Nỗi lo "tình trẻ con"

Thứ sáu, 30/01/2015 13:08

(Cadn.com.vn) - Anh Nguyễn Thành (trú Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam) tâm sự: Không ngờ anh ơi! Cu T. nhà tôi mới học lớp 6 đã có bạn gái. Anh Thành cho biết thêm: Ban đầu nghe cô giáo thông báo, tôi không tin, nhưng khi kiểm tra kỹ các thông tin trong ĐTDĐ của con thì vợ chồng tôi mới tin đó là sự thật. Bạn gái của cu T. là một chị học lớp 8 cùng trường. Theo anh Thành, do vợ chồng hiếm muộn nên sinh được T., hai người cố công bồi dưỡng cho con. Nếu so với những bạn bè cùng tuổi, T. có vóc dáng cao lớn, trí óc... phát triển hơn nhiều trẻ cùng tuổi. Cũng do vợ chồng là cán bộ Nhà nước nên kinh tế có phần dư dả và muốn quản lý con theo phương thức hiện đại nên sắm cho nó một chiếc ĐTDĐ, không ngờ chính từ chiếc điện thoại trên đã gây lắm điều phiền phức.

Theo anh Thành, khi phát hiện sự việc, gia đình gặng hỏi mãi T. mới chịu kể: Con yêu khi vừa bước vào lớp 6, niên học 2014-2015 được hơn 1 tháng. Ban đầu con chưa biết gì, khi có chị H. hơn 2 tuổi, học lớp 8 học cùng buổi sáng "quan tâm". Trong giờ giải lao tại chỗ, chị H. thường đi qua lại trước cửa lớp để nhìn T.. Việc chị H. đi qua lại trong giờ giải lao trở thành "điệp khúc" nên mỗi khi vắng, T. lại thấy... nhớ. Một thời gian sau, T. chủ động cho H. số điện thoại để liên lạc. Vì sợ điện thoại nhiều sẽ bị cha mẹ phát hiện nên T. và H. chủ yếu liên lạc qua tin nhắn. Không ngờ, khi đọc những tin nhắn này có những nội dung khá mùi mẫn chẳng khác gì của người lớn, đại loại: H. đã tìm thấy một nửa của mình; I love T.... Từ khi cô giáo chủ nhiệm và gia đình phát hiện sự việc đã tìm cách ngăn cấm, T. rất... buồn.

Cô Ngọc - giáo viên một trường THCS tại TP Hội An (Quảng Nam) cho biết: Nhà trường vừa có quyết định buộc thôi học một học sinh lớp 9 vì hành vi đánh một học sinh nam lớp 7 gây tổn thương nặng vùng mắt mà nguyên nhân dẫn đến sự việc là do... ghen! Sau khi sự việc xảy ra, cô giáo chủ nhiệm và Ban Giám hiệu mời phụ huynh cùng em Huỳnh Th. - Học sinh lớp 9 đến làm việc mới phát hiện sự việc xảy ra từ lâu. Theo tường trình: Th. và một bạn gái đang học lớp 8 cùng trường yêu nhau từ lâu. Hai em đã thư từ, điện thoại qua lại, thậm chí có những buổi hò hẹn ở công viên, nơi vắng người và từng "thề non, hẹn biển" nhưng chẳng hiểu vì sao thời gian gần đây người yêu của mình bỗng thay lòng đổi dạ. Để níu kéo tình cảm, Th. đã nhiều lần nhắn tin, điện thoại... nhưng nhắn tin thì chẳng thấy H. trả lời, điện thoại lại không bắt máy. Giận dữ vì "người yêu" phản bội, tìm hiểu và vỡ lẽ lý do H. không còn yêu mình vì đã có bạn trai mới, con nhà giàu có, đẹp trai... đang học lớp 7 cùng trường. Vì một phút nông nổi, để dằn mặt kẻ đã "cướp người yêu", Th. đánh H. gây thương tích.

Qua vụ việc này, người bị sốc nhiều hơn là cha mẹ của các em. Tất cả đều ngỡ ngàng khi nghe con trẻ giãi bày. Cha mẹ H. cho biết: Gia đình mới chuyển về TP Hội An sinh sống từ giữa năm 2014 và H. cũng mới xin vào học tại đây, không ngờ xảy ra cơ sự như vậy. Ban đầu, gia đình cũng phát hiện những dấu hiệu bất thường, như học hành sa sút, hờn giận bất chợt... nhưng cho rằng con mình bị thay đổi môi trường sống, học tập nên chỉ an ủi mà không ngờ cu cậu bắt đầu chuyện yêu đương sớm đến vậy.

Hệ lụy từ chuyện trẻ con yêu sớm là quá nặng nề mà bất cứ bậc làm cha, làm mẹ nào cũng nhận biết, trước hết là việc sa sút trong học hành đến việc lệch lạc về nhân cách và tương lai các em sau này. Tuy nhiên, để định hướng cho các em phát triển lành mạnh đòi hỏi phải có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó, vai trò của gia đình là hàng đầu, các bậc cha mẹ cần theo dõi những thay đổi tâm sinh lý của con mình trong giai đoạn dậy thì để có phương pháp dạy dỗ đúng cách. Ngoài ra, nhà trường cũng có biện pháp xử lý để phát hiện sớm và kịp thời chấn chỉnh nhằm chấm dứt tình trạng trẻ con biết... yêu quá sớm như hiện nay.

M.T