Nước mắt tiễn biệt

Thứ sáu, 23/10/2020 16:20

Sáng 22-10, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị cùng thân nhân các liệt sĩ tổ chức trọng thể lễ tang theo nghi thức Quân đội và tiễn đưa 22 CBCS Đoàn KT - QP 337 (Quân khu 4) hy sinh tại xã Hướng Phùng, H.Hướng Hóa vào ngày 18-10 trong khi thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ về quê nhà.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình viếng anh linh 22 liệt sĩ Đoàn KT - QP 337. 

Trong 22 chiến sĩ hy sinh có 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chiến sĩ, quê quán Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi vòng hoa viếng anh linh 22 liệt sĩ. Tham dự lễ viếng có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo nhiều tỉnh và hàng ngàn CBCS lực lượng vũ trang, nhân dân trên địa bàn.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình viết vào sổ tang: "Vô cùng thương tiếc 22 đồng chí đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai ngày 18-10-2020. Đây là sự hy sinh to lớn để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước, đồng thời là nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp được của gia đình và người thân các đồng chí đã hy sinh. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận công lao, sự hy sinh to lớn của 22 đồng chí, những cán bộ, chiến sĩ quả cảm, sẵn sàng đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới để thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ, hiểm nguy. Tinh thần dũng cảm, sự hy sinh dũng cảm của các đồng chí đã góp phần tô thắm phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội cụ Hồ" và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Thay mặt Chính phủ xin gửi đến gia đình, người thân của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất, mong các gia đình, người thân hãy nén đau thương, mất mát, sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các đồng chí!". Sau Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn vào viếng liệt sĩ là nhiều đoàn Bộ, ngành Trung ương, địa phương và nhân dân.

 Người thân liệt sĩ qụy ngã trước nỗi đau quá lớn.

Hướng về phía thân nhân liệt sĩ, hình ảnh đứa con gái bé bỏng của liệt sĩ Lê Hương Trà (thường trú xã Tân Hợp, H.Hướng Hóa) ôm di ảnh ba cứ lạ lẫm nhìn dòng người vào viếng mà tâm can ai nấy xót xa. Ở gần đó, mẹ của chiến sĩ Liệt sĩ Lê Thế Linh (TP Đông Hà) khóc thương con đến kiệt quệ. Linh cữu con đây nhưng dường như bà chưa chấp nhận nỗi đau nghiệt ngã ấy. Linh nhập ngũ tháng 2-2019, lên miền biên viễn, được rèn luyện, học tập trong môi trường quân đội đã trưởng thành hẳn, sống có trách nhiệm hơn. Chính vì thế, bà đã mong lắm đến ngày con hoàn thành nghĩa vụ tự hào, trở về với gia đình, để tiếp tục những dự định, khát khao, hoài bão tuổi trẻ. Nhưng ngày về của con chỉ còn là nước mắt.

Từ phía ngoài Nhà thi đấu đa năng, anh Trần Văn Hào (H.Triệu Phong) không kịp vào viếng được cứ ngồi trầm ngâm. Anh Hào cho biết từng là quân nhân trên biên ải Quảng Trị nên thấu hiểu được gian nan của người lính đối diện với sự khắc nghiệt của thời tiết, thiên tai. "Nhưng đau đớn đến mức ni tui chưa nghĩ tới, xót lắm", giọng anh Hào nghẹn lại. Hình ảnh về đồi Tạc (bản Cợp, xã Hướng Phùng) sạt lở, vùi lấp 22 CBCS trong đêm mưa lũ chỉ càng gợi lên đau thương vô hạn. Còn chị Hồ Thị Dung đứng đợi ở góc đường Trường Chinh từ sáng sớm. Chị cho biết nhà ở Hướng Phùng, hiểu lắm tấm lòng của những người lính Đoàn KT - QP 337 lâu nay đối với đồng bào dân bản. Họ giúp dân xóa nghèo, giúp trẻ xóa mù chữ, là điểm tựa của người dân 5 xã nghèo dọc tuyến Hồ Chí Minh nhánh tây... Sáng 22-10, chị Dung có việc ở Đông Hà, đã về sớm hơn để kịp tiễn biệt những người lính đã hy sinh. "Thương lắm, nhớ ơn lắm", chị Dung ngấn lệ hướng về nơi đang tổ chức lễ truy điệu.

Trong phút trang nghiêm lễ truy điệu, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 đọc điếu văn, ôn lại những cống hiến của những người lính càng khiến niềm xúc động không dừng. "Sự hy sinh của các đồng chí đã minh chứng cho truyền thống trung với nước, hiếu với dân, không sợ hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì hạnh phúc của nhân dân, vì đồng chí, đồng đội cao cả, vì công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", giọng vị tướng có lúc chùng xuống, nghẹn ngào. Sau lễ truy điệu, lực lượng quân đội đưa linh cữu các liệt sĩ về quê an táng. Trong nước mắt và muôn vàn tiếc nhớ, hàng ngàn người dân Quảng Trị đã đứng đợi trên nhiều tuyến phố Điện Biên Phủ, Hùng Vương, Trường Chinh...và QL1A để gửi lời chào tiễn biệt các liệt sĩ. "Quê nhà đang đợi, các anh lên đường nhé", tiếng nấc nghẹn như cố vợi theo chiếc xe chở linh cữu rời xa phố Đông Hà.

Bảo Hà