Nông dân Đà Lạt khốn khổ vì bạt ni-lông kém chất lượng

Chủ nhật, 23/03/2008 00:00

(Cadn.com.vn) -  Gần đây, hàng chục héc-ta nhà sáng (nhà mái che ni-lông- plastic) của các hộ trồng rau, hoa ở khu vực Nguyên Tử Lực (P. 8, TP Đà Lạt – Lâm Đồng) mới đưa vào sử dụng chưa đầy một năm thì bỗng dưng mái ni- lông bị bể, bục, rách nát. Người dân cho rằng, nguyên nhân do bạt ni-lông kém chất lượng. Tuy nhiên, phía nhà sản xuất lại đổ lỗi cho nông dân không biết kỹ thuật căng bạt và do ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật (?).

Chị Lê Thị Quyến (ngụ tại 364B- Nguyên Tử Lực) cho biết: Gia đình có 2 sào nhà sáng trồng hoa hồng mới lợp được đúng 1 năm giờ đã bị rách tả tơi, trong khi đó số ni-lông này được Sapaco (Cty Cổ phần bao bì Sài Gòn) bảo hành 2,5 năm. Chị Quyến gửi đơn yêu cầu Sapaco kiểm tra lại chất lượng sản phẩm và bồi hoàn thiệt hại. Mặc dù còn tới 18 tháng bảo hành nhưng Sapaco vẫn không đền bù mà còn cho rằng lỗi không phải do sản phẩm kém chất lượng mà do người sử dụng không biết kỹ thuật căng bạt ni-lông.

Ông Lê Văn Mực (P. 8, TP Đà Lạt), người duy nhất ở Đà Lạt được Sapaco bồi hoàn cho một nửa diện tích bị thiệt hại, thổ lộ: Trước đây, nhà có 6 sào nhà sáng trồng hoa hồng mới lợp chưa đầy 12 tháng cũng bị rách te tua. Lúc đầu Sapaco đổ lỗi cho kỹ thuật lợp không đúng và do ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật, tuy nhiên khi hỏi thế nào là lợp đúng kỹ thuật thì Cty không trả lời (?). Đến khi ông Mực mời đại diện của Sapaco lên kiểm tra, cuối cùng phía Cty phải chịu bồi hoàn 1/2 số diện tích thiệt hại cho gia đình và cũng không đưa ra lời giải thích nào! Điều đáng nói, số ni-lông được đền bù đến nay sau hơn 2 năm sử dụng vẫn chưa thấy có vấn đề, nhưng số ni-lông lợp diện tích 3 sào còn lại, ông Mực mua tại Nhà máy sản xuất bao bì của Sapaco thì lại tiếp tục rơi vào tình trạng như trước đó là chưa đầy 1 năm thì mái ni-lông đã te tua xơ mướp.

Người dân phố núi bức xúc về chất lượng bạt ni-lông bị giảm sút.

Không ít nhà vườn chuyên trồng rau, hoa theo công nghệ nhà sáng ở phố núi cũng chung tình trạng. Nhiều người khẳng định: “Chất lượng bạt ni-lông của Sapaco đang có vấn đề”. Từ năm 2005 trở về trước, sản phẩm bạt ni- lông của Sapaco có thời gian chịu đựng mưa, nắng là 3-4 năm, có người bảo quản tốt độ bền lên đến 5 năm. Trong khi đó, từ năm 2006 đến nay, cùng một sản phẩm của Sapaco nhưng khi sử dụng chưa được 1 năm đã bị tả tơi.

Hiện nay, TP Đà Lạt có hơn 700ha nhà sáng, trừ các Cty có 100% vốn đầu tư nước ngoài còn lại hầu hết nông dân của phố núi đều sử dụng sản phẩm bạt ni-lông của Sapaco nên số tiền thiệt hại là rất lớn. Cứ tính bình quân để lợp 1 sào nhà sáng hiện nay phải đầu tư hết 12 triệu đồng, trong đó công lợp là 2,5 triệu đồng, và thay vì trước đây 4 năm mới lợp 1 lần nay phải lợp 4 lần. Còn các loại sản phẩm rau, hoa đang trong thời kỳ thu hoạch mà nhà bị “dột” thì chất lượng sản phẩm bị giảm sút rất nhiều, chưa kể khung giàn làm bằng tre và bằng sắt đều bị mục... Đặc biệt, trong thời kỳ mà tình trạng “bão giá” đang hoành hành, chất lượng sản phẩm bạt ni-lông kém chất lượng tăng chi phí sản xuất lên gấp 4 lần đã làm cho nông dân Đà Lạt càng thêm lao đao.

Ông Ngô Văn Đức, Chủ tịch Hội Nông dân TP Đà Lạt, cho biết sau khi thống kê toàn bộ diện tích nhà sáng bị thiệt hại sẽ có văn bản đề nghị nhà cung ứng sản phẩm phải có trách nhiệm đối với người tiêu dùng. Đây không phải do sự tác động khách quan như lốc xoáy, mưa bão nhưng hàng loạt nhà mái che ni-lông bị hư hại cùng lúc nên nhà cung ứng cần xem lại chất lượng sản phẩm để có hướng giải quyết thỏa đáng cho người tiêu dùng.

Thụy Trang