Nyaope nhấn chìm giới trẻ Nam Phi

Thứ hai, 23/03/2015 08:39

(Cadn.com.vn) - Nhiều thanh niên nam nữ vây quanh góc các cửa hàng tại một cộng đồng nông nghiệp nhỏ ở đông bắc Nam Phi để hút thuốc "nyaope" - một loại ma túy tổng hợp của Nam Phi. Cảnh tượng này đang trở nên phổ biến ở Nam Phi, từng bước nhấn chìm giới trẻ quốc gia phát triển nhất Châu Phi này.

"Tôi cần sự giúp đỡ, tôi đang tuyệt vọng. Tôi muốn dừng lại nhưng rất khó. Loại ma túy này biến tôi thành kẻ trộm vì tôi ăn cắp tiền của gia đình và hàng xóm để trả tiền mua ma túy", Nomsa Mahlangu nói, nước mắt lăn dài trên đôi má nứt nẻ.

Nyaope là hỗn hợp gồm heroin cấp thấp, cần sa, các chất tẩy rửa, thuốc diệt chuột và chlorine. Nyaope có giá khá rẻ, chỉ khoảng 2 USD cho một liều dùng. Việc mua nyaope rất dễ và việc hút cũng công khai. Họ chuẩn bị giấy và sau đó quấn với thứ bột màu trắng trước khi đốt chúng. Đó là cảnh tượng phổ biến trên khắp đất nước, ảnh hưởng đến hàng chục ngàn người trẻ Nam Phi.

Mahlangu có một vết sẹo lớn trên gương mặt. Cô bị đâm bằng một mảnh chai bia vỡ sau khi bị bắt gặp ăn cắp hồi cuối tháng 9-2014. Một thanh niên trẻ khác kể rằng, mình bị ném đá khi đang ngủ gật trước một cửa hàng sau khi hút ma túy. Chàng trai 22 tuổi này cho biết, mình "ở trên thiên đường" khi dùng ma túy.

Ngày càng có nhiều thanh niên Nam Phi nghiện hút nyaope. Ảnh: BBC

Phương pháp cai nghiện độc đáo

"Thiên đường" rất ngắn ngủi bởi ma túy chỉ có tác động trong một vài giờ, nhưng ngừng hút hoàn toàn là địa ngục đối với các con nghiện - vì các loại thuốc cần thiết để điều trị các triệu chứng cai nghiện rất đắt.

Một người đàn ông quyết định mang lại hy vọng cho người nghiện ma túy sau khi nhìn thấy con trai mình "đang lãng phí cuộc sống". Ông Oupa Segone, cựu Thị trưởng Delmas, mở trung tâm phục hồi chức năng không được phép tại trang trại, cách thị trấn khoảng 27km. "Chúng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ và nhìn một thế hệ này phá hủy cuộc sống", ông Segone nói sau khi thấy một người đàn ông 20 tuổi tại trang trại tuyệt vọng dù muốn bỏ hút nyaope.

Ông Segone sử dụng phương pháp độc đáo giúp 22 người nghiện kể từ khi trung tâm đi vào hoạt động kể từ đầu năm nay. Ông kết hợp thiền định và phương pháp trị liệu. Trung tâm không có bác sĩ hoặc nhân viên xã hội mà những người nghiện tự động viên nhau bỏ hút. "Tôi đã ở đây trong một tuần nay. Tôi muốn được tự do. Cuộc sống là địa ngục nếu bạn nghiện", Tebogo Moagi, một con nghiện cho biết. Hoàn cảnh của mình cho thấy rằng nghiện ma túy không chỉ là một vấn đề trong nghèo Nam Phi.

Điều trị dài hạn

Hội đồng Nghiện Rượu và Ma túy quốc gia Nam Phi (Sanca) cho biết, các trung tâm phục hồi chức năng không có giấy phép mọc lên như nấm trên khắp Nam Phi nhằm đáp ứng nhu cầu của các gia đình có người đang tuyệt vọng cần được giúp đỡ.

"Việc cai nghiện nyaope vô cùng khó khăn. Người nghiện có triệu chứng suy giảm thể chất và tinh thần nghiêm trọng... Con nghiện cần điều trị lâu dài, vì loại ma túy này gây nghiện rất cao", Cathy Vos Sanca nói. Chính phủ cho biết rất lo ngại khi nyaope ngày càng phổ biến, nhưng phải mất một thời gian nyaope mới được xếp vào loại ma túy. Nyaope bị cấm sử dụng kể từ tháng 3-2014 và người sử dụng loại này bị phạt tù lên đến 15 năm.

Nhưng điều này không làm con nghiện sợ hãi. Họ dùng ma túy mà không cần ăn uống khiến hệ thống miễn dịch bị suy yếu. Bà Khanye, 60 tuổi, thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện trong khu phố của mình để khuyến khích con nghiện bỏ hút trước khi quá muộn. "Tôi khóc khi đi bộ qua các cửa hàng và thấy chúng hút mỗi ngày", bà nói.

Thật đáng lo ngại khi ngày càng nhiều thanh niên nghiện nyaope và Nam Phi vẫn chưa thức tỉnh với hiểm họa này.

An Bình
(Theo BBC)