Nói nhỏ với bác tài!

Thứ ba, 07/03/2017 08:49

(Cadn.com.vn) - Chuyện gì mà nhỏ to thế anh Tư chợ Cồn?

- Là chuyện xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị (VMĐT), an toàn giao thông (ATGT) đó NXD. Tư thấy lâu nay chúng ta nói nhiều nhưng tình trạng vi phạm TTATGT, VMĐT vẫn còn xảy ra.

- Bên cạnh việc tăng cường tuần tra kiểm soát (TTKS), xử lý vi phạm thì các cấp, các ngành đang tích cực tuyên truyền để mọi người nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT, VMĐT nên NXD tin sẽ đem lại kết quả tích cực.

- Không chỉ các ngành chức năng thôi đâu NXD, mới đây Tư còn thấy tại một quán bún trên đường Hoàng Diệu (Đà Nẵng) cùng tuyên truyền với các "bác tài" về việc chấp hành quy định Luật GTĐB bằng tờ giấy có nội dung: "Khách đi ô-tô nhớ để xe ngày chẵn, ngày lẻ. Cám ơn!". Tư hỏi thì bà chủ vui vẻ bảo: "Nhắc khách vậy chớ nhiều người hay quên lắm. Lỡ ra bị xử phạt vì vi phạm đỗ xe thì ăn tô bún còn gì là ngon nữa".

- Nếu chủ quán nào cũng biết cách "nói nhỏ" với khách hàng như bà chủ quán bún đó thì tốt biết bao nhỉ.

- Song trên thực tế vẫn còn tình trạng các loại phương tiện giao thông đậu đỗ chiếm dụng lòng đường, gây cản trở giao thông, mất TTATGT lẫn mỹ quan đô thị. Đơn cử như trên đường Phạm Hồng Thái (Q. Hải Châu, Đà Nẵng), 2 bên lề toàn xe con, xe 45 chỗ đậu đỗ, lấn chiếm gần hết lòng đường; hoặc như đường Yên Bái, xe khách, ô-tô các loại cũng đậu đỗ chật cứng...

- Bởi vậy, NXD nhận thấy nếu "bác tài" nào cũng thực hiện tốt việc dừng, đỗ xe theo đúng quy định thì chắc sẽ không có chuyện chủ quán bún phải đi "nói nhỏ" như vậy nữa. Và khi đó, tình hình TTĐT, TTATGT sẽ được đảm bảo.

Ô-tô đậu đỗ san sát trên đường Phạm Hồng Thái (ảnh lớn)
và lời nhắc của bà chủ quán bún (ảnh nhỏ).

N.X.D