Nước mắt muộn màng của nữ kế toán làm liều

Thứ bảy, 03/05/2014 10:00

(Cadn.com.vn) - Hơn 5 năm kinh nghiệm làm thủ quỹ nhưng khi được cất nhắc sang làm kế toán, Dương Thị Thanh Nga (1984, trú H. Núi Thành, Quảng Nam) đã không kiềm chế được lòng tham khi trộm hơn 800 triệu đồng của công ty. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29-4, Nga không sao ngăn được dòng nước mắt hối hận nhưng tất cả đã quá muộn; 7 năm tù là cái giá quá đắt với người mẹ trẻ.

Được tại ngoại do có con nhỏ, Dương Thị Thanh Nga đến tòa một mình mà không có người thân đi cùng. Thi thoảng, bị cáo ngoái nhìn lại phía sau như chờ đợi một sự bao dung, một ánh nhìn thông cảm. Chồng làm lái xe, hai con nhỏ xinh xắn, Nga có một cuộc sống mỹ mãn mà bao người thầm ước ao. Ai cũng tiếc nuối cho Nga vì một phút tham lam đã phải vướng vào vòng lao lý. Dưới hàng ghế phòng xử án chật kín những người làm cùng công ty, tiếng xì xào bàn tán: "Tội hai đứa nhỏ, chỉ vì mẹ lỡ lầm mà giờ phải mang tiếng đời".

Năm 2005, Dương Thị Thanh Nga được tuyển vào làm tại Cty TNHH MTV sản xuất và lắp ráp ô-tô Chu Lai Trường Hải. Đến tháng 6-2011, Nga được chuyển sang làm kế toán và được xếp chung phòng với thủ quỹ mới là Nguyễn Thị Thùy Trang nên Nga biết được mã số két sắt vẫn được giữ nguyên. Lòng tham trỗi dậy, Nga đã "khoắng" hơn 800 triệu đồng mà không nghĩ đến cái giá phải trả cho hành động nông nổi đó.

Bị cáo Nga trước vành móng ngựa.

Lần thứ nhất, vào tháng 10-2013, Nga được phân công kiểm tra hồ sơ chứng từ từ năm 2006-2012 để cơ quan thuế vào làm việc nên thường xuyên ra vào phòng kế toán trưởng. Thấy thủ quỹ đi vắng lại để quên chìa khóa trên bàn nên Nga lén mở tủ két bạc lấy tiền. Tuy nhiên để tránh bị phát hiện Nga không lấy hết tiền mà chỉ lấy 400 triệu đồng bỏ vào phong bì rồi kẹp vào tập tài liệu mang về phòng. Hết giờ làm việc Nga mang số tiền này về nhà cất giấu. Vài ngày sau, Nga mang số tiền trên đến hiệu vàng Đông Tín (TT Núi Thành, H. Núi Thành) mua 10 cây vàng với giá 370 triệu đồng. Số tiền này Nga mang về trả cho chị Phạm Thị Tiếp (chị chồng Nga) 3 cây vàng, số còn lại đem về cất giữ.

Một thời gian sau không thấy thủ quỹ báo cáo lên lãnh đạo việc mất trộm nên Nga lại nảy sinh ý định trộm lần nữa. Lần này Nga lấy 355 triệu đồng, 1.477 USD, 2.068 Nhân dân tệ, 3.500 đô-la Hồng Kông. Cũng như lần trước Nga đem số ngoại tệ này ra chợ Núi Thành đổi cho một người phụ nữ không rõ lai lịch được 38 triệu đồng. Riêng 3.500 đô-la Hồng Kông không đổi được Nga mang về đốt. Số tiền này Nga cho anh Trần Đình Phục (trú xã Tam Hải, H. Núi Thành) mượn 60 triệu đồng, còn lại cất giữ.

Đến cuối tháng 10, sau khi kiểm tra sổ sách thủ quỹ đối chiếu thấy mất một số tiền lớn nên báo cáo công ty. Ngày 8-11-2013, Cty làm đơn gửi lên Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ Nga đã thừa nhận hành vi của mình và mang trả lại toàn bộ số tiền đã lấy cắp.

Tại phiên tòa khi được chủ tọa hỏi: "Bị cáo có kinh nghiệm làm thủ quỹ hơn 5 năm, có biết nếu làm mất tiền người thủ quỹ phải chịu trách nhiệm không?" thì Nga lí nhí trả lời có. Chủ tọa nhấn mạnh: "Chị có biết vì hành động của chị mà chị Nguyễn Thị Thùy Trang bị mất việc không?". Nga òa lên khóc nức nở: "Bị cáo xin lỗi Trang, xin lỗi công ty". Khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình, động cơ nào khiến bị cáo hành động như vậy Nga chỉ biết cúi đầu: "Bị cáo không biết, chỉ thấy lấy tiền dễ dàng quá nên nảy sinh lòng tham".

Tại phiên tòa, đại diện công ty cũng đã xin HĐXX giảm án cho Nga bởi trong những năm làm việc tại đây Nga cũng là một nhân viên gương mẫu, không bị vi phạm kỷ luật. Công ty cũng không yêu cầu phải bồi thường gì thêm. Nói lời sau cùng Nga nghẹn ngào: "Bị cáo biết tội của mình, bị cáo đã không lường trước được hậu quả. Bị cáo biết lỗi rồi, mong HĐXX xem xét cho bị cáo được sớm trở về với con".

Kết thúc phiên tòa, vài đồng nghiệp bước tới an ủi: "Em cố gắng cải tạo cho tốt để trở về với gia đình nhé. Các chị sẽ sang thăm cháu thường xuyên". Nhìn thấy sự bao dung, độ lượng ấy, Nga khóc nấc lên từng hồi, giọt nước mắt muộn màng lăn dài trên má.

Bài, ảnh: Hà Dung