Real Madrid thua Juventus 1-2 ở lượt đi bán kết: Ancelotti vẫn lạc quan

Thứ năm, 07/05/2015 09:58

(Cadn.com.vn) - HLV Ancelotti nói trong buổi họp báo sau trận thua Juventus 1-2 tại Turin: “Kết quả 1-2 là không tốt nhưng không tệ với chúng tôi. Bàn thắng của Cristiano Ronaldo đủ giúp chúng tôi tự tin sẽ lấy vé dự trận chung kết Champions League mùa thứ hai liên tiếp”.

Đúng là bàn thắng của Ronaldo thắp lên cho ĐKVĐ Real Madrid hy vọng giành chiến thắng chung cuộc sau hai lượt trận bán kết, bởi chỉ cần thắng lại 1-0 trên sân nhà là vừa đủ cho “Kền kền trắng” tới Berlin chơi trận chung kết nhờ ưu thế bàn thắng trên sân khách.

Bàn gỡ 1-1 của Ronaldo không chỉ có ý nghĩa với Real Madrid mà còn rất có ý nghĩa với cá nhân tiền đạo Bồ Đào Nha. Bàn thắng đó đã đưa Ronaldo vượt lên đứng đầu danh sách ghi bàn ở Champions League với 76 bàn, hơn Lionel Messi 1 bàn. Ronaldo cũng đã có 307 bàn cho Real Madrid để ngang bằng với huyền thoại Di Stefano nhưng vẫn còn đứng sau Raul Gonzalez với 323 bàn.

Gareth Bale đã chơi quá mờ nhạt ở trận đấu vừa qua. 

Chứng kiến màn thể hiện của Real Madrid tại Turin, không ít người hâm mộ “Kền kền trắng” lo ngại Ancelotti đang lạc quan tếu. Real Madrid mắc nhiều lỗi chiến thuật và cá nhân ở trận đấu này. Trước hết phải nói tới khâu chọn người của HLV Ancelotti. Ông để cho Gareth Bale đá cặp tiền đạo với Ronaldo thay vì Chicharito như những trận vừa qua. Bale lần đầu tiên trở lại đội hình xuất phát Real Madrid kể từ sau khi bình phục chấn thương đã có màn thể hiện hết sức mờ nhạt.

Thống kê cho thấy Bale là cầu thủ chạm bóng ít nhất trong hiệp 1 chỉ với 14 lần. Vậy mà, HLV Ancelotti để Bale chơi tới tận phút 84 mới thay ra. Sơ đồ 4-3-3 không thể triển khai vì thiếu Benzema do chấn thương nhưng 4-4-2 với Chicharito ở phía trên rất ổn lại không được áp dụng và HLV Ancelotti cũng tung Chicharito vào sân khá trễ ở hiệp hai.

HLV Ancelotti phản ứng chậm với Bale không phải là duy nhất. Ông bố trí Ramos từ trung vệ lên chơi tiền vệ trụ khiến cho Real Madrid mất khả năng phòng thủ từ xa. Các cầu thủ Juventus liên tục đánh vào khe hở giữa trung vệ và hậu vệ hai cánh vì không bị truy cản ở giữa sân. Trước khi Morata ghi bàn từ pha căng ngang hiểm hóc của Tevez, hàng thủ Real Madrid đã nhiều lần chấp chới vì những miếng “thọc nách” của chủ nhà.

Ông vẫn để Ramos chơi trọn 90 phút mà hậu quả là hàng thủ thiếu sự hỗ trợ đã bị Tevez thoát đi trước khi bị Carvajal phạm lỗi dẫn tới quả penalty. Chính Tevez đánh bại Casillas dễ dàng trên chấm 11m.

Nhận xét về Bale, cựu tiền vệ Manchester United, Roy Keane nói trên đài ITV rằng: “Với Bale, Real Madrid như thể chỉ chơi với 10 người”. Các bình luận viên của tờ Marca nhận định Ramos không thể là một tiền vệ trụ tốt trước đối thủ lớn như Juventus. Trung vệ này chỉ có thể chơi tốt vai trò tiền vệ trụ với đối thủ thấp hơn như Sevilla ở La Liga. Ancelotti cần rút ra rất nhiều kinh nghiệm từ trận lượt đi này nếu không muốn gục ngã ngay tại Bernabeu vào tuần tới.

Một điểm đáng chú ý ở trận đấu này là tiền đạo Morata đã không ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới Real Madrid. Anh đã noi theo gương những đàn anh đi trước như Morientes, Huntelaar hay Robben. Morata từng nói rằng anh sẽ không bao giờ trở lại Bernabeu nếu như HLV Ancelotti còn ở đó.

Hạnh Thuần