Những việc làm trái pháp luật và đạo lý của gia đình ông Trần Công Minh (2)

Thứ tư, 02/07/2014 11:45

* Bài cuối: Trục lợi từ chữ hiếu

(Cadn.com.vn) - Ông Trần Công Minh nhiều lần khiếu nại, khiếu kiện đến các cấp có thẩm quyền với danh nghĩa đòi hỏi quyền lợi cho mẹ là bà Phạm Thị Lành và luôn cao giọng nói rằng “lo cho mẹ”, nhưng trên thực tế, những việc làm của vợ chồng ông lại cho minh chứng ngược lại. Vậy bản chất của cái gọi là “lo cho mẹ” là gì?

Lãnh đạo UBND P. An Hải Tây báo cáo việc di chuyển xe tang đậu trái phép.

Những người chứng kiến việc di chuyển xe tang đậu trái phép vào sáng 12-6 rất bức xúc khi nhìn cảnh vợ chồng ông Trần Công Minh đưa mẹ ruột - bà Phạm Thị Lành (92 tuổi) ra đứng phía trước xe để ngăn cản việc di chuyển, dưới chân bà là một can xăng, vợ ông thì la hét chửi bới, còn ông cứ mặc nhiên đứng quay phim. Không nén nổi tức giận, có người hét lên: Con cái chi mà ác nhơn, đưa bà già ra đứng ngoài nắng rứa, có chuyện chi thì ân hận cả đời. Không chỉ có vậy, sau đó bà Thảo (vợ ông Minh) còn dùng xăng tưới ra đường, vậy mà khi mọi người bồng bà Lành ra khỏi khu vực nguy hiểm để đưa vào trung tâm y tế (TTYT) chăm sóc thì ông Minh lại có đơn tố cáo đến các cơ quan pháp luật và báo chí cho rằng mẹ ông bị bắt giữ trái pháp luật, đưa đi đâu không rõ.

Theo báo cáo của  TTYT Q. Sơn Trà ngày 24-6-2014 thì vào thời điểm bà Phạm Thị Lành được đưa về trung tâm (ngày 12-6), sức khỏe của bà ổn định, tiếp xúc bình thường, huyết áp 120/70mmHg, mạch 72 lần/phút. Chiều 12-6-2014, TTYT tiếp tục kiểm tra, thấy sức khỏe của bà ổn định và đề nghị cho bà về nhà, nhưng người nhà của bà không hợp tác và yêu cầu nằm lại bệnh viện. TTYT quận đã bố trí cho cụ giường riêng tại khoa phòng khám cấp cứu và phân công kíp trực theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho bà. Trong suốt 12 ngày nằm tại TTYT Q. Sơn Trà, bà Phạm Thị Lành được các bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc tận tình về phương diện y tế, đến nay sức khỏe bà vẫn ổn định, hiện tại bà vẫn tiếp xúc, ăn uống tốt, huyết áp 120/70mmHg. Theo khuyến nghị của TTYT quận thì môi trường bệnh viện có nhiều nguồn lây nhiễm, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà Lành nên TTYT đề nghị cho bà về nhưng gia đình không hợp tác và không đồng ý đưa bà về.

Cũng theo báo cáo của TTYT Q. Sơn Trà thì sau khi bà Lành được đưa đến chăm sóc, tối 12-6, ông Minh đến đưa về. Sáng hôm sau, ông lại đưa mẹ mình lên TTYT quận nên trung tâm yêu cầu người nhà phải làm thủ tục nhập viện nhưng ông Minh không ký hồ sơ và bỏ về, ông còn dặn bà Lành khi nào phường lên đưa về thì mới về. Chiều 13-6, UBND P. An Hải Tây cử cán bộ đến TTYT Q. Sơn Trà thăm hỏi, động viên bà Lành về nhưng bà nói ông Minh dặn là không được về. Ngày hôm sau, ông Minh tiếp tục đến TTYT quận và dặn bà Lành ai nói cũng không được về, không ăn uống để ông gọi nhà báo đến viết tin quậy rồi mới được về. Trước sự bạc bẽo của người con trai bà Lành, TTYT quận đã cử người chăm sóc cho bà Lành.

Vợ ông Minh chửi bới, ngăn cản việc di chuyển xe tang.

Thực tế bà Phạm Thị Lành không có bệnh nhưng gia đình ông Minh cứ để ở bệnh viện, nơi có nguồn nguy cơ lây nhiễm bệnh cao nên chiều 27-6, một tổ công tác gồm lãnh đạo UBND phường, Trạm y tế, cán bộ Mặt trận và các đoàn thể P. An Hải Tây đã gặp gia đình ông Minh để động viên đưa bà Lành về nhưng ông tỏ thái độ bất hợp tác.

Tất cả những việc làm trên cho thấy ông Trần Công Minh rất ngang ngược, coi thường chính quyền địa phương, có những việc làm trái với pháp luật và đạo lý, gây bất bình, phẫn nộ trong dư luận. Nhiều người dân quá bức xúc đã làm tờ rơi tố cáo việc làm bất nhân bất nghĩa của vợ chồng ông Minh. Tại cuộc họp nhân dân tối 26-6, nhiều người dân đã phát biểu lên án những hành vi, việc làm xấu của vợ chồng ông Minh và đề nghị chính quyền cần có biện pháp cương quyết hơn nữa, không thể để ông Minh lợi dụng các chính sách ưu đãi đối với người có công để đưa ra những đòi hỏi quá đáng và có những việc làm trái pháp luật, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT cũng như các hoạt động bình thường của địa phương.

P.V

Người dân phản đối hành vi sai trái, bất chấp pháp luật và đạo lý của vợ chồng Trần Công Minh:

* Bà Phạm Thị Mạnh (1934, trú tổ 6 An Thị, P. An Hải Tây): “ÔNG MINH QUÁ THAM LAM!”

Đất nước mình qua mấy chục năm chiến tranh, không ít thì nhiều, gia đình nào cũng có hy sinh mất mát, đâu phải chỉ có mẹ ông Minh là Mẹ VNAH.  Bà Lành có công thì Nhà nước, chính quyền các cấp đã có nhiều chính sách tri ân, ưu đãi rồi, ông Minh không thể dựa vào người thân có thành tích để đòi hỏi quá mức. NSHCĐ là của chung nhân dân, ông Minh chiếm dụng là sai, là quá tham lam, đề nghị chính quyền có biện pháp xử lý mạnh hơn, nhân dân chúng tôi rất ủng hộ.

* Ông Đoàn Công Út (73 tuổi, tổ trưởng tổ 16, An Thị): “VIỆC DI CHUYỂN XE TANG LÀ ĐÚNG VÀ CẦN THIẾT”

Nhân dân khu vực chúng tôi lâu nay rất bức xúc vì không có nơi để sinh hoạt, nay chính quyền kiên quyết di chuyển chiếc xe đậu trái phép đi nơi khác, chúng tôi rất mừng và rất ủng hộ. Ông Minh là gia đình chính sách, đáng lẽ phải sống gương mẫu, phải tạo điều kiện giúp chính quyền xây dựng địa phương, đằng này lại có những việc làm, lời nói sai trái, coi sao được. Trước đây, nhiều lần tổ chức họp dân ở phía trước NSHCĐ, vợ chồng ông Minh còn ra cản trở, quay phim khiến bà con rất bất bình.