Nỗi khổ của người mẹ có con nghiện ngập, giết người

Thứ bảy, 30/10/2021 07:32

“Nó bị nghiện ma túy nhưng gia đình không hay biết, chỉ sau khi chồng mất tôi mới phát hiện. Nó đi làm phụ hồ nhưng người ta nợ công nên mượn tiền của bạn bè để mua ma túy sử dụng. Giờ nó lỡ giết người rồi, biết là “con dại cái mang” nhưng tôi đành bất lực...”, mẹ của bị cáo Phạm Văn Thắng tâm sự.

Bị cáo Phạm Văn Thắng tại tòa.

Phạm Văn Thắng (1991, trú xã Thanh Long, H. Thanh Chương, Nghệ An) là con út của gia đình có 4 người con. Hết lớp 9, Thắng nghỉ học đi làm rồi giao du với đám bạn bè bất hảo và bập vào ma túy. Làm nghề phụ hồ chẳng được bao đồng mà Thắng lại đốt hết vào ma túy. 

Theo cáo trạng, sáng 17-4-2021, bà Lê Thị L. (1947, trú xã Thanh Long, H. Thanh Chương) đang ở nhà thì Phạm Văn Thắng (bạn con trai bà L.) đến chơi. Quá trình nói chuyện, Thắng biết bà L. mới được người nhà gửi tiền về và đang giữ trong người. Trưa cùng ngày, Thắng được gia chủ mời ở lại ăn cơm trưa. Cơm nước xong, Thắng nảy sinh ý định giết bà L. để cướp tiền nên đi xuống bếp tìm bà L. Khi bà L. vừa đứng dậy thì Thắng đẩy mạnh khiến bà L. đập đầu vào tường rồi quật mạnh bà L. khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà, bất tỉnh. Thắng lục túi áo bà L. để kiếm tiền nhưng không có. 

Cùng lúc, người cháu dâu sống gần đó nghe tiếng la hét nên chạy sang. Biết có người đến, Thắng vội đi ra phòng khách, tiếp tục ăn cơm vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thấy bà L. nằm trong bếp, người cháu dâu hỏi thì Thắng nói bà L. bị ngã nên gọi mẹ chồng sang hỗ trợ. Thắng giả vờ như không gây ra chuyện gì rồi cùng mọi người đưa bà L. lên giường, lấy dầu xoa bóp. 

Khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, người thân phát hiện bà L. đã chết, trên đầu và hai tai bị chảy máu. Thắng vẫn cùng mọi người lo hậu sự cho bà L. Sau đó, Thắng vay 500 nghìn của con rể bà L. rồi cùng bạn nghiện đi mua ma túy về sử dụng. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, Thắng đến công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Bà Trần Thị Đ. buồn bã khi nghe con trai khai nhận hành vi phạm tội.

Ngày 27-10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Văn Thắng về tội “Giết người”. Tại phiên tòa, bị cáo Thắng khai nhận, khi sang chơi nghe bà L. nói có con mới gửi về 4 triệu đồng nên Thắng nảy sinh ý định giết bà L. để lấy tiền. Trong lúc bà L. đang ăn cơm, Thắng đã nhanh chóng thực hiện ý định của mình nhưng chưa lấy được tiền thì có người nghe tiếng kêu của bà L. đã chạy sang. 

Suốt buổi xét xử, nghe con trai trình bày hành vi phạm tội, bà Đ. chỉ biết cúi mặt gạt nước mắt. Trong thâm tâm của người phụ nữ, khi con cái mang trọng tội, họ cũng không còn mặt mũi nào nhìn mọi người, huống hồ người Thắng ra tay sát hại lại chính là hàng xóm. “Con trai phạm tội giết người, tôi cũng hết sức đau lòng và cố gắng khắc phục để giảm đi phần nào nỗi đau cho gia đình bị hại. Nhà có con bò giá trị tôi bán rồi mới gửi cho gia đình bị hại được 20 triệu đồng, còn 5 triệu trả những phần nợ còn lại của nó. Nghiện ma túy nên nó nợ nhiều người, giờ người ta đến đòi tiền nhưng cũng không có trả”, bà Trần Thị Đ., mẹ bị cáo nói.

HĐXX TAND tỉnh Nghệ An nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, mang tính chất côn đồ. Trong vụ án này việc bị cáo phạm tội đối với người đủ 70 tuổi trở lên là tình tiết tăng nặng. Căn cứ các tình tiết tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Văn Thắng án tù chung thân về tội: “Giết người”. Buộc bị cáo phải bồi thường cho đại diện bị hại 131,5 triệu đồng, trừ đi số tiền 20 triệu đồng đã khắc phục.

DƯƠNG HÓA