Nỗi niềm giáo viên mầm non mùa dịch

Thứ sáu, 30/07/2021 11:41

Dịch COVID-19 ập đến, trường học đóng cửa, nhiều giáo viên mầm non thu nhập vốn đã không cao nay càng thêm lao đao.



Trường Mầm non Nốt Nhạc Xanh tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” tiếp sức cho giáo viên gặp khó.

Chị N.T.L, giáo viên của một trường mầm non tư lập trên đại bàn Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng đã nhiều tháng rơi vào cảnh thất nghiệp nên kinh tế gia đình thiếu trước, hụt sau. 

“Thất nghiệp xảy ra cùng lúc với cả hai vợ chồng thì đúng là chưa bao giờ tôi tưởng tượng đến. Bình thường khi hai vợ chồng cùng đi làm, kinh tế gia đình cũng vừa đủ trang trải sinh hoạt chứ chưa dư dả gì. Nay tôi nghỉ, chồng chạy xe cho công ty du lịch cũng “đứng bánh”. Cả nhà ngoài hai vợ chồng còn hai con nhỏ, thu vào không có mà chi ra cứ đều đều hằng ngày”, chị L., tâm sự.

Cũng theo chị L., thời gian đầu, trường có hỗ trợ một phần kinh phí để trang trải cuộc sống nhưng rồi dịch bệnh kéo dài, trường cũng khó khăn nên đã ngưng. “Tôi đã thử tìm cách kiếm tiền với nhiều nghề tay trái nhưng quả thật, dịch bệnh ai cũng khó khăn nên kinh doanh buôn bán gì cũng vất vả. Ban đầu tôi kinh doanh online nhưng thất bại, may mà không phải lỗ vốn. Hiện, tôi ở nhà giữ con, chồng cố gắng đi phụ hồ để kiếm đồng ra đồng vào lo cho gia đình. Mong là dịch chóng qua, trường lớp sớm mở cửa trở lại”, chị L. thổ lộ.

Không khác chị L., chị M.B.T là giáo viên của một trường công lập trên địa bàn Q. Cẩm Lệ cũng xoay xở đủ nghề để kiếm sống. Ban đầu chị T. đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy nhưng công việc đòi hỏi sức lực nên chị T. không trụ nổi. Hiện, chị T. đang mở một quầy nhỏ bán bánh mỳ vào buổi sáng. “Thật tình là chưa bao giờ tôi rơi vào hoàn cảnh này. Trước đây có khó khăn nhưng cũng không đến nỗi nào. Làn sóng COVID-19 còn kéo dài thì không chỉ những giáo viên như tôi mà rất nhiều người lao động ở các ngành nghề khác sẽ bị “cuốn trôi” mất. 

Chị tâm sự thêm, không riêng gì những giáo viên hợp đồng như tôi, nhiều giáo viên biên chế có lương cứng nhưng cuộc sống vẫn gặp nhiều khó khăn. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nên phải tự tìm cách vượt qua, chờ ngày chiến thắng đại dịch chứ cũng không biết than thở thế nào, với ai”, chị T. tâm sự.

Thực tế, 2 năm nay, số ngày các trường học đóng cửa vì dịch luôn nhiều hơn số ngày mở cửa hoạt động. Nhiều trường học cũng hỗ trợ bằng những món quà thiết thực giúp các giáo viên phần nào vơi bớt khó khăn. Bà Lê Phạm Hồng Điệp - Giám đốc điều hành Trường Mầm non Nốt Nhạc Xanh (P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho hay, nhà trường luôn thấu hiểu những khó khăn, vất vả mà các giáo viên gặp phải trong quá trình nghỉ việc vì dịch. Trong nỗ lực hết sức, nhà trường vẫn luôn động viên, chia sẻ và tiếp thêm sức mạnh về mặt tinh thần lẫn một phần vật chất cho các giáo viên. 

Theo bà Điệp, để tiếp sức cho các giáo viên gặp khó, Trường Mầm non Nốt Nhạc Xanh đã tổ chức thành công “Phiên chợ 0 đồng”. Phiên chợ này được duy trì 2 tuần 1 lần dành cho toàn thể cán bộ nhân viên của trường và cả các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, các trường mầm non tư thục trên địa bàn Q. Liên Chiểu. Tại “Phiên chợ 0 đồng”, các giáo viên sẽ được thoải mái lựa mua các nhu yếu phẩm thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày như: gạo, dầu ăn, mắm, thịt, cá, trứng, rau củ, cá hộp, mỳ gói... với giá 0 đồng.

Được biết, hiện Đà Nẵng cũng đã bắt đầu chi hỗ trợ cho những lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong đó, giáo viên, nhân viên trường mầm non tư thục, nhân viên bảo mẫu nhóm trẻ... thuộc nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động sẽ được nhận mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/lần. Hy vọng, với những sự tiếp sức này cùng với nỗ lực của bản thân, đội ngũ giáo viên sẽ vượt qua được những khó khăn trước mắt, cùng thành phố chiến thắng dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.  

THÀNH DANH