Nổ tàu cá, 1 người chết, 7 người bị thương

Thứ tư, 05/03/2014 12:53

(Cadn.com.vn) - Trưa 2-3, tàu cá công suất 420CV của anh Phạm Đức (trú xã Nghĩa An, H. Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) đang hoạt động tại khu vực biển ở gần đảo Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng thì bình gas phát nổ. Anh Đức thiệt mạng tại chỗ, 12 thuyền viên còn lại cũng bị thương, hất văng xuống biển và đã được tàu cá QNg 92046TS của anh Đỗ Văn Si phát hiện, ứng cứu.

Ngày 4-3, chiếc xe cấp cứu đã đưa thi thể ngư dân Phạm Đức về quê nhà để an táng. Cùng với đó, 4 ngư dân bị thương nhẹ và những người chỉ bị sây sát cũng đã về quê. Riêng 2 trường hợp thương tích nặng đang được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Cũng trong ngày 4-3, rất đông bà con, người dân địa phương đến chia buồn trước cái chết của anh Đức. Bên bàn thờ, người vợ và 3 đứa con thơ dại của anh đau đớn bàng hoàng trước cái chết của chồng, của cha. Vật vã bên bàn thờ chồng, chị Võ Thị Huy (41 tuổi) đau đớn: “Sao lại thế này, ảnh chết thảm thế này. Không còn ảnh, không còn tàu, nợ nần chồng chất làm sao nuôi con ăn học. Rồi còn những thuyền viên lao động bị thương nặng, gia đình phải lo cho họ”.

Bố con ông Võ Tương vẫn còn hãi hùng khi kể lại vụ tai nạn.

Được biết, tàu cá anh Đức rời bến tại TP Đà Nẵng để ra hoạt động tại vùng biển Hải Phòng vào ngày 25-2, trên tàu có 12 ngư dân, tất cả đều cùng quê Nghĩa An, Tư Nghĩa. Chiếc tàu trên có giá trị khoảng 4 tỷ đồng, số tiền mà vợ chồng anh Đức phải vay mượn khắp nơi và thế chấp giấy tờ con tàu cho ngân hàng.

Về đến nhà lúc 11 giờ ngày 4-3, ba bố con ông Võ Tương - thuyền viên đi trên tàu bị nạn vẫn chưa hết bàng hoàng. Lần đầu tiên đối mặt cảnh tượng kinh hoàng giữa biển khơi, ngư dân trẻ Võ Minh Thiên (15 tuổi, con ông Tương) vẫn còn “nổi da gà”. Em được phân công nhiệm vụ nấu cơm. Tuy nhiên, trưa 2-3, em không nấu cơm mà cùng mọi người vá lưới, còn thuyền trưởng Đức lái tàu. Đang điều khiển vô-lăng, thuyền trưởng Đức nghe tiếng động có đồ rơi xuống hầm. Thấy mọi người đang bận vá lưới, thuyền trưởng Đức rời vô-lăng đi ra phía sau để kiểm tra.

Vợ và các con trước bàn thờ anh Đức.

Em Võ Minh Thiên kể lại: “Vài phút sau, mọi người nghe có mùi gas, đồng thời thấy thuyền trưởng Đức vội vàng chạy lên hốt hoảng la lớn báo cho mọi người biết bình gas cột ở bếp bị đứt dây, lăn xuống khoang máy và bảo mọi người lên mũi tàu tránh bị nổ bình. Lúc này mọi người tập trung dồn về phía trước. Còn thuyền trưởng Đức thì chạy nhanh vào buồng điều khiển để tắt máy nhưng đã không kịp.

Ông Tương kể: “Tiếng nổ kinh hoàng cùng lửa phun cao. Những tấm ván gỗ thân tàu bay tứ tung. Chúng tôi bị hất văng xuống biển”. Lúc này, anh Đỗ Văn Si - thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu QNg 92046TS đang đánh cá gần đó chứng kiến cho biết: Nghe tiếng nổ lớn, thấy lửa bốc cao trên chục mét, tôi lái tàu vội vã đến cứu. Đến nơi thì tàu của anh Đức nát ra từng mảnh, các thuyền viên bị thương văng xuống biển đang cố bám vào những chiếc can nhựa. Riêng thi thể anh Đức nổi trên mặt nước”. Sau khi tổ chức cứu người bị thương, các thuyền viên trên tàu QNg 92046TS tổ chức đưa vào bờ cấp cứu và gọi điện cầu cứu ngành chức năng. Đến trưa 4-3, tàu QNg 92046TS đã đưa những người bị thương vào cửa biển xã Hải Bình, H. Tĩnh Gia, Thanh Hóa để cấp cứu.

T. Sự