Nổ đầu Đạn, một người tử vong

Thứ năm, 10/07/2014 11:03

(Cadn.com.vn) - Bom, đạn sử dụng trong chiến tranh vẫn còn nằm rải rác ở nhiều nơi. Vì mưu sinh, nhiều người vẫn rà tìm, thu gom những "tử thần" đó về cưa, đập ra để lấy phế liệu, thuốc nổ. Những phế liệu này trong thời gian qua là nguồn sống của nhiều hộ dân, nhưng cũng là nỗi kinh hoàng gieo rắc tai ương cho bao người. Chiều 6-5 vừa qua, tại P. Hòa Thọ Tây (Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) xảy ra vụ nổ đầu đạn khiến anh Cai Thành Sơn (1965, trú địa phương) chết thảm, thì chiều 8-7 mới đây lại thêm một vụ nổ đầu đạn khác xảy ra tại thôn Lệ Sơn 2 (xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) làm anh Ngô Hoàng (1983) chết tại chỗ, anh Lê Văn Thanh (1995, cùng trú địa phương) bị thương tích nặng.



Bao tải chứa ngòi nổ và các quả nổ cất giấu trong nhà anh Hoàng.

Nhiều người dân thôn Lệ Sơn 2 cho biết, 17 giờ 30 ngày 8-7, họ đang lao động ngoài đồng thì nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau nhà anh Hoàng. Linh tính mách bảo có thể anh Hoàng đục đầu đạn bị nổ nên bà con nhanh chóng chạy vào ứng cứu. Tại hiện trường, 1 quả cối 81 ly xé thành những mảnh nhỏ, còn anh Hoàng nằm bất động, thân thể bị nhiều mảnh đạn cắm xuyên từ đầu đến chân, nơi anh ngồi đục vương vãi máu; anh Thanh thì qụy ngã ôm chặt cổ tay bị mảnh đạn xuyên gãy rên la được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu.

Theo Trưởng CAX Hòa Tiến Đặng Văn Vinh, anh Hoàng quê gốc ở xã Hòa Khương, lấy vợ ở xã Hòa Tiến và về đây sinh sống hơn 8 năm nay. Hằng ngày, anh làm nghề rà sắt nên tàng trữ được nhiều loại phế liệu. Thời điểm xảy ra vụ nổ, anh Hoàng có nhờ anh Thanh giữ giúp đầu đạn để đục. Rất may, lúc anh Thanh đến còn cách hiện trường khoảng 5m thì đầu đạn phát nổ... Kiểm tra hiện trường, lực lượng CA phát hiện 3 bao tải bên trong chứa nhiều đầu đạn, ngòi nổ, quả nổ các loại cất giấu khắp nơi từ bụi tre, chuồng heo đến xó bếp. Do không lường hết tác hại của các loại phế liệu chiến tranh nên chính quyền địa phương đề nghị BCH Quân sự huyện, TP kiểm tra thu gom, tiêu hủy.

Lực lượng CA khám nghiệm hiện trường vụ nổ.

Nhắc lại các vụ nổ bom đạn trước đây, nhiều người dân trên địa bàn H. Hòa Vang như vẫn còn ám ảnh trước những cái chết mà thi thể không nguyên vẹn. Cụ thể, năm 2006, 3 anh Ngô Ngọc Phương, Trần Quốc Hiền, Lê Tấn Trà (cùng trú thôn Hòa Phát, xã Hòa Phú) sang khu vực Hóc Mạng (thôn Hòa Trung, xã Hòa Ninh) rà tìm phế liệu, khi đào được quả bom lăn xuống triền dốc thì bom phát nổ làm cả ba thiệt mạng. Năm 2009, anh Nguyễn Văn Minh (thôn Cẩm Toại Tây, xã Hòa Phong) chết tan xác do cưa đầu đạn pháo 105 ly tại nhà. Năm 2010, anh Đinh Ngọc Vương (thôn Gò Hà, xã Hòa Khương) cũng tử vong tương tự khi mang đầu đạn pháo sang nhà cha vợ ở thôn An Trạch (xã Hòa Tiến) đục lấy thuốc nổ.

Được biết, thời gian qua, công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể, địa phương trong việc tuyên truyền, vận động người dân hiểu biết và thực hiện tố giác, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ có lúc, có nơi còn thiếu đồng bộ, chưa hiệu quả. Việc rà soát và lên danh sách kiểm tra đối với các cơ sở trọng điểm, những đối tượng thường xuyên thu gom phế liệu, đầu vỏ đạn ở một số địa phương chưa quan tâm thực hiện nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý.

Do đó, để hạn chế tình trạng nổ trái đạn gây thương vong cho người dân, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần đề cao trách nhiệm tuyên truyền, vận động, quản lý, ngăn chặn tình trạng thu gom, khai thác bom đạn còn sót lại trong chiến tranh. Đồng thời, mỗi người dân phải ý thức rằng, việc thu gom, khai thác đầu đạn cũ là việc làm nguy hiểm, cần phải chấm dứt ngay.

Từ các vụ việc trên cho thấy, nguyên nhân gây ra chủ yếu là do con người tác động, trong đó, nạn nhân và gia đình nạn nhân phải gánh lấy những hậu quả nặng nề. Mong rằng, đây là bài học xương máu cho những ai còn dự tính mưu sinh bằng nghề "xẻ thịt" phế liệu chiến tranh thì hãy nhanh chóng từ bỏ nhằm tránh những vụ việc đau lòng khác có thể xảy ra.

An Dương