Niềm vui cho trẻ khuyết tật

Thứ hai, 25/05/2015 12:10

(Cadn.com.vn) - Cứ đến cuối tháng 6, Khu du lịch Hòn Tằm, Nha Trang như thêm một màu sắc mới, đó là nơi này trở thành một không gian riêng biệt cho những trẻ khuyết tật, đang sống ở các trung tâm, đến tụ họp, tận hưởng thực sự những ngày vui của mình. Năm nay, từ ngày 30-5 đến 1-6-2015,Công ty CP Tập đoàn Khải Vy phối hợp với Công ty CP Hòn Tằm Biển Nha Trang tổ chức  "Ngày  hội trẻ  khuyết  tật lần  III-2015".

 Ngày hội Trẻ em khuyết tật lần 3  chính thức diễn ra trên đảo Hòn Tằm, Nha Trang cho thấy tâm huyết của những người tổ chức, với khát khao đem đến cho chính những đứa trẻ không may mắn trong cuộc sống có được những niềm vui và thật sự đó là niềm vui. Anh Đoàn Văn Trang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hòn Tằm Biển nói: "Cho chính là nhận, tôi chỉ mong muốn mỗi năm đến ngày 1-6 Ngày hội trẻ em khuyết tật lại sẽ có nhiều Trung tâm, nhiều em tham gia hơn". Và thật vậy, nếu năm 2013, Ngày hội Trẻ em khuyết tật còn khiêm nhường với số lượng 150 em thuộc 5 tỉnh thành, thì năm thứ ba của một Chương trình đã thành thương hiệu và gây tiếng vang với mục đích tạo điều kiện cho các em nhỏ  khuyết  tật, mồ côi có một cái Tết thiếu nhi 1-6 vui vẻ và tràn đầy yêu thương đã trở thành một sự kiện mang tính toàn quốc với 259 em, 80 thầy cô đi theo thuộc 19 đơn vị của 15 tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam.



Trẻ khuyết tật tại ngày hội.

Các em sẽ trở thành chủ nhân của hòn đảo xanh xinh đẹp trong Vịnh Nha Trang dẫu chỉ ba ngày, nhưng chắc chắn chính những ngày ngập tràn niềm vui đó sẽ mãi mãi làm cho các em không lãng quên. Ông  Trang nói: "Sự chia  sẻ  và  tình  yêu  thương  là  điều  quý  giá  nhất. Bởi khi biết chia  sẻ gánh nặng cùng cộng đồng, đó chính là niềm vui của chúng tôi". Ông cho biết chương trình được sự đồng thuận của toàn thể CBCNV cũng như rất nhiều nhà hảo tâm sẵn sàng cùng góp sức để tặng cho các em khuyết tật có những ngày tươi đẹp. Nhóm tình nguyện viên Gia Đình Tuệ Uyển,  An Lạc Hạnh giúp phần quản trò cho các em. Các bác sĩ BVĐK tỉnh Khánh Hòa cũng có mặt khám  sức khỏe cho các em.

Trước đó nhiều tháng, nhiều cán bộ anh em  Hòn Tằm đã đến tận các Trung tâm, để rồi hôm nay là một sự tập họp tuyệt vời, để có mặt các em từ TPHCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Nam, Tây Ninh, Kon Tum, Quảng Ngãi, Phú Yên, Đắc Lắc, Tiền Giang, Đồng Nai, Bến Tre, Lâm Đồng... cùng tụ về đây. Rồi các anh đến tận nơi đón các em, để ngay khi bước chân đến Hòn Tằm, các em sẽ òa vỡ niềm vui trước biển xanh, cỏ xanh và thong dong tận hưởng. Tôi thật sự xúc động với chương trình "Thả bong bóng ước mơ".

Cả ngàn bong bóng bay rợp trời, bay xa. Có em ngồi trên xe lăn, cố vươn tay thả lời nguyện ước của mình được ghi lên bong bóng cho chúng bay xa. Có em không thấy gì, vẫn nhướng mắt nhìn như thể thấy chiếc bong bóng của mình đang bay cao. Mọi người cùng xúc động khi tham dự đêm Gala văn nghệ do chính các em biểu diễn. Các em múa, các em hát, các em chơi đàn... với khát khao cháy bỏng. Ở trong từng lời ca ấy là tâm tình, là tình yêu, là trái tim trẻ thèm được sống. Ngày hội Khuyết tật dành cho trẻ em ở Hòn Tằm là một món quà vô giá cho chính những số phận không may mắn trong cuộc đời. Tôi tin mỗi ước mơ của các em đã thả bay trên bầu trời sẽ thành hiện thực.

Khuê Việt Trường