Nộp lãi cho... gái!

Thứ bảy, 16/01/2016 11:53

(Cadn.com.vn) - Đó là trường  hợp dở khóc dở cười mà ông Trương Đ. (60 tuổi, trú P. Bình Tân, TX Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc) gặp phải chỉ vì một phút “không giữ được mình” khi giáp mặt gái bán dâm.

Chuyện là vầy: Đến hẹn trả tiền lãi vay, 9 giờ ngày 8-1, ông Trương Đ. được vợ giao cho 6 triệu đồng rồi điều khiển xe máy từ nhà theo QL14 lên TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) để nộp cho ngân hàng. Chuyện này là bình thường vì tháng nào cũng vậy, cứ đến hẹn là ông Đ. lại đưa tiền đi nộp.

Tuy nhiên, hôm ấy lại bất thường vì khi chạy xe máy qua rừng cà-phê thuộc xã Cư Bao, TX Buôn Hồ thì ông Đ. thấy một cô gái đứng bên đường vẫy vẫy như xin đi nhờ. Dừng xe, ông Đ. nhiệt tình: “Cô đi đâu? Nếu cùng đường thì tôi chở giúp một đoạn”. Cô gái chẳng nói gì, chỉ áp đến, tỏ vẻ nũng nịu, liếc mắt đưa tình đến là... thích. “Cô đi đâu?” - ông Đ. hỏi lại thì cô gái cầm tay ông, vuốt ve mơn trớn rồi thủ thỉ: “Anh có đi vui vẻ với em hôn?”. Ông Đ. hiểu ra chuyện nên bảo “tưởng cô cần đi nhờ thì tôi chở, chứ vui vẻ thì không!”.

Đang định nổ máy xe thì cô gái giữ lại, quàng tay ôm thật chặt khiến ông Đ. rần rần cả người, rồi thủ thỉ: “Đi đi anh, giá rẻ bất ngờ, lại được thưởng thức trong cảnh núi rừng hoang vắng thì còn chi bằng”. Nghe “giá rẻ bất ngờ”, ông Đ. cũng thấy... thinh thích, hỏi dò: “Rẻ là bao nhiêu?”. “50K - 50 ngàn đồng chứ mấy anh. Tranh thủ vui vẻ tí rồi đi tiếp cho đường bớt xa!”. “50K? Thôi được, nhưng đó là tôi... nể lắm đó nha, chứ không thì...” - ông Đ. tỏ vẻ nể nang.

Thỏa thuận giá xong, cô gái bảo ông Đ. dắt xe vào mép rẫy cà-phê rồi cầm tay dẫn ông vào sâu trong rẫy để hành sự. Lúc đầu ông Đ. còn ngại, nhưng sau thấy rừng vắng, cô gái lại nhiệt tình phục vụ nên tặc lưỡi, “mặc cho nước chảy bèo trôi”. Sau khi hành sự, vừa mặc quần áo xong thì thấy một thanh niên chạy xe máy vào chỗ mình, ông Đ. xấu hổ, ba chân bốn cẳng chạy sâu vào trong rẫy trốn. Tuy nhiên, chạy được một đoạn thì phát hiện số tiền trong ví đã “không cánh mà bay”. “Bố khỉ, tụi mày lừa ông giá rẻ để trộm tiền hả” - ông Đ. lẩm bẩm rồi chạy quay lại chỗ cô gái đòi “trả lại tiền cho tao”.

Tuy nhiên, cô gái cứ một hai “ở đây chỉ có anh với em, em phục vụ anh như vậy thì thời gian đâu mà trộm với cắp”. Đang cãi vã thì lại có thanh niên nữa chạy xe máy vào, bảo với cô gái có mối khác cần vui vẻ, yêu cầu lên xe để chở đi gấp. Rõ khổ, vậy là ông Đ. lại hộc tốc chạy đi lấy xe máy để đuổi theo đòi tiền. Tuy nhiên, ông chỉ đuổi được một đoạn thì bị chúng cắt đuôi.

Khu vực rẫy cà-phê vắng, nơi ông Đ. bị dàn cảnh lấy trộm tiền.

Hết cách, ông Đ. tìm đến CAX Cư Bao trình báo vụ việc, nhờ giúp đỡ và cung cấp thông tin về chiếc xe máy thanh niên chở cô gái bán dâm có BKS 54S5-6916. Từ thông tin này, CAX Cư Bao đã xác minh, triệu tập người sở hữu chiếc xe nói trên đến làm việc. Tại đây, người này khai tên Lê Quang Thành (1964, trú xã Pơng Drang, H. Krông Buk, tỉnh Đắc Lắc) và bảo “tui cũng là người mua dâm nên chở cô ấy đi nơi khác chứ đâu biết gì chuyện tiền bạc của ông Đ.”.

Vụ việc hiện đang được CAX Cư Bao và CATX Buôn Hồ khẩn trương điều tra, xác minh. Tuy nhiên, theo thông tin từ một số người dân địa phương thì Thành thường uống cà-phê với các cô gái bán dâm tại quán Sa Lem ở TX Buôn Hồ. Sau đó, Thành cùng một thanh niên khác chở các gái bán dâm lên khu vực vắng ở địa điểm trên để kiếm khách và dàn cảnh trộm tài sản. Theo Trung tá Trần Quang Vinh - Phó trưởng CATX Buôn Hồ, “vấn đề gái bán dâm lấy tài sản của người mua dâm chúng tôi đã nghe, nhưng chưa có ai tố cáo vì người mua dâm sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Hiện chúng tôi đang tích cực tập trung điều tra làm rõ hành vi của nhóm đối tượng này”.     

Duy Hòa