Lượt về bán kết Champions League: Real Madrid – Juventus (1 giờ 45 ngày 14-5):

Niềm tin tới Berlin

Thứ tư, 13/05/2015 09:11

(Cadn.com.vn) - Lượt đi trên sân Juventus, Real Madrid thua 1-2. Đó là một kết quả gây thất vọng với nhà ĐKVĐ nhưng chắc chắn không phải là thảm họa bởi thầy trò HLV Carlo Ancelotti còn 90 phút được đá trên sân nhà. Niềm tin đến Berlin (Đức) dự trận chung kết của Real hoàn toàn có cơ sở.

Valencia bỗng dưng trở thành sự bám víu cho Real Madrid ở trận tiếp Juventus tại Bernabeu rạng sáng mai. Và, Valencia cũng là bài học cho Juventus trước khi tới làm khách Real Madrid. HLV Carlo Ancelotti bảo rằng nếu các học trò của ông đá như trận hòa Valencia 2-2 thì tấm vé dự trận chung kết ở Berlin khó thoát khỏi tay Real Madrid.

Hậu vệ Chiellini của Juventus cũng “khích lệ” tinh thần đối phương với phát biểu Real Madrid đã có thể ghi 8-10 bàn vào lưới Valencia nếu như họ may mắn. Thực ra, đó là cuộc lội ngược dòng tuyệt vời của Real Madrid sau khi để thủng trước 2 bàn. Tinh thần lội ngược dòng là thứ mà Ancelotti muốn học trò thể hiện một lần nữa với Juventus vì đã thua 1-2 ở lượt đi tại Turin.

Các hậu vệ Real sẽ có một ngày vất vả với Carlos Tevez (phải). 

Sai lầm chiến thuật của Real Madrid ở lượt đi sẽ được Carlo Ancelotti sửa sai. Như ở trận gặp Valencia, ông không còn để trung vệ Ramos đá tiền vệ trụ; cũng không chơi với sơ đồ 4-4-2 nữa vì Benzema đã sẵn sàng ở đội hình xuất phát lần đầu tiên với Ronaldo và Bale kể từ trận hòa 0-0 với Atletico Madrid ở lượt đi tứ kết Champions League.

Bộ ba “B-B-C” đã có hơn 90 bàn thắng trong mùa giải này là con số đáng để Chiellini lo lắng. Từ khi Benzema chấn thương, hàng công của Real Madrid rất chập chờn. Chicharito đá trận được trận mất. Bale không hợp với vai trò của “số 9” nên mờ nhạt. Bộ ba tấn công này chắc chắn sẽ phủ đầu ĐKVĐ Serie A bởi có bàn thắng càng sớm thì ưu thế càng tăng.

Real Madrid tấn công là lựa chọn duy nhất vào thời điểm này của HLV Ancelotti. Ronaldo cũng tràn đầy quyết tâm ghi bàn vì anh đã thua Messi 1 bàn ở mùa giải này và cả suốt chiều dài dự Champions League. Juventus nổi tiếng là đội bóng có hàng thủ siêu hạng nhưng Chiellini nói với HLV Allegri đừng chơi phòng ngự sớm ở Bernabeu. Bởi như thế, Juventus sẽ sớm tự bắn vào chân mình. Juventus phải chơi tấn công trở lại để đẩy lùi quyết tâm của Real Madrid, buộc chủ nhà không dám đẩy cao đội hình như dự kiến.

Morata cho thấy Ancelotti bán anh đi là một sai lầm bằng bàn phá lưới thủ môn Casillas ở lượt đi, nhưng Carlos Tevez mới là nguy hiểm cho “Kền kền trắng”. Tiền đạo Argentina đang có phong độ rất cao ở thời điểm hiện tại và cũng chính là người liên tục khai thác những khe hở của hàng thủ Real Madrid ở lượt đi. HLV Allegri đã cho gần như toàn bộ đội 1 Juventus nghỉ ngơi trận gặp Cagliari ở Serie A cuối tuần qua nên họ có thể tận dụng ưu thế thể lực để khắc chế chủ nhà. Hơn nữa, HLV Allegri còn có sự trở lại của Pogba sau chấn thương.

Niềm tin của Real có cơ sở nhưng ưu thế giành vé đi tiếp đang ở trong tay Juventus. Chắc chắn đây là trận đấu vô cùng khó khăn cho Real.

Hạnh Thuần