Nước Mỹ chấn động vì xả súng liên tiếp

Thứ bảy, 03/10/2015 10:24

(Cadn.com.vn) - Vụ xả súng kinh hoàng ở Trường Đại học Cộng đồng Umpqua, bang Oregon và Tòa thị chính thành phố Inglis thuộc bang Florida trong ngày 1-10 (giờ Mỹ) một lần nữa làm nóng vấn đề kiểm soát vũ khí tại quốc gia có nhiều người sở hữu súng đạn nhất trên thế giới này.

Ít nhất 10 người thiệt mạng, gồm cả kẻ thủ ác, và 7 người bị thương trong vụ thảm sát đầu tiên tại Trường Đại học Cộng đồng. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào một trường đại học, kể từ sau vụ việc tháng 4-2007, khi một sinh viên Đại học Kỹ thuật Virginia xả súng giết chết 32 người và làm bị thương 25 người khác trước khi tự sát.

Chỉ vài giờ sau vụ xả súng kinh hoàng này, nước Mỹ lại tiếp tục chấn động với vụ việc tương tự tại Tòa thị chính thành phố Inglis khiến 3 người chết và 1 người bị thương nặng. Thủ phạm sau đó tự sát. Cả hai vụ việc làm dấy lên lo ngại khi đây được xem là thời điểm bùng nổ bạo lực súng đẫm máu nhất trong năm nay ở Mỹ.

Cảnh sát phong tỏa lối vào quanh hiện trường vụ xả súng ở Đại học Cộng đồng Umpqua.
Ảnh: Reuters

Hành động khủng khiếp và hèn nhát

Trong vụ việc đầu tiên, một tay súng hiên ngang vào Trường Đại học Cộng đồng ở Oregon, nổ súng điên cuồng, giết chết 9 người trước khi bị cảnh sát bắn chết. Nghi phạm, được cho là bắn hàng chục phát đạn vào một lớp học gây nên cảnh hỗn loạn và tang thương.

Theo Reuters, hiện giới chức Mỹ đã xác định danh tính thủ phạm, song chưa công bố chính thức. “Chúng tôi sẽ không công bố danh tính y bởi  vì những hành động khủng khiếp và hèn nhát của y”, Cảnh sát trưởng quận Douglas John Hanlin cho biết tại cuộc họp báo sáng 2-10 (giờ Việt Nam). Theo các hãng truyền thông Mỹ, thủ phạm là Chris Harper Mercer, 26 tuổi. Các hãng tin cho biết, giới điều tra Mỹ đã tiếp xúc với gia đình và bạn bè của Mercer, đồng thời theo dõi chặt chẽ những bài đăng của y trên mạng xã hội để thu thập manh mối. “Rõ ràng đó là một ngày kinh hoàng đối với tôi và gia đình tôi”, cha của tay súng nói với các phóng viên bên ngoài ngôi nhà ở Tarzana, California.

Trong bức ảnh được đăng trên hồ sơ MySpace của Mercer, y nhìn khá trẻ, đầu cạo trọc, đeo kính đen, tay cầm súng nhìn chằm chằm vào máy ảnh. CNN cho biết, tên này trang bị 3 khẩu súng ngắn, 1 khẩu súng dài và áo giáp khi vào trường. Một nhân chứng nói với NBC đã nhìn thấy tay súng, mặc quần jean và áo thun, mang theo một khẩu súng ngắn khi vào trường học. Và sau đó, ông nghe tiếng súng và tiếng la hét thất thanh. Theo những người sống sót, tay súng bắt các sinh viên đứng lên và nói về tôn giáo của họ trước khi bắn từng người.

Đại học Cộng đồng Umpqua, nơi có hơn 13.000 sinh viên - trong đó có 3.000 sinh viên theo học toàn thời gian -  tuyên bố sẽ đóng cửa đến ngày 5-10. Các ngả đường vào ngôi trường này cũng bị phong tỏa.

“Đã trở thành thói quen”

Thảm sát ở Đại học Cộng đồng Umpqua và Tòa thị chính thành phố Inglis là vụ việc mới nhất trong loạt các vụ xả súng đẫm máu trong những năm gần đây ở Mỹ. Không kể 2 sự cố mới nhất này, nước Mỹ chứng kiến 293 vụ bắn giết hàng loạt trong năm 2015.

Những vụ bạo lực kinh hoàng như thế này càng thúc đẩy sự cần thiết phải kiểm soát súng gay gắt hơn ở Mỹ, nơi sở hữu súng được Tu chính án thứ hai của Hiến pháp Mỹ bảo vệ. Tổng thống Mỹ Barack Obama – người bày tỏ sự giận dữ và đau buồn sau vụ xả súng tại Đại học Cộng đồng Umpqua - kêu gọi thay đổi luật kiểm soát súng nhanh chóng. “Chúng ta sẽ phải thay đổi luật. Không thể để một ai đó muốn gây tổn hại cho người khác lại có thể dễ dàng có được súng trong tay”, ông Obama phát biểu tại Nhà Trắng. Theo ông, mối lo ngại lớn nhất là “bằng cách nào đó, điều này (các vụ xả súng) đã trở thành thói quen”. Ông chủ Nhà Trắng cũng chỉ trích Quốc hội không hành động nhanh chóng để xảy ra các vụ giết người như vậy.

Hiện, giới chức Mỹ vẫn chưa công bố động cơ gây án của các tay súng. Nhưng rõ ràng, việc các nghi phạm đã thiệt mạng đồng nghĩa giới chức Mỹ sẽ không bao giờ biết được động cơ thật sự đằng sau vụ việc. Đó chính là một mối nguy lớn.

Khả Anh