Nữ tiếp viên cướp tài sản của khách hát karaoke

Thứ tư, 11/10/2017 17:00

Khi bị các TS Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (CSTNTP) CA tỉnh Bình Định còng tay, Phan Thị Hồng (còn gọi bé Hai, 1993, trú P. Quang Trung, TP Quy Nhơn) miễn cưỡng tra tay vào còng. Như vậy sau 6 tháng lang bạt, trốn tránh nhiều nơi, Hồng đã bị bắt giữ theo lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm của CATP Quy Nhơn về hành vi“Cướp tài sản”. Thời điểm bị bắt 12 giờ ngày 8-10, Hồng đang tiếp tục làm nghề cũ, là tiếp viên ở một quán karaoke tại H. Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Phan Thị Hồng 

Trước đó, khi làm tiếp viên cho một số quán karaoke ở TP Quy Nhơn, Hồng đã gây ra vụ cướp tài sản. Theo khai nhận của Hồng thì do bức xúc với mấy ông khách có hành động không đẹp đến hátkaraoke nên mới có hành vi như vậy. Nếu biết việc làm của mình là cướp tài sản và phải trả giá như ngày hôm nay thì Hồng và đồng bọn đã không dám. Theo điều tra của CATP Quy Nhơn, tối 27-4-2017, Phan Thị Hồng, Trương Thị Ngọc X. (2000, trú P. Ngô Mây, TP Quy Nhơn) và 2 tiếp viên khác đến quán Karaoke Sống Vui trên đường Ỷ Lan, TP Quy Nhơn theo yêu cầu của một số khách đang hát karaoke tại đây. Hồng, X. và số tiếp viên này phục vụ rót bia cho khách, trong đó có Lê Ngọc Luận (1984, trú P. Nhơn Phú, TP Quy Nhơn), Nguyễn Văn Toàn (1972, trú xã Tây Vinh, H. Tây Sơn) và một số bạn bè của 2 người này.

Trong lúc hát, Luận có hành động khiếm nhã với X. nên nữ tiếp viên này không vừa ý, chửi Luận. Bị tiếp viên chửi, Luận tát X. thì Hồng có lời lẽ không hay để phản đối. Đang cơn bực tức, Luận đánh và lấy điện thoại của Hồng ném xuống sàn nhà gây hư hỏng. Hồng liền gọi các tiếp viên còn lại ra ngoài ngồi, không phục vụ nữa,đồng thời X. gọi cho Dư Văn Ý Linh (1997, trú P. Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) kể lại sự việc. 23 giờ cùng ngày thì Luận và nhóm bạn ra tính tiền đi về. Hồng, X. vẫn còn ngồi đợi và yêu cầu Luận bồi thường chiếc điện thoại mà Luận đã làm vỡ.

Lúc này Dư Văn Ý Linh cũng vừa tới, mang theo một con dao nhọn. Linh rượt đuổi thì Luận bỏ chạy. Những người trong nhóm của Luận cũng bỏ đi, chỉ còn Nguyễn Văn Toàn. Hồng, X. đề nghị Toàn trả tiền thay cho Luận để Hồng sửa điện thoại nhưng Toàn không đồng ý. Lúc này, Linh quay qua dùng dao khống chế, chém trúng vai anh Toàn, uy hiếp buộc đưa tiền. Anh Toàn sợ chém tiếp nên đưa ví cho Hồng thì Hồng lấy 1,4 triệu đồng rồi cả nhóm bỏ đi. Luận sau đó quay lại chở anh Toàn đi bệnh viện nhưng vết thương không nguy hiểm nên anh Toàn về Tây Sơn băng bó.

Căn cứ hành vi của Phan Thị Hồng, Trương Thị Thanh X., Dư Văn Ý Linh và khai nhận của các đối tượng này cùng một số chứng cứ khác, CATP Quy Nhơn đã khởi tố vụ án cướp tài sản. Linh bị bắt tạm giam về hành vi “Cướp tài sản”, X. được cho tại ngoại vì nhỏ tuổi. Sau khi biết CATP Quy Nhơn khởi tố hành vi cướp tài sản, Hồng không khỏi hoảng hốt, nghĩ những ngày tháng phải trả giá cho hành vi của mình trong trại giam, Hồng bỏ trốn. Tuy nhiên, cuộc sống sau khi bị truy nã không có gì sáng sủa. Hồng không có nghề gì khác ngoài việc làm tiếp viên như bấy lâu nay.

Một mình Hồng vào TPHCM nhưng không ai nhận, tiếp tục lên Gia Lai và cũng không xin được nơi làm. Sau đó, nghe nói ở Khánh Hòa có nhiều quán karaoke đang thiếu tiếp viên nên Hồng đến xã Vạn Hưng, H. Vạn Ninh vào đầu tháng 8 vừa qua. Những ngày ở đây, Hồng không dám lộ tung tích, nhớ nhà, nhớ bạn bè nhưng không dám liên lạc. Sau khi CATP Quy Nhơn phát lệnh truy nã, cuối tháng 9, các TP Phòng CSTNTP CA tỉnh Bình Định đã lập kế hoạch, xác minh nhiều nguồn tin từ bạn bè của Hồng và tốn không ít thời gian, công sức xác định chỗ ở của đối tượng.

24 tuổi, Phan Thị Hồng đã có nhiều năm làm tiếp viên, giờ đối mặt với bản án về hành vi cướp tài sản. Sinh ra trong gia đình nghèo, cha mẹ lao động vất vả, không có nghề nghiệp ổn định, nghề xe ôm của bố không đủ nuôi 4 đứa con nên Hồng nghỉ học sớm. Phần cha mẹ bận lo cơm áo gạo tiền, ít quan tâm, giáo dục đến con cái nên Hồng sớm đua đòi theo chúng bạn và làm tiếp viên ở nhiều quán karaoke khác nhau ở TP Quy Nhơn khi tuổi còn nhỏ để tự nuôi mình. Giờ Hồng nhớ lại, nếu mình học một nghề nào đó để mưu sinh thì có lẽ nó ít mang lại những phiền muộn như việc làm tiếp viên.

QUÝ HIỀN