu quả là tất cả họ đều đã bị lừa, lâm cảnh “tiền mất tật mang”, gia đình ly tán.

Dưới sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp, những năm qua, đồng bào ở các buôn làng của H. Ea Hleo (Đắc Lắc) đã chăm chỉ làm cà-phê, hồ tiêu, cao su, lúa, bắp cũng như chăn nuôi trâu, bò, heo, gà... nên đời sống đã ngày càng được nâng cao. Mặc dù là ở vùng sâu, vùng xa, nhưng trong các buôn -  trong đó có nhiều buôn ở  vùng sâu, vùng xa, những ngôi nhà to, rộng, khang trang của đồng bào cứ theo nhau mọc lên. Trong các hộ gia đình, xe máy, xe cày, tivi, tủ lạnh... phục vụ sinh hoạt và sản xuất ngày càng nhiều hơn. Hầu hết người dân đều yên tâm, tin tưởng, vui hưởng cuộc sống yên bình, no ấm trên quê hương của mình.

Thế nhưng, gần đây có một số người bỗng nhiên bỏ đi đâu không ai biết, kể cả cha mẹ, anh em, vợ con. Điển hình là 5 người, gồm Rcăm Y Pin (1973, trú buôn Săm B, xã Ea Hleo), Rmah Y Jang (1973, trú buôn Dang, xã Ea Hleo), Nay Biên (1980, trú buôn Bung, xã Ea Sol), Rô Y Phiong (1966) và Kpă Y Nek (1971, trú buôn Drài, xã Dlei Yang, cùng H. Ea Hleo). Từ ngày chồng vô cớ bỏ đi, Kpă HYuch (vợ Y Phiong) và lũ con nhỏ rất buồn khổ, lo lắng. Nương rẫy, cà-phê thiếu người chăm sóc nên chẳng thu được bao nhiêu, những việc nặng nhọc không có người làm, mấy đứa con nhỏ không có bố bên cạnh nên bơ vơ, ngơ ngác. Ở nhà, Hyuch phải thay chồng gánh vác nhiều việc nên rất mệt nhọc và cuộc sống của mẹ con Hyuch càng lúc càng lâm cảnh khó khăn. Tại nhà của Rcăm Y Pin, Nay Biên, Rmah Y Jang và Kpă Y Nek cũng vậy. Vắng chồng, vợ của Y Nek là HPloăt Niê không buồn đi làm nương rẫy nữa mà cứ nằm trong căn nhà rộng và trống vắng. Nhà tuy đông người nhưng toàn là phụ nữ, có 7 đứa con thì 5 đứa còn nhỏ, chỉ mỗi mình Y Nek là đàn ông, là trụ cột thì lại bỏ đi đâu mất nên những việc lớn trong gia đình không có người làm.

Buổi kiểm điểm trước dân của 5 người được trở về với buôn làng sau khi bị Y Rin lừa, rủ vượt biên sang Campuchia.

Cho đến tháng 7-2015, cả 5 người kia được chính quyền, CA tỉnh, huyện đưa về nhà thì mọi người mới biết là họ đã lén lút vượt biên ra nước ngoài. Trong những ngày qua, trước đông đảo bà con buôn làng, cả 5 người đã đến nhiều buôn trong huyện, lần lượt kể lại chuyện họ bị một số đối tượng xấu lừa đảo lôi kéo, dụ dỗ lấy hết tiền rồi đưa sang Campuchia và Thái Lan, sau đó bỏ mặc họ trong tình cảnh không tiền bạc, không có nơi ăn ở. Nếu ai đi xin làm thuê được thì cũng chỉ là rửa chén, phụ hồ, hút hầm vệ sinh... hết sức cực nhọc, hôi hám nhưng tiền công rất ít, có khi còn bị chủ thuê cướp trắng.

Trong đó, Kpă Y Nek và Rô Y Phiong đã bị Kpă Y Rin (người cùng buôn Drài, từng vi phạm luật tục buôn làng và pháp luật của Nhà nước, đi theo bọn phản động FULRO gây rối ANTT) dụ dỗ, lừa phỉnh khiến cho họ mất trắng hơn 30 triệu đồng/người. Gia đình Kpă Y Nek từ lâu đã là một hộ khá giả trong buôn, có nhà xây to, đẹp, nhiều đất đai, máy móc sản xuất, nhưng vì lòng tham và ảo tưởng mà bị lừa bỏ đi vượt biên. Kpă Y Nek kể: “Y Rin nói là sang Campuchia nó sẽ bảo lãnh cho mình và Y Phiong đi Mỹ. Nó nói ở bên đó đi làm được trả công đến 300USD/ngày. Mình tính ra, thấy mỗi tháng làm được gần 200 triệu đồng nên đồng ý rồi đưa cho nó và đồng bọn 27,5 triệu đồng. Khi đến Campuchia, thấy bị bỏ mặc trong đói khổ, mình biết là bị lừa rồi, muốn quay về nhưng không biết đường. Một số người khác thì bị bọn chúng đe dọa nên không dám tìm đường về. Không những vậy, Y Rin còn vay mượn của nhiều người khác 245 triệu đồng rồi bỏ trốn sang Campuchia.

Lực lượng CA thăm hỏi, động viên gia đình có người bị lừa vượt biên, nay trở về đoàn tụ.

Nhờ chính quyền, lực lượng CA tỉnh và huyện phối hợp các cơ quan chức năng của Campuchia giúp đỡ nên cả 5 người đã được tìm thấy, đưa về với buôn làng, dòng họ. Sau những ngày tháng lưu lạc, bơ vơ, đói khổ nơi đất lạ, nay 5 người đã trở về nhà, không khí đầm ấm đã trở lại với gia đình. Sau chuyện 5 người lầm lỡ vượt biên, vỡ mộng trở về, bà con các buôn làng bảo nhau phải cảnh giác, không để bị kẻ xấu lừa đảo. Còn các già làng, trưởng buôn, dân làng cũng mở lòng đón những đứa con trót lỡ lầm, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.

Qua những ngày tháng lưu lạc, khốn khổ ở đất Campuchia và Thái Lan, Rô Phiong, Rcăm Y Pin, Nay Biên, Rmah Y Jang  và Kpă Y Nek đã tỉnh ngộ, tự rút ra bài học đắt giá, thấy rằng không đâu bằng quê hương, buôn làng của mình, từ đó, gắn bó với ruộng rẫy, chăm chỉ lao động hơn để kiếm tiền, làm giàu bằng chính bàn tay công sức của bản thân và trên chính mảnh đất cha ông của mình.

Trọng Tính