Nóng bỏng cuộc chiến trên sông

Thứ sáu, 06/11/2015 11:11

* Bài 1: Mật phục bắt sa tặc

(Cadn.com.vn) - Không rầm rộ như những năm trước, nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên các tuyến sông ở địa bàn TP Đà Nẵng thời gian gần đây vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Lợi dụng đêm tối, các thuyền khai thác cát lén lút mang theo vòi rồng sục vào hai bên bờ các tuyến sông thuộc địa bàn H. Hòa Vang, Q. Ngũ Hành Sơn và Q. Cẩm Lệ để hút trộm cát, không chỉ gây nên tình trạng sạt lở đất mà còn tác động xấu đến môi trường sinh thái. Trong năm 2015, chúng tôi nhiều lần theo chân lực lượng chức năng truy bắt sa tặc trên các tuyến sông chảy qua địa bàn Q. Cẩm Lệ và có cái  nhìn cận cảnh về thực trạng này.

Các trinh sát (TS) Đội CSĐTTP về KT-CV&MT CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) bảo tôi là người may mắn, bởi hầu như chuyến truy quét sa tặc nào có tôi tham gia đều diễn ra thành công. Tôi biết đó là cách ví von, động viên để tôi tham gia tuyên truyền, phản ánh thực trạng khai thác cát trái phép trên các tuyến sông, bởi việc ra quân truy quét có đạt kết quả hay không là cả một quá trình đấu trí gian nan, vất vả và hiểm nguy giữa cơ quan chức năng và sa tặc.

Khống chế Nguyễn Thị Bé Thay tại hiện trường.

20 giờ ngày 3-10, nhận thông tin có đánh án sa tặc từ CAQ Cẩm Lệ, tôi nhanh chóng mang theo phương tiện tác nghiệp đến điểm hẹn. Khác với những lần trước, thông tin truy quét được giữ bí mật đến phút chót và tôi là một trong số 10 thành viên có tên tham gia. 21 giờ, tại điểm hẹn ở P. Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ), chúng tôi được trung tá Ngô Văn Thêm - Đội trưởng Đội CSĐTTP về QLKT-CV&MT CAQ Cẩm Lệ phổ biến nhanh kế hoạch truy bắt. Theo đó, chúng tôi sẽ chia làm 2 tổ, một ém quân gần vị trí hằng đêm các thuyền đến hút cát trộm để theo dõi di biến động, một tổ chức mai phục cách hiện trường chừng 2km. Khi nhận được tín hiệu tổ giám sát mật phục trên bờ, theo phương án định sẵn, tổ dưới sông sẽ đổ quân áp sát mục tiêu, bắt giữ phương tiện vi phạm.

22 giờ, theo hợp đồng tác chiến, tôi được phân công tham gia tổ tập kết tại mé sông thuộc địa bàn P. Hòa Xuân. Qua liên lạc, tổ giám sát phát hiện có 3 thuyền khai thác cát đến “ăn hàng” tại khu vực sông Vĩnh Điện (thuộc địa bàn tổ 17, P. Hòa Xuân). Từ vị trí mai phục, chúng tôi nghe rõ tiếng máy nổ của các thuyền sa tặc vọng trên mặt nước. Thời gian chậm chạp trôi qua, tổ giám sát báo tin có 2 thuyền máy loại nhỏ liên tục quần đảo gần vị trí khai thác cát để cảnh giới. Nếu phát hiện có thuyền hoặc ca nô lạ xuất hiện sẽ nhanh chóng cấp báo cho các thuyền vi phạm nhổ neo bỏ chạy.

Thuyền của Nguyễn Thị Bé Thay đã hút gần đầy be cát.

23 giờ, cả 3 thuyền sa tặc đã hút cát đầy be, rút vòi rồng nổ máy di chuyển đi nơi khác. Thấy vẻ mặt thất vọng của tôi, anh Đề - chỉ huy tổ tác chiến trên sông động viên: “Nhà báo cứ bình tĩnh, thể nào từ nay cho đến sáng cũng có thuyền khác đến ăn hàng cho mà xem”. Đúng như phán đoán, 23 giờ 30, lại có 3 thuyền kéo đến vị trí 2 thuyền vừa rút đi để khai thác. Có lẽ thấy đồng bọn “ăn hàng” thành công, không gặp trở ngại gì nên lần này chúng có vẻ chủ quan. Thông tin diễn biến các thuyền vi phạm được chúng tôi cập nhật liên tục. Theo kế hoạch tác chiến, chờ đến khi nào các thuyền vi phạm hút được hơn 1/2 tải trọng cát trên be sẽ xuất kích áp sát mục tiêu.

0 giờ 30 ngày 4-10, trung tá Ngô Văn Thêm hạ lệnh cho tổ dưới nước xuất kích. Chúng tôi gồm 7 người, ai nấy đều mặc áo phao, bí mật di chuyển ra chiếc thuyền máy nhỏ đang neo sẵn dưới mép sông. Ngoài tài công và lái mũi vào vai ngư dân đi làm nghề, tất cả những người còn lại đều nằm sát xuống lòng thuyền, phủ bạt lên trên để che mắt các thuyền cảnh giới của sa tặc. Men theo bờ sông, thuyền chúng tôi di chuyển chậm bằng mái chèo. Dưới ánh sáng mờ ảo, chúng tôi phát hiện thuyền hút cát như những con quái vật đen trũi, lầm lì sục vòi rồng vào bờ hút cát, tiếng máy nổ đinh tai. Khi cách hiện trường chừng 100m, tài công khởi động máy, điều khiển thuyền nhanh chóng áp sát mục tiêu, còn chúng tôi trong tư thế sẵn sàng theo mệnh lệnh của người chỉ huy.

Lập biên bản phạm tội quả tang đối với thuyền khai thác cát của vợ chồng Lê Thanh Minh.

Phát hiện thuyền chúng tôi áp sát, quá bất ngờ, một thuyền vi phạm do vợ chồng Lê Thanh Minh (1977, trú tổ 16, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà) - Nguyễn Thị Hà (1990, trú tổ 4, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) điều khiển không kịp trở tay. Rất nhanh chóng, trung úy Nguyễn Văn Thương, thượng úy Nguyễn Hữu Trung và thượng sĩ Hồ Việt Hùng nhảy lên thuyền đối tượng, khống chế người vi phạm để lập biên bản phạm tội quả tang. Trên thuyền chúng tôi lúc này còn lại 4 người nhanh chóng tiếp cận mục tiêu thứ 2. Phát hiện có thuyền lạ, biết là lực lượng chức năng, một thuyền vi phạm khá lớn vội vã rút vòi rồng bỏ chạy nhưng do lượng cát trên be quá lớn nên không thể di chuyển nhanh được. Lập tức, tôi cùng anh Lựu (thành viên tổ công tác) tiếp cận thuyền vi phạm. Tài công và chỉ huy tổ công tác của chúng tôi tiếp tục truy đuổi thuyền hút cát thứ 3 cách đó chừng 100m.

1 giờ 30, tôi hoàn tất việc ghi hình chiếc thuyền vi phạm. Người điều khiển là Nguyễn Thị Bé Thay (1989, trú tổ 22, P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn) năn nỉ: “Xin các anh tha cho. Thuyền em vừa mới bị bắt, phạt nặng lắm, giờ mà bắt nữa thì em chết”. Còn người đàn ông đi cùng tên là Hòa thì không nói gì, lầm lì ra ngồi ngoài mép thuyền ngóng về hướng bờ sông. Chúng tôi giải thích cho cả 2 đối tượng vi phạm hiểu là mọi hành vi phạm tội đã được cơ quan bảo vệ pháp luật phát hiện quả tang, yêu cầu chấp hành mệnh lệnh dừng phương tiện để cơ quan chức năng làm việc. Tuy nhiên, nữ tài công vi phạm không chấp hành, cố tình điều khiển thuyền di chuyển về hướng địa phận P. Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn). Xác định đối tượng có hành vi chống đối, anh Lợi liên lạc với trung tá Ngô Văn Thêm đề nghị huy động lực lượng đến hỗ trợ. Sau chừng 30 phút giằng con, cuối cùng Thay cũng đã cố tình cho thuyền di chuyển về hướng P. Hòa Quý để đồng bọn tên Hòa nhảy lên bờ bỏ trốn. Sau đó, Thay bị tổ công tác khống chế, di lý cùng phương tiện về CAQ Cẩm Lệ để lập biên bản xử lý.

Nguyên Thảo
(còn nữa)