Nỗi đau chồng chất của đôi vợ chồng bị bại liệt

Thứ hai, 07/11/2016 12:26

(Cadn.com.vn) - Lâu nay, cuộc sống của 2 vợ chồng bại liệt Nguyễn Thị Thùy Trang (1982) và anh Nguyễn Thế Việt (1984, Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam) và đứa con thơ mới 20 tháng tuổi tuy nhiều hạnh phúc nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Giờ đây, khó khăn ấy càng tăng lên khi người chồng vừa phải chăm sóc vợ nằm một chỗ vì bị tai nạn giao thông trong một lần đi làm về (Trang làm việc cho tổ chức tình nguyện Steaday Footsteps do bác sỹ Virginia Mary Lockett người Mỹ sáng lập)  cách đây 2 tháng, dẫn đến đa chấn thương... Nhìn cảnh người chồng tật nguyền chăm sóc vợ trên giường bệnh, chúng tôi không cầm được lòng.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Tình (mẹ Trang) rơm rớm: “Gia đình chừ chẳng còn chi nữa, nhìn con nằm đó mà tui như đứt từng khúc ruột. Mẹ đã tật nguyền chừ lại nằm một chỗ, ba thì bại liệt, cháu ngoại tui biết phải bấu víu vào ai...”. Thuộc hộ đặc biệt nghèo của xã Cẩm Thanh, cuộc sống hằng ngày của cả gia đình chỉ dựa vào đồng lương thợ may ít ỏi của anh Việt, nhưng từ ngày vợ bị tai nạn, anh bỏ việc để vào bệnh viện chăm vợ... Tai nạn ập đến bất ngờ, cả gia đình đã chạy vạy, vay mượn khắp nơi để chữa chạy cho Trang nhưng vẫn không thấm vào đâu. Cô gái nghị lực đã cố gắng hết sức để vươn lên trong cuộc sống, giúp đỡ mọi người, thế nhưng vẫn không vượt qua được nghịch cảnh cuộc đời, thật xót xa. Đã 2 tháng qua, số tiền viện phí khá lớn đã vượt quá khả năng của gia đình Trang, rất cần sự sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm, các mạnh thường quân. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ Báo Công an TP Đà Nẵng (62-Phan Châu Trinh) hoặc anh Việt (chồng chị Trang) số điện thoại 0935721141. Hiện chị Trang đang điều trị tại phòng 105, khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Y học cổ truyền TP Đà Nẵng.

Chồng bại liệt chăm sóc vợ bị tai nạn nằm một chỗ.

Thanh Hoa