Nỗ lực trợ giúp nạn nhân da cam

Thứ ba, 13/07/2021 18:00

Những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp trên địa bàn Đà Nẵng nỗ lực vận động hỗ trợ, giúp đỡ gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố khởi công xây dựng nhà tình thương tặng hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở xã Hòa Bắc (H. Hòa Vang) tháng 4-2021.

Bà Nguyễn Thị Hồng, 59 tuổi, ở tổ 11 phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) vừa được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố vận động kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng để xây nhà tình thương. Ngôi nhà hiện đã làm xong phần thô và sắp sửa hoàn thành những khâu cuối cùng. Thời chống Mỹ, bà Hồng ở trong vùng bị máy bay địch phun rải chất độc hóa học. Tuổi xuân đi qua trong chiến tranh, sau ngày đất nước thống nhất, bà Hồng “tự túc” được 2 người con.

Người con đầu sức khỏe bình thường, lớn lên tham gia nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc. Nhưng người con út bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, gây thiểu năng trí tuệ, chân teo tóp, đi lại khập khiễng, miệng không nói được. Bà Hồng làm công cho một cơ sở thu mua phế liệu, cuộc sống hết sức khó khăn, trong khi nhà ở xuống cấp, hư hỏng mà không biết tính sao. Khi được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố hỗ trợ 80 triệu đồng để xây ngôi nhà mới, bà cảm thấy rất ấm lòng, vơi bớt nỗi đau.

Trong khi đó, bà Võ Thị Bưởi (thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) vừa được Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố hỗ trợ xây nhà tình thương với số tiền 50 triệu đồng từ sự đóng góp của đoàn viên, hội viên. Bà Bưởi được cơ quan chức năng bố trí đất ở tại khu quy hoạch thôn Nam Yên. Người con của bà Bưởi bị thiểu năng trí tuệ, đi lại khó khăn và dị dạng do phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin từ những năm tháng bà Bưởi hoạt động trong địa bàn bị địch phun rải chất độc hóa học.

Lâu nay, gia đình bà Bưởi ở nhờ trong khu nhà cũ dột nát, chưa tháo dỡ của ngành giáo dục huyện Hòa Vang. Tảo tần bươn chải qua nhiều năm, bà Bưởi dành dụm được ít tiền, nay được hỗ trợ 50 triệu đồng và được bố trí đất ở, bà xây ngôi nhà có gác đúc chống lũ kiên cố. Nhìn ngôi nhà sắp sửa hoàn thành, người phụ nữ nghèo xúc động nói: “Đã gần 60 tuổi, bây giờ tôi mới có ngôi nhà riêng; có nơi ở ổn định, tôi yên tâm làm ăn vượt khó vươn lên”…

Không chỉ riêng bà Nguyễn Thị Hồng hay bà Võ Thị Bưởi mà hàng trăm gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin được hỗ trợ bằng nhiều hình thức, phù hợp với hoàn cảnh, nguyện vọng của từng trường hợp. Chỉ từ đầu năm 2021 đến nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố đã vận động kinh phí xây dựng nhà tình thương và hỗ trợ sửa chữa nhà cho 8 hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin; hỗ trợ xe lăn, xe đạp, phương tiện sinh kế cho 56 trường hợp, đồng thời vận động 400 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng, tặng các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn.

Trên địa bàn thành phố có 360 nạn nhân chất độc da cam/dioxin được trợ dưỡng thường xuyên với mức từ 200.000- 400.000 đồng/tháng, 120 trường hợp được nuôi bán trú tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố. Hầu hết kinh phí từ nguồn xã hội hóa với sự đồng hành của hàng trăm tấm lòng nhân ái gần xa. Toàn thành phố hiện có 4.433 nạn nhân chất độc da cam/dioxin, đa số thuộc diện hộ nghèo, hộ khó khăn.

Những năm qua, các cấp hội nỗ lực vận động tiền, gạo, nhu yếu phẩm nuôi dưỡng, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/dioxin; hỗ trợ, giúp đỡ gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin vượt qua khó khăn với tổng giá trị vận động mỗi tháng hơn 350 triệu đồng. Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Tô Năm cho biết: “Trong dịp kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2021), các cấp hội tổ chức đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 100% nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn thành phố, đồng thời chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp về việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin…

LÊ VĂN THƠM