Ôi! nhà văn hóa...

Thứ ba, 25/08/2015 06:02

(Cadn.com.vn) - Chi mà Ba Tam Kỳ than thở dữ rứa?

- Bởi, ngó cái Nhà sinh hoạt văn hóa (NSHVH) khối phố Thuận Trà (P. Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) mà rầu...

- Răng lại rầu?

- Vì “mang tiếng” là có NSHVH nhưng hơn 170 hộ dân trong khối phố lại không có nơi hội họp, sinh hoạt cộng đồng do NSHVH này đã xuống cấp trầm trọng và rất nguy hiểm, có thể sụp mái bất kỳ lúc nào. Bên trong nhà, từ dưới ngó lên mái nhiều chỗ nhìn thấy... trời. Xung quanh nứt nẻ, mái ngói cong oằn. Ngoài hiên nhiều nơi ngói trên mái rơi gần hết, nhiều viên treo lủng lẳng không biết rơi lúc nào...

- Thế thì còn sinh hoạt, hội họp chi được nữa?

- Thì đó, mỗi lần có tổ chức sự kiện chi lớn như Ngày đại đoàn kết toàn dân thì phải che bạt ngoài trời.

- NSHVH của khối phố mà lại nhếch nhác, thiếu sự đầu tư như vậy thật là thiệt thòi cho bà con mình quá. Sao không kiến nghị với các cấp?

- Có chớ, nhưng đang chờ...

Về việc này, ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch UBND P. Hòa Thuận, cho biết: Địa phương tính việc xây dựng lại NSHVH khối phố Thuận Trà tại một vị trí khác phù hợp hơn nhưng đang gặp khó khăn về kinh phí. “Đối với việc xây nhà văn hóa khối phố, theo quy định thì UBND TP Tam Kỳ chi 80 triệu đồng, phường chi 10 triệu đồng, khối phố góp 5 triệu đồng. Nhưng 10 triệu đồng của phường cũng phải chờ từ nguồn... khai thác quỹ đất”.

Nhà sinh hoạt văn hóa đã xuống cấp trầm trọng.

N.X.D